Lính công binh nuôi cá sấu

Nhân viên khu tăng gia Trung đoàn Công binh 299 đang cho cá sấu ăn Ảnh: Nguyễn Minh
Nhân viên khu tăng gia Trung đoàn Công binh 299 đang cho cá sấu ăn Ảnh: Nguyễn Minh
TP - Thiếu tá Nguyễn Đình Hiếu, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn Công binh 299 (Quân đoàn 1) giới thiệu: “Chúng tôi trồng đủ loại rau. Gia súc, gia cầm thì nhiều lắm. Bò, lợn, gà vịt… Dư sức làm thực phẩm cho bộ đội ăn quanh năm, vừa đảm bảo sức khỏe vì tất cả đều là rau sạch, thịt sạch, trứng sạch, lại rẻ hơn giá thị trường"

> Lính trẻ gửi tiết kiệm

Trên diện tích 16 ha trong doanh trại, những vườn rau, củ, quả xanh mướt, chạy dài tít tắp. Ngay bên chiếc ao rộng chừng 15 ha, được dùng để nuôi cá, ếch và huấn luyện thả cầu phao PMP cho bộ đội là dãy chuồng lợn thịt, lợn nái và cá sấu.

Khi một nhân viên khu tăng gia mang mấy con cá rô phi vừa bắt dưới ao lên ném vào chuồng, hơn 40 chiếc mõm dài của những chú cá sấu chừng 2 năm tuổi há ngoác ra.

“Sang năm, lứa cá sấu này sẽ xuất chuồng, chắc chắn có lãi. Ngoài việc duy trì hiệu quả các mô hình truyền thống trước đây, chúng tôi còn đầu tư nuôi nhím sinh sản, 3.000 con baba, 7.000 con ếch, với đánh giá bước đầu sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm ngoái, đơn vị thu về hơn 300 trăm triệu từ tiền bán nhím đấy”, Thiếu tá Hiếu nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG