Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm

Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
TPO - Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau và những ký ức buồn vẫn còn ám ảnh những người đang sống. Với những người còn sống trở về, đó có thể là những nỗi đau tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần, về những người đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường, mãi mãi tuổi 20 với những ước mơ dang dở... Còn với thân nhân liệt sỹ, đó là khát khao cháy bỏng được mang trở về một dáng hình của người đã khuất. 

Ngày 27/7/1947, trong bức thư Bác Hồ gửi nhân dân cả nước, Bác viết: “…Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp. Cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe doạ. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh… Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy…".

Từ đó, ngày 27/7 hàng năm trở thành Ngày Thương binh, liệt sỹ, là dịp để mỗi người dân tri ân những đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sỹ – những người đã hy sinh cho Tổ quốc trường tồn.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ, chiều qua 25/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, tại thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.  Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. (XEM CHI TIẾT)

Thế hệ người Việt Nam hôm nay không bao giờ quên những công lao to lớn ấy. Ngọn lửa của lòng yêu nước được hun đúc, truyền lại từ thế hệ cha ông đi trước sẽ được tiếp nối, truyền lại cho thế hệ trẻ hôm nay.

Phóng viên Xuân Tùng cho biết, vào tối qua 25/7, hàng trăm ngọn nến thắp lửa và bông hoa đã được đông đảo đoàn viên thanh niên Thái Nguyên đặt lên các phần mộ anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim để tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống vì đất nước trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ. (XEM CHI TIẾT)

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 2  Ảnh: Xuân Tùng

Cũng tại Thái Nguyên, báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LienVietPostBank trao tặng 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank trao tặng 90 suất quà trị giá 45 triệu đồng... cho thân nhân một số gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh.


Để đảm bảo thống nhất các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm Ngày thương binh - Liệt sĩ năm nay, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố Logo chính thức của Chương trình Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Theo diễn giải, cánh chim bồ câu trong logo tượng trưng cho hoà bình. Mắt chim là ngôi sao, màu chủ đạo là Đỏ - Vàng, gợi liên tưởng tới lá cờ Tổ quốc.

Logo truyền thống Ngày thương binh liệt sĩ bên phải, từ Logo bay lên cánh chim hoà bình (cũng là hình ảnh ẩn dụ của Tổ quốc hoà bình), thể hiện ý tưởng về sự tưởng nhớ và tri ân những hi sinh của biết bao thế hệ người lính đã ngã xuống cho đất nước được độc lập, tự do, hoà bình.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 3

Trong Logo, chữ số 70 được phóng to bên trái để cân bằng bố cục, đồng thời cũng là để nhấn mạnh lịch sử lâu dài của ngày kỷ niệm. Vòng tròn bao quanh lo go là hình tượng của sự bất tử, vĩnh cửu; về mặt tình cảm, đó là ẩn dụ của sự chở che, bao bọc.

Hình ảnh tạo vòng tròn màu xanh lá cây ẩn dụ cho màu áo người lính, hàm ý về công lao thầm lặng mà vĩ đại của người lính bảo vệ Tổ quốc.


Theo Vietnamplus, hôm qua 25/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Vương quốc Campuchia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ tại Trụ sở Cơ quan số 310, Đại lộ Độc lập, thành phố Sihanoukville.

Tham dự sự kiện có Tổng lãnh sự Nguyễn Thế Cường cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán; đại diện Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, thân nhân các gia đình liệt sỹ, các thương binh, các cựu chiến binh tại địa bàn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vào hôm qua cũng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 4 Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: VOV

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã bày tỏ lòng tri ân và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, thương binh liệt sỹ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường.


Vào 20h tối nay 26/7, cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình được thực hiện tại bốn điểm cầu: Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại đường Bắc Sơn (Hà Nội), Thành cổ Quảng Trị (Quảng Trị) và Đền tưởng niệm Bến Dược-Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh).
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 5

“Dáng đứng Việt Nam” là lời tri ân của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sỹ, những thương-bệnh binh và những người có công với đất nước nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh Liệt sỹ.


Phóng viên Duy Chiến cho biết, vào sáng nay 26/7, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 337 phối hợp với báo Tiền Phong, cơ quan thường trú tại tỉnh Lạng Sơn cùng một số doanh nghiệp như: Cty CP Vật tư Nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn (Giám đốc Cty là ông Nguyễn Thanh Vân, cựu chiến binh Sư đoàn 337); Nhà hàng Xanh (Lạng Sơn) và cấp ủy, chính quyền xã Bình Trung, huyện Cao Lộc đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm các liệt sỹ tại Nhà bia chiến thắng Sư đoàn 337. (XEM CHI TIẾT)


Chia sẻ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ sáng 26/7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết: “Điều day dứt nhất là chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng vẫn còn khoảng 200 nghìn liệt sĩ còn nằm lại ở nơi này nơi khác và vẫn còn 300 nghìn liệt sĩ chưa rõ danh tính”.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 6 70 năm qua, kể từ khi Bác Hồ phát động phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa,” Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới chính sách người có công, coi đây là một trong những chính sách quan trọng, đồng thời đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và chính xác.


Phóng viên Tân Châu, Ngô Tùng đưa tin, vào sáng nay, tại Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ban, ngành của tỉnh đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trong đợt 16 giai đoạn 2016 - 2017.
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 7  Ảnh: VOV

Trong số 266 hài cốt liệt sĩ được quy tập, an táng lần này có 263 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia và 3 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh.


Theo TTXVN, sáng 26/7, đại diện Đại sứ quán, các cơ quan xung quanh sứ quán và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn, kinh doanh tại Campuchia cùng bà con Việt kiều đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. 
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 8 Đại sứ quán Việt Nam, kiều bào Việt Nam tại Campuchia đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Phan Minh Hưng/TTXVN)
Tại lễ viếng, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư cùng những người có mặt đã dành một phút tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. 

Đêm ngày 29/2/1968, tàu không số mang mật danh 235 chở vũ khí đến khu vực ven bờ biển tỉnh Khánh Hoà thì bị địch phát hiện. Chúng huy động khoảng một chục tàu chiến vây đánh. Lực lượng vô cùng chênh lệch, nhưng 20 cán bộ chiến sĩ của tàu 235 đã chiến đấu anh dũng, nhiều chiến sĩ hi sinh, bị thương nặng nhưng vẫn kịp thả vũ khí xuống biển gần bờ để lực lượng của ta tìm vớt sau rồi vừa kiên cường đánh trả, vừa di chuyển hút tàu địch ra xa khu vực thả vũ khí. (XEM CHI TIẾT)
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 9 Khu vực khoanh ô van sẫm màu là bến tàu không số ở bán đảo Hòn Hèo, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, nơi ngày 27/7 báo Tiền Phong tổ chức chương trình tri ân Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh và các thủy thủ tàu C235, Đoàn tàu không số. Ảnh: Facebook Nguyễn Đình Quân

Để tôn vinh cuộc chiến đấu oai hùng của tàu 235, vào ngày mai 27/7, báo Tiền Phong phối hợp với Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Tuần Châu, Tỉnh Đoàn Khánh Hoà và Học viện Hải quân tổ chức một loạt hoạt động tri ân ở thành phố Nha trang và hai xã Ninh Vân, Ninh Phước, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, gồm: Đưa những cựu binh tàu 235 còn sống và một số thân nhân các liệt sĩ của tàu về lại Hòn Hèo, Dâng hương hoa tại Đài kỷ niệm, thả hoa tưởng niệm những người đã hi sinh; thăm, tặng quà các gia đình đã nuôi giấu những chiến sĩ; Giao lưu với các học viên Học viện Hải quân và thanh niên sinh viên Khánh Hoà.


Phóng viên Cảnh Huệ cho biết, sáng nay anh Nguyễn Phú Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn cùng Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Thái Lão (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 10  Ảnh: Cảnh Huệ

Nghĩa trang Thái Lão là nơi yên nghỉ của những liệt sỹ đã hy sinh ngày 12/9/1930 trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.


Phóng viên Lê Hữu Việt thông tin: Phát biểu tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2017 diễn ra sáng nay 26/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn sự cống hiến, hy sinh của những người có công với cách mạng.
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 11  Ảnh: Lê Hữu Việt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngày nay, đất nước đã độc lập, Tổ quốc đã thống nhất. Chúng ta được sống cuộc sống hòa bình, tự do là nhờ sự đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, những người đã anh dũng hy sinh, cống hiến máu xương, trí tuệ, tài sản cho sự nghiệp cách mạng cao cả. (XEM CHI TIẾT)


Phóng viên Thanh Nga cho biết, tối mai 27/7, Đài truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC (Đài tiếng nói Việt Nam) tổ chức chương trình truyền hình “Linh thiêng đất Mẹ ngàn năm”. Chương trình mang thông điệp: “Khao khát sống và cá tính mãnh liệt của người lính khi đối đầu với quân thù. Mãnh liệt đến mức con người ta khao khát chết để thực hiện khao khát sống. Sống bám đá, chết hóa đá, hóa thành bất tử”.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 12

Chương trình sẽ đưa khán giả trở lại những địa danh trong lịch sử chiến tranh: từ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, tuyến lửa miền trung tới hải đảo. Các khách mời sẽ tham gia tọa đàm tại trường quay cũng là những người đã đi qua các cuộc chiến tranh, đại diện cho các thế hệ đã đi qua các cuộc chiến giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc: Trung tướng Khuất Duy Tiến, Nhà thơ Anh Ngọc, Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, Nhạc sỹ Trương Quý Hải. 


Sáng nay 26/7, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn đã tới thăm và tặng quà cho một số đối tượng chính sách tại Côn Đảo. Anh Nguyễn Phi Long đã tặng quà cho năm cựu binh và một Mẹ Việt Nam anh hung, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Anh Nguyễn Phi Long chia sẻ: “Khi cùng thắp ngọn nến tại nghĩa trang Hàng Dương này, cá nhân tôi cũng như tuổi trẻ cả nước rất xúc động. Đây chính là dịp tuổi trẻ cả nước tri ân các anh hùng liệt sĩ, thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì tổ quốc. Tuổi trẻ hôm nay luôn xác định là thế hệ cha anh đã hy sinh tuổi thanh xuân vì nền độc lập dân tộc thì tuổi trẻ phải tri ân bằng nhừng việc làm hết sức thiết thực, cụ thể, hăng say lao động sáng tạo, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình để xây dựng đất nước vững mạnh, to đẹp hơn”.

Nguyễn Thụy Nga, Trưởng Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện Côn Đảo cho biết: Trên địa bàn huyện Côn Đảo hiện có 89 người có công với cách mạng. Huyện Côn Đảo xác định, công tác đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của địa phương. 

Nhằm giúp các gia đình người có công ổn định cuộc sống, huyện đã tập trung các nguồn lực để cải thiện nhà ở cho các gia đình liệt sĩ, thương binh. Thời gian qua, huyện đã xây tặng 28 căn nhà tình nghĩa (tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng) và hỗ trợ 312 triệu đồng để 30 gia đình người có công sửa chữa nhà ở. Nhờ đó, hiện 100% gia đình người có công trên địa bàn huyện đều có nhà ở khang trang.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 13 Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, tặng quà cựu tù Lê Văn Bảnh. Ảnh: Trọng Thịnh

Bên cạnh cải thiện nhà ở, huyện Côn Đảo cũng luôn quan tâm đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của các gia đình chính sách. Hiện nay, 100% đối tượng chính sách trên địa bàn huyện được cấp thẻ BHYT; 13 HS-SV là con của người có công được miễn, giảm học phí và được trợ cấp hàng tháng.

Huyện cũng thường xuyên tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình người có công. Chỉ tính riêng trong năm 2016, huyện đã dành gần 500 triệu đồng để tặng quà các gia đình chính sách vào dịp lễ, Tết.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách. Hiện nay, 75% gia đình người có công trên địa bàn huyện Côn Đảo có mức sống khá so với cộng đồng, 25% gia đình còn lại có mức sống trung bình.


Sáng 26/7, Ban Bí thư Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu hai đoàn công tác đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân tỉnh Quảng Trị; khởi công và khánh thành các nhà tình nghĩa; thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh & bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị. (XEM CHI TIẾT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động “Tri ân về nguồn”, anh Nguyễn Phú Trường, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, cùng Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương, Nghệ An).
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 14  Ảnh: Cảnh Huệ

Khu di tích lịch sử Truông Bồn là nơi an nghỉ của 1.240 cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong... 


Phóng viên Xuân Tùng – Mạnh Thắng đưa tin từ Khánh Hoà: Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu tri ân Huyền thoại, chiều  26/7, các cựu chiến binh, - thân nhân một số liệt sỹ tàu 235 đã tề tựu tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp với Tập đoàn Vingruop, Tập đoàn Tuần Châu, Tỉnh Đoàn Khánh Hoà, Học viện Hải quân tổ chức nhằm tôn vinh cuộc chiến đấu của tàu 235.
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 15 Hành trình vào chiến trường xưa của thân nhân các liệt sĩ tàu 235. Ảnh: Mạnh Thắng

Đến gần hơn với nơi tàu 235 anh dũng hoàn thành nhiệm vụ, chiến đấu và hy sinh, các thân nhân liệt sỹ vẫn khoẻ khoắn, không giấu được niềm xúc động. Với nhiều thành viên là thân nhân trong đoàn, chuyến đi này càng đặc biệt ý nghĩa khi được gặp đồng đội của người thân đã hy sinh và được nghe chi tiết hơn huyền thoại tàu 235.

Anh Đào Quang Tú, cháu gọi liệt sỹ Đào Quang Ty bằng chú đã thay bố để vào thăm nơi chú và đồng đội đã ngã xuống. “Lần trước tôi vào Ninh Hoà tìm thông tin và mộ của chú Tỵ mà chưa vào đến Hòn Hèo. Lần này tôi có thể vào thăm những địa điểm gắn liền với huyền thoại tàu 235; được nghe chuyện từ những đồng đội trên tàu 235 của chú chia sẻ”.

Với chị Ngô Thị Hải Yến, con gái duy nhất của liệt sỹ Ngô Văn Thứ cũng là lần đầu tiên vào nơi bố chiến đấu, hy sinh có đông đồng đội và thân nhân đồng đội tàu 235.


Phóng viên Lưu Trinh cho biết: Tối nay 26/7, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đoàn TN Cục Bưu điện Trung ương, Đoàn TN Công ty CP Viễn thông - tin học Bưu điện, Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa Trang Mai Dịch, Hà Nội. Đến dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo T.Ư, Thành phố Hà Nội, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công và gần 2.000 đoàn viên thanh niên Thủ đô.
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 16 Những ngọn nến được thắp lung linh trên các phần mộ tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Nguyễn Quang/TTXVN)

Trong đợt cao điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Xây dựng 70 ngôi nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố, mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng; Tổ chức 2 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 đối tượng chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mỹ Đức và huyện Ba Vì; Tổ chức 4 “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”; Thăm hỏi, tặng quà cho hơn 2.300 gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố.


Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 17 Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên chiều nay 26/7. Ảnh: Trường Phong

Phóng viên Trường Phong đưa tin: Trước thềm lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên (TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang) diễn ra vào tối nay, chiều cùng ngày đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đoàn do Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải dẫn đầu đã đi thăm hỏi các gia đình thân nhân liệt sĩ tại TP.Hà Giang.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 18 Đoàn viên thanh niên dâng hương, hoa lên mộ liệt sĩ trong nghĩa trang Vị Xuyên. Ảnh: Trường Phong

Thời tiết đêm 26, ngày 27/7/2017 (theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 61 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 85 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.


Phóng viên Nguyễn Minh thông tin: Những ngày qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về các anh hùng liệt sỹ, các gia đình chính sách và các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn toàn tỉnh.
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 19  Ảnh: Nguyễn MInh

Theo đó, đoàn viên thanh niên trên tuyến biên giới, biển đảo đã đồng loạt tổ chức dọn vệ sinh, sửa sang làm đẹp hơn 5.000 phần mộ trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức bữa cơm đoàn viên, lễ thắp nến tri ân, đảm bảo mỗi phần mộ một nhánh hoa và một ngọn nến; tổ chức thăm hỏi động viên, khám sức khỏe các mẹ Việt Nam anh hùng được đơn vị phụng dưỡng, tặng quà các gia đình chính sách…

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 20  Ảnh: Nguyễn Minh

Trong dịp này, gần 100 đoàn viên thanh niên Đoàn khối cơ quan Bộ Chỉ huy và Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Tam Kỳ, thăm tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trong lực lượng biên phòng tỉnh.


Phóng viên Cảnh Huệ cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên tại tỉnh Nghệ An có mưa, tuy nhiên theo thông từ lãnh đạo tỉnh này thì việc tổ chức Thắp nến tri ân tại nghĩa trang quốc tế Việt - Lào vẫn được tổ chức. Các lực lượng an ninh, cựu binh, thanh niên tình nguyện đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ.
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 21  Ảnh: Cảnh Huệ

Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào là nơi yên nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào. Dự kiến 19h30 phút, lễ thắp nến tri ân sẽ chính thức bắt đầu.


Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 22 Tuổi trẻ Học viện Khoa học Quân sự tham gia dọn dẹp vệ sinh, tu sửa các phần mộ và cảnh quan tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Chung - Di Trạch ở huyện Hoài Đức, Hà Nội

Tối nay 26/7, Đoàn thanh niên các đơn vị gồm Học viện Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng), Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn thành kính tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa, thắp nến tri ân tại nhà thờ Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện Chợ Mới trong khuôn viên đài tưởng niệm.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 23  Ảnh: Học viện Khoa học Quân sự

Đại uý Đặng Quốc Hưng, Trợ lý Thanh niên Học viện Khoa học Quân sự cho biết: Ngoài hoạt đông trên, thực hiện chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và chiến dịch “Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2017”, trong hai ngày 26 và 27/7, tuổi trẻ Học viện Khoa học Quân sựĐại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.


Theo Ban quản trang, hiện có trên 13.500 liệt sĩ của cả nước hiện yên nghỉ tại tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Đồi 82, Tây Ninh, trong đó có hơn 7.000 phần mộ có tên và hài cốt.
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 24 Hàng ngàn ngôi mộ khuyết danh đã được chăm sóc tươm tất trước giờ thắp nến tri ân. Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 25 Nhiều liệt sĩ vừa được quy tập và mai táng tại khu vực này trong khuôn viên Nghĩa trang Đồi 82 - Tây Ninh. Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 26 Công tác chuẩn bị cho lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Đồi 82 đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 27 Khuôn viên phía trước Nghĩa trang Đồi 82. Ảnh: Ngô Tùng

Theo quan sát của phóng viên báo Tiền Phong, còn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ nữa mới tới Lễ thắp nến tri ân, tuy nhiên hàng trăm bạn là đoàn viên thanh niên đã tụ tập về nghĩa trang. Người lo tập dợt cho chương trình nghệ thuật, người thắp nén nhang cho các mộ liệt sĩ…


Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 28Nghĩa trang Vị Xuyên linh thiêng trong ánh nến. Ảnh: Trường Phong

19h10, chỉ còn ít phút nữa, tại các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Giang, Nghệ An, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Tây Ninh và Quảng Trị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD-ĐT sẽ đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân, kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ.


Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 29

Phát biểu tại lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải cho biết, trong tối 26/7, các cấp bộ Đoàn trong cả nước, với sự phối hợp của chính quyền, các địa phương, đang đồng loạt tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân. Hàng triệu ngọn nến được thắp lên ở khắp các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn, tình cảm tri ân sâu sắc, cũng là lời hứa của thế hệ trẻ Việt Nam. Ảnh: Báo Thanh niên

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 30 Các cựu chiến binh, thanh niên dâng hương tượng đài liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang). Ảnh: báo Thanh niên

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 31 Thắp nến tri ân các liệt sĩ ở Nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: Báo Thanh niên

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 32 Tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào, hơn 11.000 ngọn nến đang được bộ đội, thanh niên tình nguyện thắp lên. Ảnh: Cảnh Huệ
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 33 Ảnh: Cảnh Huệ

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 34 Ảnh: Như Ý
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 35  Ảnh: Như Ý
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 36  Ảnh: Như Ý
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 37  Chương trình nghệ thuật tái hiện chiến công của các chiến sĩ trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Trường Phong

19h30, hàng vạn ngọn nến trên khắp mọi miền Tổ quốc đã được đoàn viên, thanh niên cả nước đồng loạt thắp lên, hành động ý nghĩa nhằm tri ân những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 38 Tại Nghĩa trang Đồi 82, Tây Ninh, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu tri ân các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 39Câu Lạc bộ sỹ quan Công an hưu trí trao tặng bộ sách “Tự hào một thời vinh quang đáng nhớ” cho tuổi trẻ tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Ngô Tùng

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 40 Các đơn vị thuộc tỉnh Tây Ninh trao tặng cờ Tổ quốc cho Tỉnh Đoàn Tây Ninh. Đây là hoạt động tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Trung ương Đoàn phát động; trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 41 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn cùng các lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Cảnh sát CAND, dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Tây Ninh. Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 42  Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 43  Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 44  Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 45 Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn dâng hương. Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 46 Anh Lê Quốc Phong dâng hương, dâng hoa lên các mộ phần liệt sĩ tại Nghĩa trang Đồi 82, Tây Ninh. Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 47  Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 48  Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 49 Các chiến sĩ CAND dâng hương, thắp nến lên các mộ phần liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Đồi 82, Tây Ninh. Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 50  Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 51 Ảnh: Ngô Tùng
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 52 Các đoàn viên, thanh niên thắp hương tại nghĩa trang quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Cảnh Huệ
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 53  Ảnh: Cảnh Huệ
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 54  Ảnh: Cảnh Huệ

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 55  Chương trình biểu diễn văn nghệ trước lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang thủ đô Hà Nội. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 56  Ảnh: Tuấn Nguyễn
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 57  Ảnh: Tuấn Nguyễn

Phóng viên Tuấn Nguyễn cho biết, cũng trong tối nay, Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ thành phố Hà Nội đã được long trọng tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Khanh, Phó Bí thư thường trực UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết: "Hôm nay, cùng với nhân dân cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cán bộ và nhân dân quận Bắc Từ Liêm cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quận đã có mặt tại nghĩa trang liệt sỹ TP Hà Nội, nơi yên nghỉ của hơn 2.000 người con ưu tú của dân tộc để tổ chức Lễ thắp nến tri ân, kính cẩn trước hương hồn các anh, các chị và dâng những nén tâm nhang, tỏ lòng thành kính với công ơn của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sỹ đã không nuối tiếc tuổi thanh xuân, xương máu cho Tổ quốc, để các thế hệ chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình, tự do. Quận Bắc Từ Liêm phối hợp cùng các cơ quan đơn vị trong và ngoài quận xin gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương bệnh binh, các thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với nước đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô lòng biết ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất”.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 58 Lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm trao các suất quà cho gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 59 Đồng chí Vũ Minh Thảo, Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn (bìa trái) cũng trao tặng các suất quà tri ân các gia đình có công với cách mạng TP Hà Nội. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 60 Các bạn sinh viên tình nguyện phường Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Như Ý
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 61 Ảnh: Như Ý
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 62 Học sinh các trường Hà Nội cũng tham gia lễ tri ân tối nay. Ảnh: Như Ý
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 63  Đoàn viên thanh niên báo Tiền Phong tham gia lễ tri ân các liệt sỹ tại nghĩa trang Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 64  Ảnh: Như Ý

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 65  Đoàn viên Trung ương Đoàn thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Như Ý 
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 66  Ảnh: Như Ý
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 67  Đại diện Tổng cục Hậu Cần (Bộ Quốc phòng) đến viếng các đồng chí, đồng đội tại nghĩa trang. Ảnh: Như Ý
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 68  Ảnh: Như Ý
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 69  Ảnh: Như Ý
Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 70 Ảnh: Cảnh Huệ

Phóng viên Cảnh Huệ cho biết, đúng 20h, Lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào chính thức bắt đầu.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 71 Ông Phan Thanh Minh (76 tuổi, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) từng là bộ đội tại chiến trường Việt - Lào thắp nén hương thơm tại phần mộ đồng đội. Ảnh: Cảnh Huệ

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 72 Ảnh: Đức Minh

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, ngọn lửa thiêng cũng được thắp sáng nơi đây. Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tham dự và thực hiện nghi thữa dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương, sau khi tiếp nhận ngọn lửa thiêng từ ông Hứa Phước Ninh, một trong 150 cựu tù chính trị Côn Đảo đã ở lại đây để xây dựng huyện đảo sau ngày giải phóng.

Linh thiêng đất Mẹ và những ngọn nến trong đêm ảnh 73 Anh Nguyễn Phi Long tiếp lửa cho thanh niên, ngọn lửa tiếp nhận từ một cựu tù chính trị ở Côn Đảo. Ảnh: Báo Thanh niên

Anh Nguyễn Phi Long đã cùng các thế hệ trẻ thắp những ngọn nến thay lời tri ân của thế hệ đang sống gửi đến những cha anh đã hi sinh xương máu vì Tổ quốc.

ảnh đoàn viên thanh niên dâng hương, hoa lên mộ liệt sĩ trong nghĩa trang Vị Xuyên
MỚI - NÓNG