Một phi công Su-24 Nga an toàn tại căn cứ

Nga khẳng định một phi công Su-24 đã an toàn tại căn cứ. Ảnh: Tass
Nga khẳng định một phi công Su-24 đã an toàn tại căn cứ. Ảnh: Tass
TPO - Một trong hai phi công trên chiếc máy bay Su-24 bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hôm 24/11 đã được quân đội Syria giải cứu và đã đưa về căn cứ không quân Hmeymim của Syria.

Tờ  Kommersant ngày 25/11 dẫn lời Đại sứ Nga tại Pháp, ông Alexander Orlov, cho biết, một phi công của máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ đã được quân đội Syria giải cứu thành công.

Theo Đại sứ Alexander Orlov, viên phi công Nga còn sống, và hiện đang được chữa trị tại căn cứ không quân Hmeymim của Syria.

Vào sáng nay, truyền thông khu vực cũng xác nhận thông tin trên.

Theo đó, sau khi máy bay Nga bị bắn hạ, các lực lượng không quân Nga cũng như quân đội Syria đã mở các cuộc tìm kiếm phi công gặp nạn.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng đặc biệt của Syria đã cứu thành công một phi công Nga và đưa về căn cứ an toàn.

Trước đó vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết, một trong hai phi công điều khiển cường kích Su-24 “đã hy sinh sau khi trúng hỏa lực mặt đất”.

Theo Theo Kommersant
MỚI - NÓNG