Nga truy tặng Anh hùng phi công Su-25 bị bắn rơi ở Syria

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Thiếu tá phi công cường kích Su-25 Roman Filipov, người đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến với khủng bố ở Syria, sẽ được truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga.

Trên đây là thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/2.

“Thiếu tá Roman Filipov đã cầm súng chiến đấu cho tới phút cuối cùng. Khi bị bao vây với những vết thương nặng, anh đã dùng lựu đạn tự sát”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. 

Thiếu tá Roman Filipov là phi công có kinh nghiệm bay và đây không phải là lần đầu tiên tham chiến ở Syria. Trước đó phi công Filipov đã thực hiện hàng chục nhiệm vụ khác nhau, gồm không kích tiêu diệt khủng bố và bảo vệ các đoàn xe làm nhiệm vụ nhân đạo của Nga ở Syria.

Hôm 3/2 vừa qua, cường kích Su-25 của Thiếu tá Roman Filipov bị bắn rơi trên bầu trời Syria bằng tên lửa với đầu dò nhiệt.

Thiếu tá Filipov đã cố điều khiển máy bay và vẫn bình tĩnh thông báo việc bị tấn công về cho chỉ huy. Sau đó anh thoát ly khỏi chiếc máy bay và tử trận khi chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố tại làng Tell-de-Bebes.

Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Vladimir Shamanov cho biết: “Cho đến khi xem xét vị trí máy bay rơi, vẫn chưa thể xác định đó là MANPADS loại nào: Strelka, Igla hay Stinger của Mỹ.

Tuy nhiên, theo quỹ đạo rơi của máy bay có thể thấy rằng động cơ bên phải bị cháy, có nghĩa là tên lửa tầm nhiệt đã bắn trúng động cơ”.

Theo Theo Sputnik/RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...