Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công, đại tá Trần Quang Khải

Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công, đại tá Trần Quang Khải
TPO - Lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải đang được tổ chức tại Nhà tang lễ Quân khu 4 theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo cao cấp Bộ Quốc Phòng cùng nhiều cán bộ, nhân dân có mặt từ sớm để tiễn anh về đất mẹ.

7h ngày 20/6, Lễ viếng chính thức phi công, Đại tá Trần Quang Khải hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện quân sự trên SU30 trên vùng biển Nghệ An vào ngày 14/6 được  bắt đầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu cùng đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc Phòng, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Nghệ An cùng hàng ngàn người dân dâng hương viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Như đã đưa tin sáng 14/6, đội hình tiêm kích Su-30 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Đến 7h29', chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585 mất liên lạc cùng hai phi công là thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi).

Một ngày sau, anh Nguyễn Hữu Cường được tàu cá của ngư dân cứu sống tại vùng biển Nghệ An, cách nơi nghi máy bay gặp nạn khoảng 28 hải lý về phía đông bắc đảo Mắt. Chiều cùng ngày, anh Cường về đất liền an toàn.

Chiến dịch tìm kiếm phi công mất tích được mở rộng từ vùng biển Hà Tĩnh đến Hải Phòng với sự tham gia của hàng nghìn người và gần 200 phương tiện. Quá trình tìm kiếm, máy bay tuần thám CASA-212 số hiệu 8983 chở 9 người đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý. Hiện, chưa ai được tìm thấy song nhiều mảnh vỡ của chiếc CASA đã trôi trên biển.

18h ngày 17/6, ngư dân Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải quấn trong vải dù, cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý. Ngay trong đêm, anh Trần Quang Khải được tàu biên phòng đưa về đất liền.

Anh Trần Quang Khải, 43 tuổi, là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371. Quá trình phục vụ trong quân ngũ, anh đã vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.

Ngày 18/6, phi công Trần Quang Khải được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng thăng quân hàm từ cấp thượng tá lên đại tá.

Chùm ảnh về lễ truy điệu và lễ viếng đại tá Trần Quang Khải: 

Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công, đại tá Trần Quang Khải ảnh 1
Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công, đại tá Trần Quang Khải ảnh 2
Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công, đại tá Trần Quang Khải ảnh 3

Người thân của đại tá Trần Quang Khải rưng rưng nước mắt

Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công, đại tá Trần Quang Khải ảnh 4

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đại diện Chính phủ viếng và viết vào sổ tang đầu tiên.

Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công, đại tá Trần Quang Khải ảnh 5

Lời chia buồn của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công, đại tá Trần Quang Khải ảnh 6

Ông Nguyễn Đắc Vinh Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chia buồn cùng gia quyến.

Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công, đại tá Trần Quang Khải ảnh 7

Đoàn cán bộ của Trung ương Đoàn viếng phi công Trần Quang Khải

Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công, đại tá Trần Quang Khải ảnh 8

Nhà báo Lại Văn Sâm nghẹn ngào đến tiễn đưa.

Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công, đại tá Trần Quang Khải ảnh 9

Rất đông người dân xếp hàng chờ vào viếng đại tá Trần Quang Khải

Lễ viếng kết thúc, Ban tổ chức tiến hành lễ truy điệu cho đại tá phi công Trần Quang Khải. Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không không quân, Trưởng ban lễ tang - đọc điếu văn.

"Vĩnh biệt đồng chí. Chúng tôi hứa noi gương đồng chí hết mình phụng sự tổ quốc, đoàn kết, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc", Trung tướng Nguyễn Văn Thanh kết thúc bài điều văn.

Di hài của đại tá Trần Quang Khải được đưa ra xe trở về quê nhà Bắc Giang. Nhiều người dân cố kiễng chân nhìn đại tá Khải lần cuối. Giữa cái nắng gắt của miền Trung, những giọt mồ hôi xen lẫn nước mắt đã rơi.

MỚI - NÓNG