“Nghi án” lính đặc công

“Nghi án” lính đặc công
TP - Bà Thoa đang khóc nức nở vì tìm mãi không thấy con Vàng đâu. Bà nuôi nó từ nhỏ nên bà biết nó không đi lang thang đâu xa, vậy mà tìm suốt từ nửa buổi sáng đến chiều vẫn không thấy nó đâu.

Chả nhẽ nó không còn quyến luyến với người chủ già yếu nhưng yêu thương nó như con cháu này nữa sao? Mai mốt thằng cháu nội của bà ở Hà Nội về nó bắt đền bà vì làm mất con Vàng yêu quý của nó thì bà phải làm sao? Cứ thế bà khóc tức tưởi đi quanh làng vừa gọi vừa tìm mà vẫn chả thấy con Vàng đâu.

Mệt quá bà quay về nhà. Vừa đến đầu xóm thì nghe tiếng gọi nho nhỏ của bà Oanh: “Này, bà Thoa ơi, tôi bảo nhé. Sáng nay tôi nghe thấy tiếng xe máy rồi lại có tiếng “ẳng” một phát, nhìn ra đường lát sau thấy có 2 chú bộ đội vác cuốc đi qua. Hay là con Vàng bị họ…”. Bà Thoa gạt phắt lên: “Hai chú ấy giúp tôi trồng cây sáng nay đấy. Bà đừng có nghĩ vớ vẩn”. Bà Oanh vẫn còn lăn tăn: “Ai mà biết được. Đặc công họ nhanh lắm. Có khi ngã một phát mình mất luôn con gà như chơi ấy chứ”. Nghe vậy, bà Thoa bắt đầu nghi hoặc.

Bà lẳng lặng bước theo hướng về phía cổng doanh trại một đơn vị bộ đội đặc công đóng quân gần làng. Thấy bà tới, hai chiến sỹ cảnh vệ chào và hỏi bà có còn việc gì cần đơn vị giúp đỡ nữa không. Bà chưa kịp trả lời thì vừa hay có một chiến sỹ nuôi quân xách một túi đồ vào cổng. Bà nhìn thấy có một bó cây xả nên hỏi luôn: “Các cháu cải thiện à?”. Chiến sỹ thật thà khoe: “Vâng ạ, chiều cuối tuần chúng cháu cải thiện tươi tươi tí bà ơi”. Bà thăm dò thêm: “Nếu có thiếu giềng, lá mơ và mắm tôm thì ra nhà bà cho ít về làm món giả cầy mới ngon chứ!”. “Vâng, cháu cảm ơn bà. Cháu mua đủ rồi ạ”.

Bà thẫn thờ quay về và thầm nghĩ chắc bà Oanh cùng xóm nói đúng rồi. Cả đêm bà không ngủ được vì thương nhớ con Vàng 1 thì giận bộ đội 10. Sáng sớm hôm sau bà Thoa quyết định xin gặp chỉ huy đơn vị bộ đội để nói cho ra nhẽ. Bà vừa bước vào cổng doanh trại, nhìn thấy con Vàng của bà chân sau bị băng bó đang được một chiến sỹ cảnh vệ chăm sóc. Bà kêu lên: “Ôi con Vàng của bà!”.

Sau khi biết được tổ tuần tra của đơn vị tối đi tuần phát hiện con Vàng chân bê bết máu nằm thoi thóp bên vệ đường nên các anh đã mang về chăm sóc, bà Thoa ứa nước mắt…

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).