Những người ngày đêm canh giấc ngủ Đại tướng

Những người ngày đêm canh giấc ngủ Đại tướng
"Đại tướng khi sống được bảo vệ như thế nào thì khi an nghỉ cũng được bảo vệ nghiêm ngặt như thế", mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang được những người lính ngày đêm thực hiện bằng tất cả lòng tôn kính.
Những người lính biên phòng trang nghiêm bảo vệ phần mộ Đại tướng
Những người lính biên phòng trang nghiêm bảo vệ phần mộ Đại tướng.

Sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp hòa mình vào đất mẹ Quảng Bình, bộ đội biên phòng tỉnh (chủ lực là đồn Roòn) được giao nhiệm vụ coi sóc khu mộ của ông tại Vũng Chùa – Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Mỗi khi có đoàn đến viếng, nhóm bộ đội ở ngay dưới chân đồi sẽ hướng dẫn đoàn đăng ký lịch, nhắc nhở mọi người không đặt tiền, đồ lễ... "Chị thông cảm, vào viếng Đại tướng phải ăn mặc chỉnh tề, không được phép mặc quần ngắn", người lính trẻ nói với một phụ nữ vừa từ xe khách bước xuống.

Sau phút chốc đỏ mặt vì những ánh nhìn từ xung quanh, chị này lên xe thay trang phục rồi cùng đoàn lên thắp hương trước phần mộ Đại tướng. "Tôi đi du lịch rồi ghé viếng Đại tướng. Về nhà tôi sẽ dặn mọi người để không gặp phải sự cố như mình", người phụ nữ tâm sự.

Trên đoạn đường dẫn lên khu mộ Đại tướng cũng có hai chiến sĩ biên phòng đứng trực, nhắc mọi người đặt hoa ven đường đi để "giảm tải" cho khu mộ, đồng thời hướng dẫn người dân lên xuống đúng đường. Tại vị trí sát ngay dưới chân phần mộ, một người lính làm nhiệm vụ thông báo người đến viếng xếp hàng, nhận hương. Còn phía bên trong kề cận mộ phần, bốn chiến sĩ đứng trang nghiêm giữa dòng người đổ về Vũng Chùa ngày một đông.

Nhận nhiệm vụ chỉ huy tại khu Đại tướng an nghỉ, thượng tá Phạm Xuân Diệu, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình, cho biết, từ chiều ngày 6/10, sau khi ông Võ Điện Biên vào Vũng Chùa chuẩn bị địa điểm an nghỉ cho Đại tướng, các chiến sĩ biên phòng đã được lệnh kiểm soát toàn bộ khu vực, bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ và giới hạn người vào ra. Khi gia đình Đại tướng ấn định nơi Người sẽ an nghỉ, 10 lính biên phòng đã được chọn đào huyệt vào ban đêm, ban ngày nghỉ. Đến đêm 11/10, công việc hoàn thành.

"Trước lúc Đại tướng về nằm lại nơi đây, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khi giao nhiệm vụ cho bộ đội biên phòng Quảng Bình đã căn dặn, Đại tướng lúc còn sống được bảo vệ như thế nào thì lúc Đại tướng an nghỉ cũng phải bảo vệ nghiêm ngặt, chặt chẽ như thế. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng trực tiếp căn dặn phải bảo vệ an toàn tuyệt đối, không để bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng đến giấc ngủ Đại tướng", thượng tá Diệu kể lại.

Những người ngày đêm canh giấc ngủ Đại tướng ảnh 2
"Chúng tôi luôn cảm thấy tự hào và đầy trách nhiệm khi được giao trọng trách bảo vệ giấc ngủ cho Đại tướng tại quê nhà".

Thấy chiến sĩ của mình thấm mệt sau những đêm dài, thượng tá Diệu hỏi binh nhất Phan Hữu Thế: "Các đồng chí làm có vất vả không?" và xúc động khi nhận được câu trả lời: "Thưa thủ trưởng, một lần trong đời được phục vụ Đại tướng và không bao giờ có lại nữa nên vất vả là điều không đáng nghĩ đến, đổi lại là niềm tự hào".

Khi linh cữu Đại tướng được xe pháo đưa vào Vũng Chùa cũng là lúc hàng vạn người chen chân tiễn đưa vị tướng của lòng dân. “Công việc của anh em chiến sĩ lúc đó căng như dây đàn. Đến 22h30 đêm 13/10 công việc mới tạm ngớt, ai cũng mệt phờ. Lúc đó anh em mới thở phào vì không có bất kỳ sự cố nào trong Quốc tang Đại tướng. Có chiến sĩ bỏ lương khô trong túi nhưng không có cơ hội ăn vì bận làm nhiệm vụ từ 6 giờ sáng đến nửa đêm", thượng tá Diệu nói thêm.

Đêm đầu tiên Đại tướng về với đất mẹ, dòng người vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời khu mộ, dù đã đến giờ giới nghiêm. Còn những chiến sĩ biên phòng canh gác bên phần mộ vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam theo nhiệm vụ họ không được khóc, không thể yếu mềm nhưng trong ánh mắt hiện hiện sự tiếc thương, lòng tôn kính. Được chọn bảo vệ giấc ngủ của Đại tướng tức là như người nhà của ông, nhất cử nhất động phải thể hiện sự tôn kính hết mực.

Mỗi ca trực, từng tốp chiến sĩ lại thay phiên nhau thắp hương trước phần mộ Đại tướng. Khi thay hoa bên mộ ông, lính biên phòng cũng thắp hương xin phép. Trung tá Phan Thanh Bổng, đồn trưởng Đồn biên phòng Roòn, người đã có 15 ngày đêm túc trực bên phần mộ Đại tướng, tâm sự rằng anh đã không kìm nén được cảm xúc lòng mình khi chứng kiến từng dòng người về viếng Đại tướng.

Bộ đội tuần tra ở khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến
Bộ đội tuần tra ở khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến.

"Nhiều người dân từ Nghệ An, Thanh Hóa… túc trực ở Vũng Chùa từ 2 giờ sáng ngày 13/10, mang theo đồ ăn, thức uống để được viếng Đại tướng. Nhìn họ, chúng tôi chỉ biết khóc và dặn lòng mình sẽ phấn đấu cho tròn nhiệm vụ", trung tá Bổng nói thêm.

Hình ảnh cụ bà tuổi cao sức yếu, đi không nổi nhưng vẫn gắng lên để được thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã in sâu vào tâm trí những người lính biên phòng nơi đây. "Nhiệm vụ canh giữ giấc ngủ cho Đại tướng là đặc biệt quan trọng, mỗi người lính luôn cảm thấy tự hào vì trong cuộc đời mình được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả này", trung úy Nguyễn Ngọc Thanh, đồn biên phòng Roòn chia sẻ thêm.

Bất kể trời mưa hay nắng, đêm hay ngày, từng tốp áo xanh vẫn nghiêm trang, kính cẩn bên mộ vị tướng của nhân dân. "Cũng là bảo vệ mục tiêu, nhưng khu mộ Đại tướng là mục tiêu đặc biệt khi mỗi ngày có hàng ngàn lượt người đến thăm viếng. Anh em cũng căn dặn nhau ngoài việc bảo vệ tốt nhất có thể, cũng tạo điều kiện để người dân được thỏa tâm nguyện của mình", thượng tá Diệu bộc bạch.

Theo Nguyễn Đông
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.