Nuôi lợn rừng giữa...…biển

Khu nuôi lợn rừng của những người lính trên đảo Lý Sơn. ảnh: Quỳnh Anh
Khu nuôi lợn rừng của những người lính trên đảo Lý Sơn. ảnh: Quỳnh Anh
TP - Những người lính đóng quân trên đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi), ngoài nhiệm vụ trực chiến bảo vệ biển đảo còn tích cực tăng gia sản xuất với những đàn lợn rừng, ao cá, vườn rau xanh ấn tượng…

Trên đảo Lý Sơn có 2 mô hình nuôi lợn rừng của Ban CHQS huyện và đơn vị Trạm Rada 550. Đóng quân ở nơi có nhiệt độ cao, lại thiếu nước, nuôi trồng cực kỳ khó khăn nên Trạm Rada 550 quyết định chọn nuôi thử nghiệm lợn rừng. 

Lúc đầu đơn vị đặt mua 2 con, thấy lợn rừng có sức sống tốt, khả năng sinh trưởng nhanh nên đơn vị quyết định nuôi thêm 4 con để phát triển giống. Riêng Ban CHQS huyện Lý Sơn nuôi thử nghiệm 4 con, sau một năm thực hiện khu chăn nuôi tập trung đã phát triển 25 con lợn rừng to khỏe, ham ăn.

Đặc điểm của giống lợn rừng (heo ky) còn hoang dã, ít bệnh tật, dễ nuôi, cho rau củ gì cũng ăn ngon lành. Món ăn khoái khẩu của những chú lợn rừng là củ sắn (mỳ), lá chuối, thân chuối, cỏ voi...  Trong đàn có 2 lợn nái có khả năng sinh sản tốt, mỗi lứa đẻ được 7 - 10 con. Thông thường, nuôi lợn rừng mất khoảng một năm để đạt trọng lượng 60 – 70 kg/con.

Nhìn đàn lợn rừng to khỏe đang đua nhau ăn cỏ, Trung úy Đinh Văn Linh, Tiểu đội trưởng Kho, kể: “Thức ăn của chúng cũng hoang dã, dễ trồng lắm. Ngày 3 bữa, no bụng là chúng đi ủi đất, chạy xung quanh vườn trại. Ở trên đảo thịt lợn rừng không dễ gì kiếm được, nên anh em ai nấy phấn khởi”.

Khu chăn nuôi được khoanh vùng rộng rãi, ngay sát chân đồi để đàn lợn thông thoáng, thoải mái di chuyển. Hơn 500 m2 diện tích xung quanh khu nuôi dành để trồng rau, cỏ các loại. 

Tưởng chừng trên đất đảo khô cằn, khó có thể nuôi trồng bất cứ loại cây con nào, nhưng tận mắt chứng kiến những vườn rau xanh tốt, đàn gà, vịt lên tới gần trăm con, đàn lợn rừng đang kỳ phát triển mạnh mới thấm được tài năng chinh phục sóng, gió biển khơi của cán bộ, chiến sĩ vùng đảo tiền tiêu này. 

Rau xanh trên đảo cằn

Ấn tượng nhất là vườn rau xanh mướt của Đại đội Pháo mặt đất (Đại đội 5 Ban CHQS huyện Lý Sơn) với khoảng 30 luống rau các loại.

“Mỗi lần ra thăm cán bộ, chiến sĩ ở Lý Sơn, Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 luôn nhắc nhở anh em cố gắng tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, phòng khi mưa bão có nguồn thực phẩm dự trữ. Hiện đơn vị đang nhân rộng mô hình nuôi trồng, được các anh em hưởng ứng nhiệt tình”. 

Trung úy Đinh Văn Linh

Giữa cái nắng chói chang trên đảo cằn, vườn rau của Đại đội 5 với rau cải, ngót, rau muống, bầu, bí… vẫn căng tràn sức sống. Áp dụng phương pháp trồng xen canh, gối vụ nên dù nắng hạn hay mưa bão đơn vị luôn đa dạng các loại cây trồng, rau xanh. Không chỉ đáp ứng đủ cho nhà bếp, phần dư thừa còn được tận dụng để nuôi thêm gia súc gia cầm. 

Trung sĩ Phạm Trung Biển (Trung đội 1) cho biết: “Do đất đá khô cằn, nên để có vườn rau xanh non này, anh em đơn vị phải cần mẫn chăm sóc hằng ngày. Vì vậy, dù nắng mưa hay bão giông chúng tôi luôn có nguồn rau xanh”.

Chỉ tay về phía hai giàn bầu sai trĩu quả, binh nhất Nguyễn Quang Úy (Trung đội 1), cho biết, anh em đơn vị không chỉ ăn thỏa thích mà còn mang biếu người dân xung quanh. Trung úy Nguyễn Quốc Hưng (Phó Đại đội 5) hào hứng: “Ngoài việc trồng rau xanh, đơn vị còn có thêm vườn thuốc nam rất quý hiếm. Hiện nay, anh em mới nuôi thêm được đàn dê và gần 100 gà, vịt, thả nuôi hơn 1.000 con cá”.

MỚI - NÓNG