Quà Tết đã đến Nhà giàn DK1/10

Quà Tết đã đến Nhà giàn DK1/10
TP - Sau 8 ngày hải trình đem quà tết cho cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/10, và trạm radar 590 Côn đảo, đúng 8 giờ sáng 20-1, tàu HQ 636 thuộc Vùng 2 Hải quân đã chở Đoàn chúc tết cùng 20 phóng viên báo, đài cập cảng Hải đội 811 (phường 12 Vũng Tàu).

> Chuyển quà Tết cho bộ đội ở nhà giàn DK1
> Nghĩa cử ở Nhà giàn DK1

Thượng tá Nguyễn Đăng Dinh, Phó chủ nhiệm Hậu cần Vùng 2, Trưởng đoàn chúc tết số 2 cho biết: “Toàn bộ hơn 1 tấn hàng quà đã gửi tận tay cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1 và Trạm radar 590. Các chiến sĩ đã gói bánh chưng, mổ heo gói giò đón tết sớm, 100% phóng viên báo đài lên nhà giàn và cùng ăn tết sớm với các chiến sĩ, có 2 chiến sĩ ở Nhà giàn về đất liền đón tết”.

Đoàn chúc tết số 2 trên tàu HQ- 642 do Đại tá Tô Văn Thư, Phó tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đang cấp hàng, quà tết cho cán bộ chiến sĩ Nhà giàn Cụm Ba Kè.

Do sóng to gió lớn, hàng quà chủ yếu chuyển lên giàn bằng phương pháp kéo dây, chúc tết qua bộ đàm. Như vậy, tính đến ngày 20-1, có 9/15 Nhà giàn nhận được quà tết. Những ngày tới, Tàu HQ 624 tiếp tục đem quà tết đến các Nhà giàn Cụm Huyền Trân, Phúc Nguyên, Tư Chính, và trở về đất liền vào ngày 23 tết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.