Tấm lòng cô thợ với “Nơi ấy biên cương”

Thanh Thủy (ngoài cùng, bên phải) trong một chuyến tình nguyện về biên giới Tây Nguyên
Thanh Thủy (ngoài cùng, bên phải) trong một chuyến tình nguyện về biên giới Tây Nguyên
TP - Bằng tình yêu đặc biệt với người lính biên phòng, Lê Thị Thanh Thủy, sinh năm 1983, nhân viên kỹ thuật của một Cty may ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) vừa xuất bản tập thơ “Nơi ấy biên cương”, gồm 105 bài, in 1.000 cuốn.

Tác giả tập thơ sẽ dùng toàn bộ số tiền bán được để ủng hộ quỹ “Vì biên giới”. 

Với lối viết dung dị, mộc mạc, tập thơ là lời kể chuyện về cuộc sống, những chuyến tuần tra, sự hy sinh thầm lặng vì công việc của người lính biên phòng. 


Đó còn là câu chuyện về ước mơ, tình yêu đôi lứa, quê hương đất nước, tình cảm hậu phương dành cho người lính nơi biên cương. Đọc thơ của Thanh Thủy, nhiều người nhận xét: “rất biên phòng”, “phải ở đồn biên phòng hay có người yêu là lính biên phòng mới viết được chân thực như thế”. 

Thanh Thủy tâm sự: “Kỳ thực tôi chưa từng yêu lính. Nhưng trong tôi luôn có một tình cảm, tình yêu lớn đối với người lính nói chung, đặc biệt là lính biên phòng”. 

Trước đó, Thủy thường tham gia các chuyến tình nguyện cùng các bạn thanh niên về biên giới Tây Nguyên và Tây Nam ở hàng tháng trời với người dân giúp dân dựng nhà, làm đường, vệ sinh môi trường, dạy chữ cho trẻ em. 

Những chuyến đi đó giúp Thủy được tận mắt chứng kiến cuộc sống đầy vất vả, hy sinh của người lính biên phòng. Từ đó, cô gái Thanh Thủy mỗi năm dành mấy chuyến đi về các chốt biên phòng để giao lưu, tổ chức các hoạt động tình nguyện. Để kết nối những trái tim yêu lính, năm 2012, Thủy còn lập fanpage: “Hội những người yêu lính biên phòng”, thu hút gần 25.000 thành viên.

Tập thơ “Nơi ấy biên cương” được hoàn thành trong khoảng thời gian khá đặc biệt. Hè 2013, Thủy bị tai nạn nằm viện một tháng trời và tập thơ được cô viết trong khoảng thời gian đó.

“Lúc đó, quẩn quanh ở bệnh viện, tôi rất buồn nên lục lại những bức ảnh về các chuyến tình nguyện biên giới ra xem. Bao ký ức, cảm xúc ùa về. Tôi không dám gọi là thơ, đó chỉ là những lời tâm sự, những câu chuyện nhỏ của tôi xin gửi gắm tới những người lính đang ngày đêm giữ vững vùng biên cương của Tổ quốc”, Thủy tâm sự.

Thủy cho biết, tập thơ mới xuất bản 2 tuần đã bán được gần 500 cuốn. Thủy sẽ dành toàn bộ số tiền bán được dành cho quỹ “Vì biên giới”.

Thủy và nhóm bạn trong “Hội những người yêu lính biên phòng” dự kiến sẽ mua sách vở, quần áo và xây dựng quỹ khuyến học cho một trường học ở vùng núi Tây Bắc. Hiện, Thủy cũng vừa hoàn thành bản thảo tập thơ: “Khát vọng biên cương”, tập truyện “Biên giới”, Tùy bút “Thương lắm những chiều biên giới”. Thủy cho biết sẽ lần lượt xuất bản những tập thơ và truyện ngắn này để lấy tiền giúp các trẻ em vùng biên cương.

MỚI - NÓNG