00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4

Tàu ngầm hạt nhân Omsk phóng tên lửa diệt mục tiêu cách 350 km

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Omsk phóng tên lửa chống hạm P-700 Granit tiêu diệt thành công mục tiêu giả định cách 350 km trên Thái Bình Dương.
Theo Zing
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ukraine phá hủy vũ khí trị giá 45 triệu USD của Nga

Ukraine phá hủy vũ khí trị giá 45 triệu USD của Nga

TPO - Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) của Ukraine vừa sử dụng máy bay không người lái để phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3 và hệ thống tên lửa phóng loạt Uragan-1 của Nga. Được biết, Buk-M3 là một trong những thành phần chủ chốt của hệ thống phòng không Nga, được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Mỗi hệ thống này có giá khoảng 45 triệu USD.
Nga liên tiếp phá hủy hệ thống HIMARS của Ukraine

Nga liên tiếp phá hủy hệ thống HIMARS của Ukraine

TPO - Quân đội Nga hôm thứ Hai (13/5) thông báo, máy bay trinh sát của nước này đã phát hiện bệ phóng HIMARS của Ukraine ở vùng Sumy, tọa độ mục tiêu lập tức được chuyển đến các đơn vị tên lửa. Hệ thống này ngay sau đó đã bị phá hủy bởi một tên lửa tác chiến - chiến thuật Iskander-M. Được biết, mỗi hệ thống HIMARS có giá khoảng 20 triệu USD, có khả năng bắn hàng loạt tên lửa từ khoảng cách lên tới 90km.
Tàu hải quân Nga thăm Đà Nẵng

Tàu hải quân Nga thăm Đà Nẵng

TPO - Từ ngày 10 đến 14/5, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga sẽ có chuyến thăm TP Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga.
Những bước đi hùng tráng trên Quảng trường Đỏ của bộ đội Việt Nam

Những bước đi hùng tráng trên Quảng trường Đỏ của bộ đội Việt Nam

TPO - Tại buổi sơ duyệt chuẩn bị cho Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) ở Liên bang Nga, khối duyệt binh của Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện những bước đi hùng tráng trên Quảng trường Đỏ. Đặc biệt, hàng trăm bà con kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Nga đã cùng các chiến sĩ hát vang ca khúc “Vì nhân dân quên mình”.