Tình đồng đội nơi Đoàn Cận vệ thép

Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đậm chất lính trẻ của đoàn viên Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1
Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đậm chất lính trẻ của đoàn viên Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1
TPO - Tối 15/6, tại Hà Nội, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam) tổ chức đêm giao lưu, toạ đàm “Thắm tình đồng đội”, với sự tham gia của đại biểu lãnh đạo Lữ đoàn 144, các đơn vị kết nghĩa và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.

Theo đại uý Đào Công Thắng, Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, buổi giao lưu, toạ đàm nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, nhất là hơn 400 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2017 có dịp trao đổi, giao lưu, tiếp xúc với các chiến sĩ nhập ngũ trước đó của đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng tình đoàn kết, gắn bó thống nhất, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Tình đồng đội nơi Đoàn Cận vệ thép ảnh 1

Tại đêm giao lưu, ngoài các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính ĐVTN Tiểu đoàn biểu diễn, không khí sôi động, trẻ trung còn được nhân lên bởi các trò chơi, tiểu phẩm ý nghĩa, gắn với nhiệm vụ đặc thù của đơn vị làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của Bộ Quốc phòng cùng những sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Đặc biệt, các chiến sĩ nhập ngũ trước năm 2017 và những chiến sĩ mới nhập ngũ năm nay tham gia chương trình toạ đàm đã chia sẻ những tâm tư, tình cảm về tình đồng chí đồng đội cùng những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tình đồng đội nơi Đoàn Cận vệ thép ảnh 2

Cán bộ Đoàn, chiến sĩ nhập ngũ năm 2017 và chiến sĩ nhập ngũ trước đó tham gia giao lưu, chia sẻ tâm tư, gắn kết tình đồng đội

Tình đồng đội nơi Đoàn Cận vệ thép ảnh 3

Một cặp chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới tham gia trò chơi “Làm quen” để hiểu thêm về nhau

Binh nhì Vy Văn Định (nhập ngũ tháng 2/2016, chiến sĩ Trung đội Vệ binh 14) chia sẻ với các đồng đội nhập ngũ sau mình một năm những ấn tượng ban đầu về việc cán bộ chỉ huy quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và công tác nắm bắt tư tưởng bộ đội tại đơn vị, giúp các chiến sĩ trẻ tự tin hoà nhập   

Vy Văn Định nói: Thực sự là trước khi về Tiểu đoàn 1 nhận nhiệm vị, tôi đã khá lo lắng, sợ mình bị “ma cũ” bắt nạt. Nhưng tâm trạng đó đã hoàn toàn thay đổi khi các anh, các bạn nhập ngũ trước đã rất hoà đồng và giúp chúng tôi nhanh chóng thích nghi với môi trường, nhiệm vụ tại đơn vị, khiến chúng tôi luôn gắn bó, giúp đõ nhau như anh em một nhà.  

Tình đồng đội nơi Đoàn Cận vệ thép ảnh 4

Tặng quà cho các cặp chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ tham gia trò chơi “Làm quen”

Tình đồng đội nơi Đoàn Cận vệ thép ảnh 5

Trung tá Đỗ Quốc Lập (Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 144) tặng hoa động viên chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ ở Tiểu đoàn 1

Tình đồng đội nơi Đoàn Cận vệ thép ảnh 6
Tình đồng đội nơi Đoàn Cận vệ thép ảnh 7
Tình đồng đội nơi Đoàn Cận vệ thép ảnh 8

Chương trình giao lưu, toạ đàm đã đưa các chiến sĩ trẻ xích lại gần nhau, cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

MỚI - NÓNG