Tình yêu của chàng lính trẻ và cô nhà báo

Tình yêu của chàng lính trẻ và cô nhà báo
TP - Chiều muộn, cái nắng miền Trung vẫn như lửa đốt, gió Lào thổi hun hút khô rát làn da. Sau chuyến công tác ở Quảng Trị, tôi đón xe ra Bắc tình cờ gặp lại Minh, một người bạn thân từ ngày học Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Tuy đã gần 33 tuổi, nhưng trông Minh vẫn mảnh mai thư sinh như ngày nào. Ngồi bên Minh là một cô gái xinh xắn, mái tóc dài, da trắng đang tựa vào bờ vai Minh e ấp. Chưa kịp hỏi thăm Minh giới thiệu: “Đây là Hà vợ mới cưới của tớ. Hôm nay đưa vợ về thăm quê”.

Trong số 40 học viên Lớp văn hóa cơ sở 9 còn duy nhất Minh chưa xây dựng gia đình nên bạn bè ai cũng mong. Qua câu chuyện, tôi càng hiểu thêm về tình yêu lãng mạn của Thượng úy Từ Bá Minh, công tác Ban Tuyên huấn Sư đoàn 968 (Quân khu 4) và vợ là Hoàng Thiên Hà, đang công tác tại Chi hội nhà báo tỉnh Quảng Trị.

Minh sinh ra và lớn lên ở miền quê đầy nắng và gió huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh. Là anh cả trong gia đình, cuộc sống lam lũ nghèo khó, khi học cấp 2, Minh phải đi làm đủ nghề để có tiền ăn học. Chính sự vất vả ấy đã hun đúc cho anh một nghị lực quyết tâm học giỏi. Học xong cấp 3, nhà nghèo anh tình nguyện lên đường nhập ngũ. Năm 2003, Minh thi đậu vào khoa Quản lý văn hóa Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2007, anh tốt nghiệp ra trường về nhận công tác tại Ban Tuyên huấn Sư đoàn 968 (Quân khu 4) từ đó đến nay.

Với bản tính năng động, sáng tạo, không bằng lòng với bản thân, trên cương vị công tác Trợ lý văn hóa văn nghệ Minh đã tham mưu cho thủ trưởng Sư đoàn xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ. Bởi thế, từ khi có Minh phong trào văn hóa văn nghệ toàn Sư đoàn sôi nổi, rộng khắp. Giúp cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Nhiều đêm văn nghệ các “phan hâm mộ” lên tặng hoa, xin số điện thoại làm anh bối rối. Mỗi khi về phép hay đi tranh thủ, bố mẹ giục lấy vợ là anh trốn sang nhà bên. Sau ánh đèn sân khấu lung linh và tiếng nhạc du dương tối đến Minh cũng thấy buồn và không khỏi chạnh lòng. Anh nghĩ, đồng đội, bạn bè đã có con bồng con bế còn mình vẫn… “cô đơn lẻ bóng”.

Năm 2013, nhân dịp Kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Minh cùng với thủ trưởng Sư đoàn vào chúc mừng, tặng hoa hội nhà báo tỉnh Quảng Trị. Tại đây, sau phần lễ là những tiết mục văn nghệ giao lưu giữa hai đơn vị. Minh trổ tài bằng tiếng hát, tiếng đàn. Niềm vui được nhân đôi khi có cô đồng hương đang công tác tại đây lên tặng hoa. Trong niềm vui ấy, ánh mắt cô nhà báo trẻ đã làm trái tim Minh loạn nhịp. Lúc chia tay đầy lưu luyến Minh đã kịp xin được số điện thoại để liên lạc. Nhân Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm ngoái, Minh vào chúc mừng Hà với bó hoa tươi thắm. Nắm chặt tay cô đồng hương Minh ngỏ lời “Anh yêu em”! Sau phút ngượng ngùng, e thẹn, mái tóc Hà ghé sát bờ vai Minh, nhỏ nhẹ “Anh để em chờ giây phút này lâu quá!”.

MỚI - NÓNG