Buổi gặp mặt được tổ chức ngay tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Từ rất sớm, hàng trăm cựu TNXP tề tựu về mảnh đất linh thiêng Ngã ba Đồng Lộc để cùng dân nén hương cho các đồng đội một thời ngã xuống. Nhiều người không nén nổi xúc động bật khóc trước mộ 10 nữ anh hùng.
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội cựu TNXP Hà Tĩnh ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng trong chặng đường 68 năm qua. “Trong thời chiến lực lượng TNXP luôn chiến đấu với tinh thần xe chư qua nhà không tiếc. Trong thời bình, chúng tôi luôn nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng để cùng với con, cháu xây dựng quê hương, đất nước vững mạnh”, Chủ tịch Hội cựu TNXP Hà Tĩnh Đào Văn Tinh nhấn mạnh.
Tại buổi gặp mặt, nhiều bài phát biểu của các hội viên ôn lại quá trình chiến đấu ngay tại Ngã ba Đồng Lộc làm nhiều người không kìm nén được xúc động. “Thật khủng khiếp, ngay trận đầu A1 vừa mới được giao nhiệm vụ đã có một đồng chí hy sinh. Sau đó là 10 cô A4 cũng ra đi, bản thân tôi bị chảy máu tai, máu mũi”, bác Nguyễn Văn Cứ, Nguyên tiểu đội trưởng, tiểu đội công binh thuộc C552 nhớ lại.
Tại buổi gặp mặt, Hội cựu TNXP Hà Tĩnh đón nhận lẵng hoa, quà chúc mừng từ TƯ Đoàn, lãnh đạo tỉnh và các đơn vị bạn. Vào 18 giờ cùng ngày, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc sẽ diễn ra Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ. Sáng 15/7, sẽ diễn ra Lễ khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.
Sau nhiều tháng khẩn trương thi công xây dựng, đến nay công trình Cột biểu tượng ngành giao thông vận tải tại Ngã ba Đồng Lộc đã hoàn thành. Cột biểu tượng được xây dựng mới trên nền cũ, nơi giao nhau giữa ba tuyến đường Lạc Thiện - Đồng Lộc, Khe Giao - Đồng Lộc, Ba Giang - Đồng Lộc. Công trình được sử dụng chất liệu đá hoa cương nguyên khối trắng và xanh. Ngoài ra, còn có các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khác, hệ thống đèn chiếu sáng, bia dẫn tích…