Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại

Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại
TPO - Tại chiến trường năm xưa nơi cất lên huyền thoại tàu không số C235, Hòn Hèo - Ninh Vân, các cựu chiến binh và thân liệt sỹ tàu đã lại tề tựu với không ít nụ cười hoà chung dòng nước mắt. 
Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại ảnh 1

Để tôn vinh sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ tàu C235, hôm nay 27/7, báo Tiền Phong phối hợp với Tập đoàn Vingroup, Học viện Hải quân, UBND xã Ninh Vân, Hội Cựu chiến binh Đường Hồ Chí Minh trên biển tổ chức các hoạt động tri ân xung quanh sự kiện về con tàu C235 huyền thoại năm xưa tại xã Ninh Vân và thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại ảnh 2

Tham gia chương trình còn có các cựu binh và thân nhân liệt sỹ tàu C235. Tại đây, đoàn đã dâng hương hoa tại đài tưởng niệm, thả hoa tưởng niệm những người đã hy sinh.

Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại ảnh 3

Thân nhân liệt sỹ mang theo di ảnh các liệt sỹ trong chuyến trở về vùng đất Ninh Vân huyền thoại. Anh Đào Quang Tú – cháu ruột liệt sỹ Đào Quang Ty mang theo tấm ảnh bé để vừa túi áo. Chị Doãn Thị Thu – con liệt sỹ Doãn Quang Ruyện, chị Trần Thị Nhung – con liệt sỹ Trần Lộc mang theo tấm hình của bố được phóng to

Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại ảnh 4

Bên đài tưởng niệm ghi chiến công của tàu C235 và tên tuổi những thành viên tàu đã hy sinh anh dũng, các thân nhân liệt sỹ không giấu được niềm xúc động

Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại ảnh 5

Chị Doãn Thị Thu, con liệt sỹ Doãn Quang Ruyện lần nào vào thăm, hễ nghe chuyện về bố và các thành viên tàu C235 đều khóc

Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại ảnh 6

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má chị Trần Thị Nhung, con liệt sỹ Trần Lộc

Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại ảnh 7

Với nhiều thành viên là thân nhân trong đoàn, chuyến đi này càng đặc biệt ý nghĩa khi được gặp đồng đội của người thân đã hy sinh và được nghe chi tiết hơn huyền thoại tàu C235

Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại ảnh 8

Ông Trần Thọ Nghị, anh ruột liệt sỹ Trần Thọ Thuyết, anh Đào Quang Tú, cháu ruột liệt sỹ Đào Quang Ty, lần đầu cùng đi trong hành trình về thăm nơi người thân đã hy sinh

Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại ảnh 9

Từng vào thăm Ninh Vân, nhưng với chị Ngô Thị Hải Yến (áo tím), con gái duy nhất của liệt sỹ Ngô Văn Thứ, đây là lần đầu tiên vào nơi bố chiến đấu, hy sinh.

Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại ảnh 10

Trong hành trình, các cựu binh và thân nhân liệt sỹ tàu C235 đã về thăm và tặng quà các gia đình làm nhiệm vụ bến đỗ năm xưa và có công cưu mang, giúp đỡ các chiến sỹ tại xã Ninh Vân

Xúc động ngày cựu binh và thân nhân tàu C235 trở về vùng đất huyền thoại ảnh 11
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.