Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014: Ngày luyện tập

TP - Tập luyện để ghi hình và trình diễn là việc buộc phải có ở một cuộc thi sắc đẹp. Khi vừa được tập vừa được chơi những trò quen mà lạ trong khung cảnh nên thơ bên dòng sông Hồng “chở nặng phù sa” thì đó lại là kỷ niệm đáng nhớ của thí sinh các dân tộc, các miền đất nước.
Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014: Ngày luyện tập ảnh 1

Mồ hôi thánh thót

Ngày luyện tập bắt đầu từ 5 giờ sáng, wake up (thức dậy) ăn sáng rồi make up. Loằng ngoằng đến hơn 8 giờ thì bắt đầu ngồi tựa mạn thuyền.

Một tốp 6 thí sinh lên thuyền. Chiếc thuyền rồng liền tròng trành khiến ai nấy hơi hoảng. Đám liền anh động viên tếu: Thuyền có phao, nếu cần anh liều mình nhào ra cứu. Một liền chị nổi hứng bấm nút cho rồng phun nước báo hại mấy anh quay phim te tái ôm máy chạy.

Thuyền ổn định chạy chầm chậm quanh hồ dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hoàng Hữu Nhật Nam. Liền anh liền chị hát trao duyên, gương mặt các thí sinh rạng rỡ hẳn.

Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014: Ngày luyện tập ảnh 2

Chơi đánh đu

“Em quê Thái Nguyên nên hay đi thuyền nhưng lần đầu được đi thuyền rồng. Nghe hát quan họ nhiều nhưng cũng lần đầu nghe trên thuyền. Thấy khác hẳn. Yêu quan họ hơn hẳn” – Nguyễn Thị My Ly, người đẹp xứ trà cho biết. Trời bắt đầu đổ nắng là lúc tất cả tham gia trò chơi dân tộc. Nhóm múa sạp đông nhất. Những tà áo dài phấp phới với đôi bàn chân trần, nhịp nhàng có, ngập ngừng cũng có theo nhịp gõ sạp.

Còn rộn tiếng cười nhất thì phải kể tiết mục đi cầu kiều. Thanh tre một đầu đặt trên chạc ba, đầu kia được treo bởi sợi thừng. Bước lên đã lắc lư nháo nhào. Các cô gái lấy thế làm thích, đua nhau lên đến nỗi đạo diễn phải hô cẩn thận, chẳng may trật chân lại không catwalk được.

Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014: Ngày luyện tập ảnh 3

Múa sạp

Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh viên Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thốt lên: Quê em miền Nam nhiều cầu khỉ lắm. Nhưng cái này khó đi quá hà. Nguyễn Thúy Ngân, sinh viên Ngoại thương nhận xét: Cái này đòi hỏi quá nhiều sự khéo léo.

Vài người khác vừa đung đưa cầu kiều đã nhảy qua đánh đu hay đi cà kheo. Rõ ràng cái nắng không khiến các cô ngại ngần. Có điều cái nắng cũng khiến Trà My (Hải Phòng) ngất ngư, phải sơ cứu.

Càng gần trưa, mồ hôi đổ càng nhiều. Nhất là tiết mục dàn cảnh quay ngoài cổng làng Nắng Sông Hồng. Nóng gay gắt nhưng vẫn phải tươi sắc, thấy thương. Nghe đạo diễn Nhật Nam khoát tay nói “OK”, từ thí sinh đến ekip thực hiện vỗ tay, xong lại thần ra khi đạo diễn nói nốt: Vẫn còn cảnh nữa.

Mệt. Đau chân. Đi giày cao gót cả ngày. May được cái vui kéo lại- Lê Ngọc Anh (Hà Nội) nói trong lúc nghỉ.

Ăn trưa xong, một số còn hoàn thành nốt phần ghi hình dang dở buổi sáng. Còn lại tranh thủ chợp mắt chuẩn bị tập catwalk và sơ duyệt đêm chung khảo.

“Các hoạt động như từ thiện, tìm hiểu văn hóa dân gian, ghi hình clip giới thiệu bản thân sẽ giúp thí sinh có cơ hội thể hiện nhiều hơn và để khán giả thấy sự thay đổi chất lượng thí sinh từ chung khảo đến chung kết” - đạo diễn Nhật Nam cho biết.

Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014: Ngày luyện tập ảnh 4

Đi cầu kiều

Mỗi người mỗi vẻ

“Hai ngày tập luyện với anh Minh Tiệp, em thấy vui và thú vị, đi đẹp hẳn lên. Mệt thì không, chỉ có điều đi giày cao gót cả ngày nên cuối ngày hơi tê, ngâm chân nước ấm là hết ngay”-Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói. Cô gái đến từ Nam Định, sinh viên Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương cao 1m73, da trắng mịn và gương mặt sáng.

So với một số thí sinh tỏ vẻ mệt mỏi, Kỳ Duyên có lợi thế tập gym. Ba năm cấp ba, em đều giành giải nhất cầu lông cấp tỉnh. Học sinh chuyên Pháp trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), dù bận rộn nhưng nhà trường gọi vào đội tuyển, Duyên không từ chối, đổi lại được sức khỏe đủ tốt cho những hoạt động phong phú của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sức khỏe và tinh thần vững cũng dễ nhận thấy ở Đồng Ánh Quỳnh, sinh viên ĐH Công đoàn. Em chẳng thấy mệt gì cả.

Có người mách nhỏ rằng Nguyễn Thị Ngọc Ánh hay khóc, nhớ nhà. Hỏi chuyện được đôi câu cô đã nức nở. Học Trung cấp Y tế Quảng Bình, cô gái thổ lộ: Có lẽ em chưa chuẩn bị tâm lý tốt lắm, các bạn cũng quan tâm, động viên.

Học thiết kế thời trang, cao 1m76 thi thoảng có diễn catwalk, nên vài buổi tập luyện với giày cao gót không là vấn đề với Nguyễn Trần Huyền My, sinh viên Học viện Thời trang London. Không khí ở đây thế nào, đồ ăn có hợp? Ngon¬ ạ. Nhiều thí sinh hài lòng vì bữa ăn nhiều rau xanh, thịt ít béo, cá tôm đổi bữa. “Hôm qua và hôm nay bố mẹ đều đến thăm. Tâm lý em thoải mái lắm nên mỗi ngày đều là niềm vui”, Huyền My nói.

Hiện làm y sĩ phòng khám tư, cô gái đến từ Tuyên Quang Phạm Thị Mỹ Hạnh kể công việc chủ yếu là phụ bác sỹ siêu âm, bán thuốc, nhưng kế hoạch là học lên đại học, làm việc ở bệnh viện lớn đúng chuyên môn hơn. Mỗi vùng miền đều có nét riêng, em tự thấy mình giữ được nét duyên dáng như các bạn và có được nét con gái miền sơn cước, nhìn là nhận ra ngay - Hạnh tự hào.

Nắng sông Hồng có khác

Các nhà báo nghe nói phải tác nghiệp bên kia cầu Chương Dương, ban đầu có vẻ thoáng chút ngại ngần. Không ngờ Làng Văn hóa Du lịch Nắng Sông Hồng mênh mông bể sở thế mà chỉ qua cầu có 2 cây số đã hiện ra, nó thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Đã vậy đi đến đâu có “biển chỉ dẫn” đến đấy, đó là hàng trăm băng rôn màu tím đậm và màu hồng bắt mắt, giới thiệu Vòng chung khảo phía Bắc Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra ở Nắng Sông Hồng. Khung cảnh yên bình của những ngôi nhà ven sông bỗng trở nên sinh động hơn ngày thường.

Tuy vậy, đã cuối thu, đầu đông đến nơi mà vẫn nắng, nắng quá! Trang điểm lúc sáng sớm xong, các cô gái phải tranh thủ tút tát giữa buổi bởi phấn son trôi tiệt cả. May mà xung quanh họ, mênh mang nước. Nào là nước con sông Hồng nổi tiếng, nước xanh của hồ thủy đình, hòn non bộ...Rồi những bãi cỏ, triền đê thấp thoáng.

Chán ngồi ăn trong nhà hàng máy lạnh thì ra bar ngoài trời lợp lá cọ, tre trúc, kiếm gió trời...Tin rằng các thí sinh đều có những trải nghiệm thú vị với cái nắng và gió sông Hồng những ngày đặc biệt này.

V.K

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.