Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2014 khu vực phía Bắc:

Đêm đẹp bên sông Hồng

TP - 20 cái tên may mắn và xứng đáng đã được xướng lên. Đêm chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014 gọn gàng xinh xắn, không thiếu sự đặc biệt ở một ngày hội sắc đẹp bên bờ sông Hồng lộng gió.

> XEM TƯỜNG THUẬT ĐÊM CHUNG KHẢO KHU VỰC PHÍA BẮC HOA HẬU VIỆT NAM 2014

Đêm đẹp bên sông Hồng ảnh 1

20 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 rạng rỡ trong trang phục dạ hội (ảnh lớn). Hàng trên, từ trái sang: Duyên dáng trong màn chào hỏi với áo tứ thân; Quyến rũ với phần thi áo tắm; Ca sỹ Mỹ Linh và vũ đoàn sâu lắng với “Hương ngọc lan”. Ảnh: Hồng Vĩnh - Như Ý

Chung khảo ở “làng”

Qua ảnh, khán giả có lẽ hơi khó hiểu vì sao dòng chữ nổi bật Hoa hậu Việt Nam 2014 - chung khảo miền Bắc lại đậu trên vòm mái đình cong cong. Đây là sự tận dụng độc đáo bối cảnh sẵn có của nhà thủy đình - sân khấu múa rối nước ngày thường. Một thiết kế sân khấu giản dị mà khác biệt.

Sân khấu phút mở màn, khói lạnh phủ la đà, hình ảnh tứ bình tố nữ chiếu trên màn hình Led hai bên ẩn hiện trong âm thanh dặt dìu của tiếng sáo trầm bổng bắt đầu câu chuyện kể về Gót hồng đất Bắc, tái hiện không gian xưa với hình ảnh những phụ nữ dệt lụa bên khung cửi, thêu thùa vá may, gánh lúa gánh hoa...

Tiếng trống vang lên, nhạc cụ dân tộc hòa tấu Cây trúc xinh, Xe chỉ luồn kim, Non nước hữu tình rộn rã. 38 thí sinh hiện ra trong bộ sưu tập Yếm sen của NTK Anh Thư. Tóc vấn đuôi gà. Ba vòng thi tiếp sau: Áo dài, áo tắm, dạ hội chen lẫn những tiết mục ca nhạc hiện đại của Mỹ Linh, Hoàng Hải, Lưu Hương Giang. (Xem thêm: Hoàng Hải, Lưu Hương Giang hát cực “sung” đêm Chung khảo miền Bắc; Mỹ Linh đằm thắm giữa dàn ứng viên Hoa hậu Việt Nam 2014).

Thập kỷ 90 của thế kỷ trước, chung khảo miền Bắc cũng diễn ra mấy đêm liền để chọn hoa khôi phía Bắc. Và bao giờ cũng ở Cung Văn hóa Hữu Nghị, được cái nhiều chỗ ngồi, còn nội dung thiên về trình diễn. Nhiều năm sau đó các cuộc vùng miền đều làm đơn giản. Cho đến lần này, đêm chung khảo phía Bắc ở “làng” (Văn hóa Du lịch Nắng Sông Hồng) là một sự đổi gió hoàn toàn.

Có hai điều đáng tiếc: Sân khấu ít chỗ ngồi, chỉ khoảng hơn 300 và thí sinh hơi bị thiệt vì khán giả từ trên cao nhìn xuống. Bù lại, cả khán giả và thí sinh đều có trải nghiệm thú vị khi chỉ băng qua cầu Chương Dương chưa đầy hai cây số mà đã được đắm chìm vào một không gian thơ thới, lãng mạn, thiên nhiên gần gũi. Đi xem thi hoa hậu trong sự thư giãn thực sự.

Mấy ngày thí sinh luyện tập, thỉnh thoảng nghe ai đó bật nhạc công suất lớn, âm thanh lan tỏa khắp bãi cỏ vườn rau, nhà mái lá. Những ca khúc rất thời thượng của Bằng Kiều chẳng hạn, vang lên nghe vẫn hay nhưng ngồi trà lá cà phê ngoài trời hóng gió hay đang bận bịu việc gì đó nho nhỏ trong một cái “làng” như thế này, nghe những bài hát “âm lịch” thì dường như hợp cảnh hơn.

Trời mát dịu, gió sông thổi mang theo hương hoa thoang thoảng. Đêm chung khảo phía Bắc đã kết thúc có hậu không chỉ vì đã chọn được những gương mặt xứng đáng mà còn vì những điều kể trên.

Đêm đẹp bên sông Hồng ảnh 2

Màn trình diễn áo tắm của các thí sinh tại đêm chung khảo 23/10. Ảnh: Như Ý

Những gương mặt bước tiếp

Họ mỗi người mỗi vẻ, có ba cô gái ở mãi miền Trung - Như Ý, Hà Vy và Nguyễn Thị Hà đều dễ gây thiện cảm cho người đối diện ngay phút đầu tiếp xúc. Gây ấn tượng thoạt tiên bằng trang phục Mường - độc và có gu là Bùi Thị Thu Trang cô gái Mường chính cống. Hay Đồng Ánh Quỳnh, không yểu điệu thục nữ mà đẹp khỏe mạnh, thể thao. Đỗ Thùy Dương chụp ảnh nào ăn ngay ảnh đó dù chiều cao hơi khiêm tốn 1m66.

Từ vòng đo đạc ra đến sàn diễn, Phạm Thùy Trang, Nguyễn Thanh Tú đã phô được đường cong nét lượn của họ. Nguyễn Cao Kỳ Duyên da trắng chân thẳng, mặt mũi nhẹ nhõm. Nguyễn Trần Huyền My sáng ngay vòng đo đạc không chờ đến khi ra sàn diễn. Vũ Thu Thảo nét sắc sảo, phong thái tự tin đĩnh đạc của một sinh viên trường nghệ thuật (Sân khấu Điện ảnh), mặc cũng có gu.

Ngoài đời, cô cần tươi hơn chút nữa. Tiếc cho Nguyễn Thị My Ly vòng 1 đẹp, gương mặt cũng khá nhưng lên sân khấu không bật lên được. Hay Bùi Thị Thảo Phương chiều cao bật trội 1m81, người thẳng thớm không phải cao kiểu cột điện nhưng lên sân khấu cứ chìm đi đâu... (Xem thêm: Danh sách 20 thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014).

Đêm thi suôn sẻ, không thiếu điểm nhấn trong đó có hiệu ứng ánh sáng, nhưng gu thời trang của thí sinh - như mọi năm, vẫn là vấn đề. Áo dài và dạ hội đều hơi ít cái “có style”. Váy chẽn trên, lòe xòe dưới được nhiều người chọn. Điều này cần phải được rút kinh nghiệm với những cô gái bước tiếp. (Xem thêm: Màn thi áo tắm ấn tượng của thí sinh Hoa hậu Việt Nam; Thí sinh hoa hậu Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài; Vẻ đẹp của các thí sinh trong phần thi dạ hội đêm Chung khảo phía Bắc).

Có hai cô gái phải bỏ cuộc giữa chừng dù đã được quyền thi chung khảo, khá đáng tiếc, như Nguyễn Phương Mai người có gương mặt ưa nhìn. Chứng kiến từ đầu đến cuối sự hành xử của thí sinh Vũ Hoài Thu người bị loại sớm vì vi phạm một loạt quy chế, mới thấy một cuộc thi sắc đẹp cũng có độ khốc liệt của nó chứ chẳng phải chơi.

Dẫu sao, 23/10 đúng là đêm đẹp bên bờ sông Hồng, với pháo sáng lung linh phút cao trào, hứa hẹn những phần thi tiếp theo ở Bạc Liêu, Phú Quốc còn hấp dẫn hơn nữa.

20 thí sinh dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 ở Phú Quốc

Đỗ Thùy Dương, Hoàng Bích Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Như Ý, Bùi Thị Thu Trang, Phạm Thị Mỹ Hạnh, Đồng Ánh Quỳnh, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Hà Vy, Nguyễn Ngọc Mai, Phạm Thùy Trang, Nguyễn Thị Lệ Nam Em, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Thị Thu Hà, Lã Thị Kiều Anh, Đỗ Thị Hụê, Vũ Thu Thảo, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thanh Tú, Tạ Thanh Huyền, Nguyễn Trần Huyền My.

Cháy giấy mời

Từ chiều 23/10, khách đến xem đêm chung khảo, phe vé đã đợi sẵn ở cổng, săn đón gặng hỏi:”Có giấy mời bán không?”. Không ai có giấy mời bán, một phe vé than thở: “Có nhiều khách trả 3 triệu đồng/cặp giấy mời nhưng tôi không có bán, khách phải quay về. Tiếc quá!”.

Cũng theo người phe vé này, trước đó, một đội phe vé chuyên nghiệp đã đến đây “thực tế”, cho rằng Làng văn hoá Du lịch Nắng Sông Hồng ở nơi khuất nẻo, khó tìm nên không dám “ôm” giấy mời. Ai ngờ cháy giấy mời.

Chiều tối qua, nhiều người đến cổng đã phải quay về vì không mua được giấy mời vào xem. Sân khấu vốn dành cho khách xem rối nước nên chỉ có sức chứa chỉ khoảng 300 chỗ ngồi, nhưng lượng người đến xem nhiều gấp đôi, gấp ba. Ngay cả người của Ban tổ chức cũng phải đứng xem, “nhịn miệng đãi khách”.

Phùng Nguyên

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.