Thí sinh hoa hậu từ Đức

TP - Trong số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoàng Lê Khánh Vy gây ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên, và câu chuyện của một cô gái dành hẳn một năm từ Đức về Việt Nam trải nghiệm và làm thiện nguyện.
Thí sinh hoa hậu từ Đức ảnh 1

Thí sinh Hoàng Lê Khánh Vy. Ảnh: NVCC

Cơ hội tìm hiểu văn hóa Việt

Hoàng Lê Khánh Vy vừa tốt nghiệp THPT ở thành phố Essen, miền tây Đức. Gương mặt khả ái, nước da trắng mịn, điều ấn tượng khác là mái tóc dài buông tự nhiên. Vy bảo nhiều cô gái muốn đua theo các mẫu tóc thời thượng nay thẳng mai xoăn, đổi màu tóc như cơm bữa, nhưng mẹ cô nhất quyết nói không. Thế nên mặc dù sống bên Đức, mái tóc của Vy “nguyễn y vân”, đen và thẳng.

Kỳ vọng gì khi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam? “Em mong tìm được một con người mới, vì em tự thấy mình hơi rụt rè. Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi lớn, chắc chắn việc tiếp xúc với nhiều người giúp em tự tin. Hơn nữa, với một cuộc thi thế này, em hy vọng có cơ hội tìm hiểu, học hỏi thêm văn hóa Việt Nam, vì em sang Đức từ hồi 8, 9 tuổi. Bố mẹ luôn nhắc mình là người Việt, phải biết và giữ văn hóa Việt Nam”, Vy nói.

Chiều cao trên 1m60 của Vy khó sánh với nhiều thí sinh. Cô nói: “Có thể nhiều điểm em chưa nổi bằng các bạn khác, như chiều cao chẳng hạn. Em nghĩ đấy chỉ là một trong những yếu tố cần cho cuộc thi, chưa phải là tất cả. Cách ứng xử mới là điều giúp vẻ đẹp một cô gái tỏa sáng. Em cố gắng tìm điểm khác, mạnh hơn các bạn”.

Tìm hiểu về cuộc thi qua mạng, lại được nghe mẹ và gia đình kể, Khánh Vy muốn một lần được thử sức. Tập gym tăng sức dẻo dai và tốt cho sức khỏe, tạo cho Vy phong thái khỏe khoắn.

Cô kể lên mạng mày mò các clip về tạo dáng với áo dài, kỹ năng catwalk cũng học trên mạng nốt. “Em học và cố hết sức, nếu không được gì cũng chứng tỏ mình thua vì không bằng thí sinh khác, chứ không phải thua vì mình không làm gì cả”, Vy nói thêm.

Tìm lại các clip về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Khánh Vy ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên của hoa hậu Đặng Thu Thảo. Dù trẻ tuổi nhưng cách xử sự của Thu Thảo khá chững chạc, có vẻ biết quan tâm đến người khác.

Dạy tiếng Anh cho trẻ khiếm thị

“Học hết phổ thông, em về Việt Nam vì đây là quê hương. Em muốn nghỉ một năm, sau đó mới quay lại Đức học đại học. Để một năm này có ý nghĩa, em muốn giúp đỡ mọi người, và lựa chọn của em là về nơi sinh - Hà Nội làm từ thiện”, cô lý giải.

Từ cuối tháng 8, Khánh Vy trở thành tình nguyện viên ở trường dành cho trẻ khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Dạy tiếng Anh cho các em nhỏ, đúng sở thích của Vy. Các bạn ấy tiếp thu thế nào? “Rất tốt, hỏi cái gì các em ấy đều trả lời được. Các em cố gắng vượt qua khó khăn để học và muốn học, nên dạy thấy rất vui”, Vy nói.

Chưa từng làm gia sư hay hoạt động thiện nguyện nào bên Đức, Vy đến trường và hỏi các tình nguyện viên khác. Ít khi dùng chữ nổi, phương pháp của Vy là nói chuyện về quá khứ, tương lai, mơ ước hoặc về tin tức hằng ngày trên thế giới.

“Khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới, cách học nhanh nhất là nói chuyện. Hồi mới đầu em sang Đức cũng chẳng biết thứ tiếng nào, thế rồi các anh chị họ cứ nói tiếng Đức, giúp em học nhanh hơn”, cô chia sẻ.

Cô khoe, sau vài ngày sợ hãi với giao thông Hà Nội, giờ có thể tự chạy xe máy từ nhà bà ngoại ở Hồ Tây đến trường Nguyễn Đình Chiểu. Tự đi xe máy, cũng là lúc có thể khám phá đường phố. Một tiến bộ khác, đó là nói tiếng Việt bớt lơ lớ. “Thật ngại nếu ai bảo con gái Việt mà không nói được tiếng Việt”, Vy cười.

Mỗi tuần cô gái này có hai buổi dạy tiếng Anh ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Thời gian còn lại dành để khám phá Hà Nội - thay đổi nhanh chóng thời gian gần đây, có khi còn sầm uất hơn thành phố nhỏ bên Đức cô đang sống. Nhiều thời gian rảnh nên Vy đang định xin làm tình nguyện viên ở Tòhe -một địa chỉ để trẻ em thiệt thòi có sân chơi, sáng tạo nghệ thuật.

“Đọc báo thấy nhiều hình ảnh trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Về đây, tận mắt thấy hình ảnh đó, em thấy xúc động hơn. Em tự nhìn lại, thấy mình có cuộc sống khá tốt rồi. Các em khiếm thị khó khăn thế mà vượt qua được, học mọi thứ theo cách mình muốn. Không chỉ học tiếng Anh, còn chơi đàn, hát cũng hay. Trở lại Đức, em nghĩ mình phải tự lập hơn, trưởng thành và có trách nhiệm hơn với bố mẹ, người xung quanh”, cô nói.

Còn 2 ngày để đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014

Cuộc thi hoa hậu có lịch sử lâu nhất và uy tín nhất Việt Nam.

Cơ hội có những trải nghiệm thú vị tại Hà Nội, TPHCM, Bạc Liêu và nhất là hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc.

Thể lệ và mẫu đơn đăng ký dự thi nhận tại Tòa soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc Ban đại diện báo Tiền Phong, 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TPHCM.

Thời hạn đăng ký đến 15/10/2014.

Hãy tham gia và trực tiếp làm nên một ngày hội sắc đẹp lớn nhất nước. 

> Mẫu đơn dự thi và Thể lệ cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014

 BTC

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...