Sáng nay (29/7), BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 (HHVN 2018) đã có buổi tặng quà, tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam).
Trước khi buổi lễ bắt đầu, các thí sinh hỗ trợ bên trung tâm xếp chỗ ngồi cho các thương bệnh binh...
... cũng như trò chuyện, hỏi thăm các bác.
Đại diện BTC cuộc thi HHVN 2018, Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - hỏi thăm tình hình sức khỏe của các thương binh trước buổi lễ.
Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng là nơi chăm sóc, điều dưỡng cho các thương binh, người có công bị di chứng chiến tranh ảnh hưởng đến não bộ. Đa số những người ở đây đều ít nhiều bị rối loạn tâm thần, nhận thức suy giảm so với người bình thường.
Nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu tại buổi lễ. Đối với Báo Tiền Phong và BTC HHVN 2018, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa các thương binh, người có công luôn được đặt lên hàng đầu. Sự kiện lần này được diễn ra nhân dịp cả nước kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7.
Nhà báo Lê Xuân Sơn và các thí sinh thay mặt BTC HHVN 2018 trao tặng cho đại diện trung tâm số tiền 30 triệu đồng.
Bên cạnh đó, nhiều thùng sữa từ TH True Milk cũng được gửi tặng đến các bác thương bệnh binh.
Ba thí sinh HHVN tham gia buổi lễ tri ân là Nguyễn Hoài Phương Anh, Lại Quỳnh Giang và Nguyễn Phương Anh (từ trái sang phải).
Đây là 3 gương mặt lọt top 45 HHVN 2018 và đang thực hiện dự án nhân ái tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.
Đáng chú ý trong buổi lễ là màn giao lưu văn nghệ giữa nhà báo Lê Xuân Sơn, 3 thí sinh HHVN, các bác thương bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm và hai em nhỏ.
Nhiều ca khúc cách mạng như "Vang mãi khúc quân hành", "Năm anh em trên một chuyến xe tăng"... đã được thể hiện.
Một số bác thương bệnh binh tuy gặp khó khăn trong giao tiếp vẫn hết mình chung vui với mọi người.
Hình ảnh đẹp đẽ về sự kết nối giữa các thế hệ được hiện rõ trên sân khấu hội trường Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.
Hai em nhỏ nhiệt tình vỗ tay theo điệu nhạc.
Đặc biệt nhất phải kể đến phần trình diễn ca khúc "Cuộc đời vẫn đẹp sao" của bác Bảo - một cựu văn công thời chiến. Bác Bảo có hoàn cảnh đáng thương khi bị tổn thương não do chiến tranh, không thể nhớ được thân thế, gia đình của mình. Ở tuổi 75, bác vẫn mong mỏi một lần được biết dù chỉ là một chút thông tin về gia đình.