Nghĩa tình tri ân những người hi sinh vì đất nước

TPO - Sau khi viếng Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, cùng thí sinh Vòng Chung khảo phía Nam, đã thăm các gia đình chính sách. Đoàn đã tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Nghĩa tình trong căn nhà người thương binh nặng

Ngôi nhà mới, khang trang của anh thương binh Trịnh Thanh Phương, thương binh hạng nhất, ở phường 1 (TP Bạc Liêu,  tỉnh Bạc Liêu) vừa được xây mới, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, cùng nỗ lực của gia đình.

Anh Trịnh Thanh Phương bị chấn thương nặng cột sống, liệt cả 2 chân, sinh hoạt khó khăn, nên những việc nặng nhọc dồn lên đôi vai vợ - chị Nguyễn Thị Truyền.

Nghĩa tình tri ân những người hi sinh vì đất nước ảnh 1

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (áo xanh), Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014, cùng các thí sinh thăm và tặng quà anh Trịnh Thanh Phương. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Chị Tuyền kể: “Vợ chồng tôi thành hôn sau khi anh ấy bị thương. Thương anh, mến lòng dũng cảm của anh, tôi đã nguyện chung sống để bù đắp một phần mất mát, hy sinh của anh ấy”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn và các thí sinh rất xúc động, ngưỡng mộ tình yêu đẹp của vợ chồng người thương binh giữa đời thường: “Xin chúc anh chị sống thủy chung, son sắt và ấm áp suốt cuộc đời, để nuôi dạy con gái học giỏi”.

Tiếp nối cha anh

Chiều cùng ngày, ông Vũ Tiến – Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó ban thường trực Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, ông Nguyễn Vũ – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Bạc Liêu, cùng một số thí sinh dự Vòng Chung khảo phía Nam, tới thăm và tặng quà bà Lê Thanh Phượng, cựu thanh niên xung phong, tại số 32 Bế Văn Đàn (khóm 3, phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). 

Nghĩa tình tri ân những người hi sinh vì đất nước ảnh 2

Thí sinh chụp ảnh với cựu thanh niên xung phong Lê Thanh Phượng. Ảnh: Trần Chí Nguyện

Bà Phượng 71 tuổi, là cựu Trung đội trưởng Thanh niên xung phong Tỉnh đội Sóc Trăng, người cống hiến cả tuổi xuân tham gia chiến trường chống Mỹ.

Trong căn nhà nhỏ của cựu nữ thanh niên xung phong dũng cảm năm nào, đồng thời là thương binh, mang trong mình chất độc màu da cam quái ác, người ta thấy những huân, huy chương kháng chiến chống Mỹ, Kỉ niệm chương Thanh niên xung phong của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Nắm tay thí sinh Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2014 – những người đại diện cho thế hệ trẻ năng động hôm nay – bà Phượng bồi hồi kể lại những ngày tháng hào hùng “cả nước đứng lên”, mà bà và biết bao thanh niên xung phong khác không tiếc cuộc đời, quyết vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thay mặt các thí sinh, ông Vũ Tiến hỏi thăm sức khỏe, gia cảnh của cựu nữ thanh niên xung phong Lê Thanh Phượng. Ông Tiến cho biết, báo Tiền Phong có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, trong đó, đáng chú ý là chăm lo cho đời sống của các cựu thanh niên xung phong trên cả nước.

Ông Tiến cũng thay mặt đoàn, tặng cựu nữ thanh niên xung phong Lê Thanh Phượng 5 triệu đồng, chúc bà và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Vũ gửi lời cảm ơn bà Phượng và thế hệ thanh niên xung phong đã hi sinh vì đất nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng, thế hệ trẻ hôm nay – các thí sinh có mặt ở đây – sẽ tiếp bước xứng đáng thế hệ cha anh đi trước.

Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng

Tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tâm (ở phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), bà Phạm Kim Dung – Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng TPHCM, Phó Ban tổ chức Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014, bà Lê Thanh Giang – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, cùng các thí sinh ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ.

Nghĩa tình tri ân những người hi sinh vì đất nước ảnh 3

Thí sinh hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tâm. Ảnh: Duy Nam.

Năm nay 77 tuổi, nhưng mẹ Tâm vẫn rất minh mẫn. Theo lời của người thân, mẹ Tâm từng là Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giá Rai, Bạc Liêu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trước năm 1975.

Mẹ cũng là thương binh từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, từng bị lính biệt kích bắn bị thương.

Mẹ Nguyễn Thị Tâm mới được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng năm 2014. Chồng của mẹ là Lê Văn Thưởng, hy sinh năm 1962 tại chiến trường miền Nam. Con trai mẹ là Lê Công Hầu hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1974. Hiện, mẹ còn hai người con nữa.

Sự xuất hiện của các thí sinh Chung khảo khu vực phía Nam khiến ngôi nhà nhỏ của mẹ rộn rã tiếng cười. Chia sẻ về những mất mát của mình, mẹ Tâm bảo, đã phải nuốt nước mắt vào trong, vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc.

Sự kiên cường và minh mẫn của mẹ Nguyễn Thị Tâm khiến các thí sinh khâm phục. Mẹ cũng không quên gửi lời chúc tới tất cả thí sinh sẽ tỏa sáng tại Vòng Chung khảo khu vực phía Nam tại Bạc Liêu lần này. 

THÔNG TIN CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM 2014:

Website: http://hoahau.tienphong.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hhvn2014

Youtube: https://www.youtube.com/user/hoahauvietnam2014

MỚI - NÓNG