Cú “lật bàn” bất ngờ của tập 9 “Người Ấy Là Ai“: 5 chàng trai không ai còn độc thân!

HHT - Ngay sau khi tập 9 của chương trình "Người Ấy Là Ai" mùa 3 lên sóng, anh chàng "màu xanh lá" duy nhất trong dàn 5 soái ca mới đây cũng tiết lộ rằng anh đã... quay lại với người yêu cũ!!!

"Người Ấy Là Ai" tập 9 mùa 3 được khán giả đánh giá là một trong những tập phát sóng có kết thúc buồn nhất. Ngoài việc nữ chính chọn sai chàng trai "đã có chủ" thì tất cả câu chuyện của các khách mời mang đến chương trình đều mang đến màu sắc trầm buồn.

Từ việc chàng trai LGBT+ Phạm Giàu lớn lên thiếu vắng tình cảm bố mẹ, quyết định come-out với vô vàn áp lực. Hình ảnh chàng trai màu tím đứng trên sân khấu và gửi lời đến những người dì đã từng nuôi nấng mình khiến khán giả cay cay khóe mắt.

Cú “lật bàn” bất ngờ của tập 9 “Người Ấy Là Ai“: 5 chàng trai không ai còn độc thân! ảnh 1

Chàng trai "màu tím" Phạm Giàu cho biết anh đã có người yêu.

Chương trình tiếp tục làm người xem tốn nước mắt với màn lộ diện của chàng Giám đốc kinh doanh điển trai Quốc Hiệu. Một người thành đạt thú nhận mình đã có quá nhiều sai lầm khiến vợ mình tổn thương. Khoảnh khắc người vợ xuất hiện sau đó với đôi mắt buồn và khoảng cách của họ trên sân khấu khiến ai theo dõi cũng đầy trăn trở.

Cú “lật bàn” bất ngờ của tập 9 “Người Ấy Là Ai“: 5 chàng trai không ai còn độc thân! ảnh 2 Quốc Hiệu cùng vợ trên sân khấu.
Cú “lật bàn” bất ngờ của tập 9 “Người Ấy Là Ai“: 5 chàng trai không ai còn độc thân! ảnh 3
Cú “lật bàn” bất ngờ của tập 9 “Người Ấy Là Ai“: 5 chàng trai không ai còn độc thân! ảnh 4 Có đến 4/5 cực phẩm lộ diện trong chương trình đều "đã có chủ".

Chàng độc thân duy nhất của chương trình chính là Đông Khuê, nhưng tiếc thay lại không phải là người nữ chính lựa chọn. Chàng trai đến từ Bình Dương chia sẻ anh có đam mê với âm nhạc và hiện đang kinh doanh nhà hàng. Đông Khuê chia sẻ sau khi trải qua nhiều mối tình, anh chỉ muốn điều cuối cùng đó là bình yên.

Cuối cùng trước khi rời khỏi chương trình, Đông Khuê chia sẻ với nữ chính Nhã Uyên: "Anh thấy em có quá nhiều điều buồn rồi, đã đến lúc em cần tận hưởng cuộc sống của mình. Hãy lấy thời gian ở chương trình này là cột mốc, bước về phía trước và đừng nhìn lại chuyện cũ nữa".

Cú “lật bàn” bất ngờ của tập 9 “Người Ấy Là Ai“: 5 chàng trai không ai còn độc thân! ảnh 5

Và anh chàng độc thân duy nhất mới đây thông báo đã "chuyển từ xanh sang đỏ".

Điều đáng nói chưa dừng lại ở đó khi mới đây, sau khi chương trình phát sóng, trả lời trên báo chí, Đông Khuê tiết lộ đã quay lại với người yêu cũ. Vậy là từ xanh lá, anh cũng chính thức thành chàng trai màu đỏ. Kỷ lục chương trình cũng chính thức được xác nhận từ đây, cả 5 chàng trai tham gia "Người Ấy Là Ai" tập 9 đều đã chính thức "có chủ".

Cú “lật bàn” bất ngờ của tập 9 “Người Ấy Là Ai“: 5 chàng trai không ai còn độc thân! ảnh 6
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

TP.HCM: Hơn 3.000 chiến sĩ tham gia Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh 2025

TP.HCM: Hơn 3.000 chiến sĩ tham gia Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh 2025

Lễ ra quân cao điểm Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh lần thứ 32 và Chương trình Gia sư áo xanh lần thứ 14 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức đã thu hút không ít chiến sĩ tham gia. Chiến dịch năm nay triển khai rộng khắp trong và ngoài thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, phát huy chuyên môn và sức trẻ sinh viên vì cộng đồng.
Trại hè Làng Háo Hức bị tố vệ sinh kém, có trẻ bị bắt nạt, phụ huynh và đơn vị tổ chức nói gì?

Trại hè Làng Háo Hức bị tố vệ sinh kém, có trẻ bị bắt nạt, phụ huynh và đơn vị tổ chức nói gì?

HHT - Trại hè Làng Háo Hức có 6 năm hoạt động do MC Minh Trang sáng lập, bất ngờ vướng vào tranh cãi khi một phụ huynh lên tiếng tố cáo con bị bắt nạt, điều kiện sinh hoạt kém, BTC phản hồi thiếu trách nhiệm. Sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, với nhiều luồng ý kiến tranh luận gay gắt xoay quanh mô hình “giáo dục trải nghiệm”.
Chàng học bá muốn "kết bạn" với bão và đam mê "thuần phục" thiên tai bằng AI

Chàng học bá muốn "kết bạn" với bão và đam mê "thuần phục" thiên tai bằng AI

HHT - Chứng kiến sức tàn phá khốc liệt của bão Yagi, cậu bạn Lê Mạnh Cường (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã quyết định đến Nhật Bản theo đuổi ngành Quản trị, Môi trường và Nghiên cứu Thông tin tại Đại học Keio, với mục tiêu ứng dụng AI để giải quyết bài toán thiên tai một cách toàn diện.