Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam: Đêm đẹp ở Tuần Châu

Tiết mục mở màn đêm chung khảo của các thí sinh (ảnh lớn) và phần thi áo tắm. Ảnh: Hồng Vĩnh - Như Ý.
Tiết mục mở màn đêm chung khảo của các thí sinh (ảnh lớn) và phần thi áo tắm. Ảnh: Hồng Vĩnh - Như Ý.
TP - Nhớ lại, Hoa hậu Việt Nam 2004 với sự đăng quang của Nguyễn Thị Huyền ở Tuần Châu từng được đánh giá là hoàn hảo, không chỉ về kết quả các ngôi vị. Cuộc trở lại tối qua sau 12 năm của Hoa hậu Việt Nam là xứng đáng dù chỉ mới chung khảo khu vực.

Hạ Long như say, trời biển hôm nay...

Sau ấn tượng đầu tiên về sự công phu của tiết mục Hò biển với Tùng Dương - Kiều Anh và vũ đoàn Sắc Màu ba chục vũ công nam nữ chưa kể đội hình đánh trống, thì ấn tượng mạnh thứ hai đến từ sự xuất hiện lần đầu của 32 thí sinh đồng phục áo dài vàng-đỏ rực rỡ, đầu quấn khăn vành dây, chào khán giả và làm những động tác vũ đạo đơn giản. Hàng trăm người trên sân khấu một lúc, tốp nào cũng có mảng miếng riêng, làm náo động cả không gian.

Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam: Đêm đẹp ở Tuần Châu ảnh 1

Tùng Dương trong tiết mục tuyệt vời "Hò biển".

Trong lúc các thí sinh trình diễn áo dài đủ tông màu, thì một dàn cô gái khác vận áo dài trắng nón nghiêng che, ngồi nhấp nhô bên cánh phải sân khấu mắt hướng về thí sinh- như đang chiêm ngưỡng những vẻ đẹp kia. Những khung tranh ý nhị- đạo cụ trong tiết mục Nắng thủy tinh của hai ca sĩ Thanh Hà - Ánh Hà lại gợi nhớ một điểm nhấn của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2004. Hồi đó, các người đẹp được bố trí như thể bước ra từ khung tranh, là “người đẹp trong tranh”, rất ấn tượng.

Sân khấu đêm 17/7 đầy chiêu trò làm khán giả bị “phân tán” như thế. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã thực hiện điều mình hứa- càng vào sâu càng hoành tráng hơn.

Ánh sáng sân khấu lúc Đức Tuấn hát bài Muốn nghe tiếng sóng thật sâu thăm thẳm, còn trong màn biểu diễn của Hồ Quỳnh Hương lại lộng lẫy. Không chỉ ánh sáng mà thôi. Một ca sĩ chỉ được chiều chuộng đến thế là cùng- như Tùng Dương, Kiều Anh, Đức Tuấn, Hồ Quỳnh Hương… trong đêm này.

Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam: Đêm đẹp ở Tuần Châu ảnh 2

Thí sinh Phạm Thủy Tiên (Hà Nội).

Đã có ứng viên

32 cô gái phía Bắc những ngày qua, đúng như một thí sinh người Huế ghen tỵ, được thoải mái nghỉ ngơi thư giãn trong những ngôi biệt thự trên hòn đảo nổi tiếng, tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào.

Không khí thoáng đãng, núi non biển trời hùng vĩ, sự đầu tư dàn dựng công phu - tất cả chỉ để chờ một điều: Sự tỏa sáng của những nhân vật chính.

Đến nay, đã xuất hiện những gương mặt sáng, nổi trội qua một tuần tập luyện, hoạt động tập thể. Nhất là cuộc trình diễn quyết định tối 17/7.

Màn thi áo dài, hấp dẫn với các yếu tố phụ trợ như âm thanh ánh sáng, ca sĩ, vũ công, song gần như chưa phô được lắm sự khác biệt của từng cô gái- do họ mặc cùng chất liệu và kiểu thiết kế của một nhà tài trợ. Màn thi đầm dạ hội có cơ hội hơn, còn màn áo tắm mới gọi là “bung lụa”. Hai màu vàng đỏ loang của áo tắm là một nét trong chủ đề Mặt trời của biển xuyên suốt đêm chung khảo.

Sau bao năm, nghe Hò biển của Nguyễn Cường vẫn thấy vẹn nguyên vẻ đẹp, sự bồi hồi thuở ban đầu, càng thích hợp với giọng khoẻ khoắn thô mộc Tùng Dương. Nghe Tùng Dương Hò ơ mênh mang ơ triều lên ớ hờ, bên này biển bạc bên kia than vàng... cũng gai người như nghe Phạm Anh Khoa hò trong một bài khác, bài Ra khơi: Gió lên rồi căng buồm cho khoái… Thật đúng là Hạ Long như say trời biển hôm nay... (ca từ bài Hò biển).

Trong số thí sinh được đi tiếp, nếu Sái Thị Hương Ly (Hải Dương) và Nguyễn Hương Mỹ Linh (Hà Nội) hài hoà gương mặt- vóc dáng, thì Nguyễn Cát Nhiên (Đồng Nai) gây ấn tượng bởi cặp chân dài thẳng tắp sải những bước như siêu mẫu. Người có nước da không đến nỗi nào mà ngồi cạnh Trần Thị Thu Hiền (Lâm Đồng) vẫn dễ thành “nay da em nâu tươi màu suy nghĩ” (ca từ bài Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh). Cũng trong ngọc trắng ngà, dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên là Huỳnh Thúy Vi. Tiếc rằng cô gái Cần Thơ này còn thiếu vài phân nữa mới đạt chuẩn hoa hậu.

Phùng Lan Hương (ĐH Quốc tế Rmit Hà Nội) hôm đi tàu 5 sao Paradise du ngoạn vịnh Hạ Long, mặc chi chiếc váy trắng phô tảng lưng quá nuột. Cô trông không quá nổi nhưng một số khán giả, ví dụ chị Mai - cán bộ ngân hàng lặn lội từ TPHCM ra xem chung khảo, đưa vào tầm ngắm “ứng viên TOP 10”. Phạm Thủy Tiên, sinh viên Ngoại thương, ngoài chiều cao mét tám thì gương mặt, thần thái đều của người mẫu có hạng. Phan Thu Phương (Đại học Thủy lợi) nét nhỏ, lên ảnh rất ăn, chỉ có điều catwalk hơi khổ sở, chân chưa thon như mặt, và bẽn lẽn hơi quá lâu khi được hỏi cảm nhận về chuyến giao lưu với công nhân mỏ than Hà Lầm.

Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam: Đêm đẹp ở Tuần Châu ảnh 3

Thí sinh Bắc Nam hội ngộ ở Tuần Châu.

Đến từ khắp các tỉnh phía Bắc, có ba người ở miền Nam ra, đa số thí sinh lọt chung khảo phía Bắc là sinh viên, có người thành tích học tập làm các bạn choáng, như Phùng Bảo Ngọc Vân, dân Ngoại thương. Trần Tố Như, học Kinh tế Quốc dân lại gây chú ý trước hết bởi vóc dáng khỏe mạnh cân đối. Luôn cặp kè với “Hiền trắng” người Lâm Đồng, Như nom lép hẳn khi so sánh nước da, bù lại cô có gương mặt bầu bĩnh trẻ trung, đường nét dễ nhớ. Còn Đào Thị Hà (Nghệ An) lại rất dễ phân biệt với các bạn bởi mái tóc ngắn khác các mái tóc dài còn lại…

Đúng hẹn, các thí sinh phía Nam kịp thời có mặt trên sân khấu tối 17/7 để chào khán giả, vẫy tay hẹn gặp lại ở Sài Gòn tháng 8 tới. Họ sẽ thi Người đẹp Biển hôm nay 18/7 cũng như dự sơ loại Người đẹp Truyền thông- cùng với những người đẹp phía Bắc.

Sau gần một tháng, thí sinh phía Nam một số nom gầy đi, đẹp hơn, một số khoe chịu khó tập tành nên catwalk đỡ lắm rồi. Số khác tự tin hẳn do đã trải qua cuộc thi Người đẹp Nhân ái. Nhìn các cô gái hai miền hội tụ tối 17/7, có thể yên tâm khẳng định, đã có ứng viên tốp đầu. Tất nhiên mới chỉ về ngoại hình, còn những phẩm chất khác, nhất là “phông văn hoá” thì phải chờ vào sâu hơn. Nhất là trong bối cảnh, từng có người vinh dự đội chiếc vương miện danh giá nhưng chưa hết nhiệm kỳ đã khiến Ban Tổ chức đau đầu.

18 gương mặt vào chung kết:

Nguyễn Hương Mỹ Linh (Hà Nội), Trần Thị Thu Hiền (Lâm Đồng),  Phùng Bảo Ngọc Vân (Hà Nội), Sái Thị Hương Ly (Hà Nội), Phan Thu Phương (Hà Nội), Trần Tố Như (Thái Nguyên), Nguyễn Cát Nhiên (Đồng Nai), Phạm Thủy Tiên (Hà Nội), Đào Thị Hà (Nghệ An), Phùng Lan Hương (Hà Nội), Ngô Thanh Thanh Tú (Hà Nội), Vũ Thị Vân Anh (Quảng Ninh), Huỳnh Thúy Vi (Cần Thơ), Đỗ Mỹ Linh (Hà Nội), Trịnh Phương Trang (Hà Nội), Trần Huyền Trang (Quảng Ninh), Nguyễn Bảo Ngọc (Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc Vân (Hải Phòng). 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.