Chuyện sau cánh gà Chung khảo phía Nam HHVN 2018

Những thí sinh Hoa hậu Việt Nam rạng ngời trước thềm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam.
Những thí sinh Hoa hậu Việt Nam rạng ngời trước thềm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam.
TP - Ðêm Chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã khép lại với nhiều dấu ấn và những câu chuyện hậu trường lần đầu được tiết lộ.

Bên trong cánh gà sân khấu đêm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018, từng top thí sinh ngồi lại trò chuyện, có người tìm băng keo, người ngồi trầm tư lo lắng… Nhìn những miếng dán chi chít trên chân của các thí sinh nhiều người ái ngại. Hỏi ra mới biết, các cô gái muốn giữ cho đôi chân khỏi trầy xước và thật tự tin sải bước trình diễn nên dán băng keo bảo vệ.

Thí sinh Lâm Thị Bích Tuyền (SBD 171, sinh năm 1999, quê Đồng Tháp) lặng lẽ ngồi ở góc nhỏ. Trong top 30 thí sinh dự thi Chung khảo phía Nam, Tuyền được cho là cô gái nhút nhát nhất. Ban đầu Tuyền khá rụt rè và có phần thiếu tự tin. Vali của cô gái này khi tham gia hành trình Chung khảo chỉ vỏn vẹn 5 bộ váy cocktail, 1 bộ bikini và 1 chiếc váy dạ hội cô mượn của người quen cùng một số vật dụng khác.

Tuyền tâm sự, bố mẹ ở nhà làm nông, cô đi thi nhờ sự khích lệ của một người cậu. Đêm Chung khảo bố mẹ cô không thể vào Bình Định mà sẽ cổ vũ qua màn ảnh nhỏ. Khi nhắc đến mẹ, Tuyền bật khóc nức nở. “Mẹ luôn thương và lo lắng cho em. Nhà em ở Đồng Tháp nên mẹ không muốn cho em học ở Sài Gòn, mẹ sợ em sa ngã”- nói đến đây Tuyền nghẹn lại. Đúng lúc đến lượt cô phải ra sân khấu và chỉ kịp nói với lại: “Em sẽ cố gắng hết mình để toả sáng trên sân khấu và để mẹ yên lòng rằng em đã trưởng thành hơn”.

Chuyện sau cánh gà Chung khảo phía Nam HHVN 2018 ảnh 1

Hình ảnh Thu Chiêu trong hành trình nhân ái tại làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Ðịnh.

Đêm Chung khảo phía Nam, Lâm Thị Bích Tuyền đã thực sự tỏa sáng và trở thành một trong 19 cô gái đi tiếp vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau khi mọi người ra về gần hết, gặp lại, Tuyền nói với tôi: “Một vài phút trước khi em lên sân khấu trình diễn đêm Chung khảo, ba em đã gọi điện và nói: “Lâu nay ba không thể hiện tình cảm với con ra bên ngoài nhưng ba rất thương con. Con đi đến vòng Chung khảo đã khiến ba mẹ rất tự hào rồi”- một lần nữa cô gái đến từ Đồng Tháp lại nức nở.

Có lẽ, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam những câu chuyện về gia đình luôn khiến người nghe phải “mềm lòng”. Trên chuyến xe từ sân bay Phù Cát về khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn - nơi diễn ra Chung khảo phía Nam, thí sinh Lê Thanh Thủy (SBD 237) có những chia sẻ xúc động về tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ ở bên chăm sóc.

“Từ nhỏ em ở với nội, ba mẹ đi làm ăn xa. Hầu như đêm nào em cũng khóc vì nhớ mẹ, nên nội cực lắm. Mỗi năm ba mẹ chỉ về một lần vào dịp Tết. Mỗi lần biết ba mẹ về là cả ngày em ngồi ngóng ngoài ngõ, cứ thấy tiếng xe là chạy ù ra”- Thanh Thủy tâm sự.

Cô gái đến từ Bến Tre kể, cô biết làm thêm kiếm tiền phụ nội từ năm lớp 3. “Vào ngày nghỉ, em đi vặt ớt, cạo hột điều, hái trái cây đem bán… kiếm tiền phụ nội. Mỗi lần vặt ớt một kí được 3 nghìn đồng, một kí hạt điều được 700 đồng. Đêm về, hai bàn tay bỏng rát, không thể ngủ được em phải lấy đá lạnh để xoa”.

Nở nụ cười thật tươi, Thanh Thủy cho biết đó là những tháng ngày đáng quý nhất trong tuổi thơ của cô. “Giờ nhớ lại những tháng ngày đó, em thấy thương nội, thương ba mẹ nhiều hơn”- Thanh Thủy chia sẻ.

Còn với thí sinh Dương Huyền Chân (SBD 267), đến từ  Cà Mau, thổ lộ cô vẫn giấu bố chuyện đi thi Hoa hậu Việt Nam. “Em mới chỉ thông báo cho mẹ và nhắn mẹ giấu bố chuyện em đi thi. Em sợ bố lo lắng. Đây là chuyến đi xa nhất với em từ trước đến nay”- Huyền Chân tâm sự.

Chuyện sau cánh gà Chung khảo phía Nam HHVN 2018 ảnh 2

Là một cô gái nhút nhát thí sinh Lâm Thị Bích Tuyền (SBD 171) khiến nhiều người bất ngờ khi tỏa sáng đêm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018.

Huyền Chân cho biết thêm, nếu được giải thưởng trong cuộc thi cô sẽ trích 60% để làm từ thiện cho trẻ mồ côi. “Gần nhà em có chùa Hưng Phước nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi. Có bé chỉ mấy chục ngày tuổi bị bỏ lại ở trước cổng chùa. Em từng chứng kiến và rất xót xa. Em thường qua chơi với các bé và muốn làm gì đó để giúp các em”- Huyền Chân cho hay.

Trở lại Bình Định lần này, thí sinh Lê Thị Hà Thu Chiêu (SBD 116) nói cô cảm giác như được trở về nhà. Quê gốc ở Bình Định nhưng Thu Chiêu sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. “Đà Lạt là nơi em gắn bó còn Bình Định là quê nhà, là nơi đi để trở về. Nơi ấy còn ông bà, còn người thân, còn cô dì, chú bác của em”- Thu Chiêu bộc bạch.

Cô gái sinh năm 1998 chia sẻ, khi xuống sân bay Phù Cát cô muốn đi thẳng về nhà với ông bà ngoại. Trở về Bình Định, cô nhớ tuổi thơ mỗi lần nghỉ hè chạy dọc cánh đồng, đi thả diều, chăn trâu cùng anh chị, bạn bè. Thu Chiêu hào hứng kể, cô nghiền món bánh tráng nước dừa của quê nhà. “Một tháng về hè là một tháng em ăn bánh tráng nước dừa. Cứ về lại Đà Lạt là em nhớ và thèm món ăn này”- Thu Chiêu nói.

Điều Thu Chiêu còn trăn trở đó là không kịp về gặp bà nội lần cuối trước khi bà qua đời. “Đó là điều mà em cảm thấy còn day dứt mãi khi đi quá xa quê nhà”- Thu Chiêu rưng rưng.

Thu Chiêu mong muốn tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM, có bất cứ cơ hội nào cô nhất định sẽ trở về Bình Định góp phần nhỏ bé của mình cho quê hương.

Thu Chiêu đã lọt top 19 thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 và bốc thăm thực hiện dự án nhân ái ở ngay tại quê hương mình. Ngay thời điểm đó, Thu Chiêu rưng rưng: “Em thực sự xúc động khi bốc được lá thăm số 1 và thực hiện dự án nhân ái ngay trên quê hương. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 em nuôi hy vọng một ngày nào đó trở về, làm gì đó ý nghĩa cho quê hương. Hôm nay, cơ hội đó đã đến. Em đã quên hết những mệt mỏi và sẵn sàng lên đường đến với bản làng và những em nhỏ ở Canh Giao”.  

Cô gái đến từ Bến Tre kể, cô biết làm thêm kiếm tiền phụ nội từ năm lớp 3. “Vào ngày nghỉ, em đi vặt ớt, cạo hột điều, hái trái cây đem bán… kiếm tiền phụ nội. Mỗi lần vặt ớt một kí được 3 nghìn đồng, một kí hạt điều được 700 đồng. Ðêm về, hai bàn tay bỏng rát, không thể ngủ được em phải lấy đá lạnh để xoa”.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.