Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam:

Dàn dựng công phu, nghệ sĩ thăng hoa

Hồ Quỳnh Hương có tiết mục lộng lẫy tại đêm chung khảo phía Bắc. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Hồ Quỳnh Hương có tiết mục lộng lẫy tại đêm chung khảo phía Bắc. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Những tiết mục ca nhạc trong đêm chung khảo phía Bắc có thể nói xứng tầm về chất lượng âm nhạc và độ hoành tráng. Đêm diễn hội tụ một danh sách nghệ sĩ đa dạng, phù hợp với nhu cầu thưởng thức của mọi tầng lớp khán giả.

Mở đầu là màn “đấu giọng” của Tùng Dương và ca nương Kiều Anh. Hai ca sĩ xứng đáng là đối thủ của nhau về kỹ thuật. Chất giọng trong và sắc với nhiều luyến láy mang âm hưởng dân gian của Kiều Anh lập tức đưa khán giả vào không gian huyền hoặc của chốn bồng lai hiển hiện chốn dưới trần gian: Hạ Long. Phục sức áo dài vàng và đỏ của Kiều Anh cùng dàn diễn viên minh họa vừa thể hiện tinh thần kịch bản (Mặt trời của biển) vừa gợi không gian linh thiêng của tục thờ Mẫu.  Kiểu dáng và chất liệu đồng bộ với trang phục của các người đẹp tiến ra sân khấu sau đó: Trang trọng, đậm chất truyền thống.

Hò biển qua sự phối hợp của Tùng Dương và Kiều Anh trở nên có chiều sâu trở thành tiết mục mở màn hoành tráng, gây ấn tượng riêng so với nhiều kỳ thi hoa hậu trở lại đây. “Được hát trong điều kiện dàn dựng như thế, nghệ sĩ cảm thấy rất thăng hoa”, Kiều Anh chia sẻ. “Tôi mấy lần nổi da gà với chính tiết mục của mình”.

Ở bài Nắng thủy tinh, nếu chỉ nghe phần tiếng, khán giả rất dễ nhầm Ánh Hà thành giọng Khánh Ly. Giọng ca tài tử tỏ ra không nao núng trước không gian lớn của sân khấu, quy mô lớn của chương trình, kể cả trước bạn diễn nổi tiếng- ca sĩ hải ngoại Thanh Hà. Nối tiếp tinh thần “nắng thủy tinh”, phần nhạc điện tử sau đó tạo ra không gian âm nhạc trẻ trung, lung linh, sống động cho những tà áo dài xuất hiện. Nét nhạc đẹp này chắc rồi sẽ quen thuộc trên nhiều sàn catwalk.

“Tôi từng đi xem Hoa hậu Việt Nam nhưng với tư cách ca sĩ biểu diễn trong chương trình thì đây là lần đầu. Bình thường tôi khá tự tin về ngoại hình nhưng lần này phải sửa soạn cẩn thận hơn và đi guốc thật cao. Đùa vậy chứ đây là chương trình quy mô lớn nên được xuất hiện là niềm tự hào với nghệ sĩ như tôi”. 

Ca nương Kiều Anh

Tinh thần trẻ trung năng động phát huy hơn nữa trong phần âm nhạc xen kẽ trình diễn bikini. Cường Seven xuất hiện đầu tiên hâm nóng sân khấu với giai điệu quen thuộc Beautiful girl và những vũ điệu nóng bỏng- không hổ danh ca sĩ xuất thân vũ công. Phần rap của Mr A được dàn dựng như một tiết mục độc lập. Soobin Hoàng Sơn đem lại một hơi thở khá tươi mới cho một hit đã lâu của Hoàng Bách Chuyện chàng cô đơn. Nhưng hình như sự xuất hiện của các cô gái trong trang phục bikini cùng nhóm vũ công hùng hậu khiến phần âm nhạc của ba chàng trai có phần bị lu mờ.    

“Hãy cho tôi một giấc mơ về một miền trong xanh rất xanh/ Và hãy cho tôi đi đến nơi, biển dạt dào yêu thương sóng vỗ bờ…” là những câu hát đầu tiên trong bài Muốn nghe tiếng sóng. Phần trình diễn này tràn ngập màu sắc xanh biển, nhiều vũ công phải trùm vải xanh giả làm sóng, núi để đỡ các bạn diễn. Ca sĩ cũng được yêu cầu phải mặc vest xanh biển. Vì thời gian quá gấp nên Tuấn đành phải mặc vest nhung. Trông sang trọng, chỉ thương cho ca sĩ mướt mồ hôi trong thời tiết khá nóng nực. Kiều Anh cũng chia sẻ nỗi niềm này bởi không quen với độ nặng của bộ áo.

Hình như tất cả các vũ công có mặt trong đêm chung khảo đều tề tựu trong tiết mục của Hồ Quỳnh Hương. Trong khi các vũ công nam mang theo các tấm khiên (cũng có thể hiểu là cánh chim) đem đến hiệu quả hình ảnh hiện đại, khỏe thì phục trang của nữ hơi rườm rà, không liên quan. Nhân vật chính trong bộ váy chim công, còn các nữ vũ công lại đeo sau lưng rất nhiều các cành lá. Khiến khán giả tưởng như chim công Hồ Quỳnh Hương lạc vào vườn rau bí. Dù sao giọng hát khủng chiếm lĩnh những nốt cao vút của Hồ Quỳnh Hương cũng hoàn toàn chinh phục người nghe, tạo nên một hình ảnh, đẳng cấp khác nhiều so với chính cô cách đây 12 năm cũng hát trên sân khấu nhạc nước trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam. Với Ánh sáng thiên thần, Hương thể hiện tài viết nhạc cũng khá ổn. Dự báo bài này sẽ trở thành hit mới của cô trong thời gian không xa.

Hơn một ca sĩ tham gia đêm chung khảo tỏ ý chưa thực sự hài lòng với biên đạo đi kèm phần hát của họ. Họ đều muốn cái gì đó đột phá hơn, một tinh thần phóng khoáng và đương đại hơn. Dàn dựng sân khấu và hiệu ứng âm thanh ánh sáng của đêm chung khảo nhận được nhiều lời khen. “Hoành tráng không thua đêm chung kết” là xác nhận của Đức Tuấn. Đây là lần thứ ba anh  hát cho Hoa hậu Việt Nam.

MỚI - NÓNG