Hoa hậu Việt Nam 2016: Thí sinh Nam - Bắc rạng rỡ ngày hội tụ

Các thí sinh từ khắp các vùng miền đã hội tụ về TPHCM vào trưa ngày 10/8. Ảnh: Thiên Hùng.
Các thí sinh từ khắp các vùng miền đã hội tụ về TPHCM vào trưa ngày 10/8. Ảnh: Thiên Hùng.
TP - 35 thí sinh từ khắp các vùng miền đã hội tụ về TPHCM trưa 10/8 để tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam (HHVN 2016). Khách sạn 5 sao Tân Sơn Nhất - nơi thí sinh lưu trú náo nhiệt và tưng bừng hơn mọi ngày.

Hồi hộp

Nhiều người đẹp không giấu được sự háo hức khi bước vào vòng chung kết. Nhóm thí sinh khu vực phía Nam tập trung ở khách sạn từ rất sớm. Thí sinh Trần Thị Thủy - SV Học viện Hành chính Quốc gia (Cơ sở TPHCM)  cho biết, suốt đêm qua cô gần như không ngủ vì hồi hộp. “Tôi trải qua nhiều cuộc thi nhan sắc, nhưng đây là lần đầu tiên được tham dự cuộc thi mang tầm quốc gia nên vẫn lo lắng”.

Góp mặt trong nhóm thí sinh đến rất sớm còn có người đẹp đến từ TPHCM - Huỳnh Thị Thùy Dung. Ngoài danh hiệu Hoa khôi ĐH Ngoại thương, đây là lần đầu Dung dự thi cuộc thi nhan sắc tầm quốc gia. Dung tiết lộ cô cũng mong trời mau sáng để đến với ngôi nhà chung. Cô gái có làn da trắng như trứng gà bóc - Huỳnh Thị Thúy Vi trong trang phục khỏe khoắn vừa đáp xe từ Cần Thơ đến TPHCM hội tụ cùng các người đẹp bộc bạch, lọt vào vòng chung kết của HHVN 2016 là vinh dự đối với cô. Tham gia vòng chung kết,  Vi bảo sẽ nỗ lực hết mình. Ngoài hành trang là những bộ trang phục được chăm chút kỹ, Vi bảo cô đã đầu tư cho tập luyện về thể hình, vì không có sức khỏe thì không thể đảm bảo cho hành trình của cuộc thi hoa hậu.

Hoa hậu Việt Nam 2016: Thí sinh Nam - Bắc rạng rỡ ngày hội tụ ảnh 1

Các thí sinh hội tụ ở TPHCM.

Hành trang

Ngoài vali đầy ắp trang phục, nhiều thí sinh còn mang theo đạo cụ sẵn sàng cho vòng thi Tài năng. Nữ sinh đến từ TPHCM - Lê Trần Ngọc Trân mang theo cây đàn bầu. Huỳnh Thị Kim Duyên đến từ Cần Thơ đem theo giấy vẽ, bút và đạo cụ để trình diễn tiết mục vẽ tranh lửa. Còn Huỳnh Thị Thuỳ Dung sẽ vừa đàn vừa hát ca khúc “Hello Vietnam” bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Nhóm thí sinh miền Bắc hội tụ với thí sinh miền Nam trong sự nồng nhiệt và những cái ôm nồng ấm. Khác với tính cách trẻ trung, sôi nổi của thí sinh miền Nam, các cô gái miền Bắc gây ấn tượng bằng phong thái nhẹ nhàng, yêu kiều.

Chiều cùng ngày, các thí sinh tham gia các hoạt động đầu tiên của cuộc thi. Nhiều thí sinh đến thử bộ sưu tập mới của Thái Tuấn. Sau đó thí sinh ướm những mẫu trang phục dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa. Buổi tối, thưởng thức các món ăn ngon nhất của nhà hàng Singapore Lion City danh tiếng tại TPHCM, đồng thời gặp gỡ BTC để hoàn tất các thủ tục cho ngày hoạt động tiếp theo. BTC cũng đã trao quà hỗ trợ thí sinh Trần Thị Thùy Trang (TP Huế) vừa bị cướp mất túi xách, khiến thí sinh này rất xúc động. 

Ngày 11/8, thí sinh đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cần Giờ. Tại đây, các thí sinh trồng 2 cây vú sữa thương hiệu Lò Rèn. Các thí sinh sẽ thăm khu di tích lịch sử Rừng Sác, nơi lưu giữ những chiến công hiển hách của lực lượng Đặc công Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Cũng trong ngày 11/8, các thí sinh sẽ ngắm cảnh đẹp về đêm của TPHCM từ những con thuyền trên sông Sài Gòn.

MỚI - NÓNG