Lam Trường và ca khúc huyền thoại cho Hoa hậu Việt Nam

TPO - Năm 1998, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam  ghi dấu ấn với khán giả tại TPHCM không chỉ bằng nét đẹp hiện đại của Hoa hậu Ngọc Khánh mà còn sự thăng hoa của ca sỹ Lam Trường trong ca khúc Gót hồng của cố nhạc sỹ Bảo Phúc. 

Sau đêm chung kết, Gót hồng đã trở thành ca khúc phổ biến với người yêu nhạc và được định danh là ca khúc dành cho Hoa hậu bởi rất nhiều cuộc thi nhan sắc sau này đều chọn Gót hồng cho giây phút đăng quang.   

Trong hồi ức của mình, cố nhạc sỹ Bảo Phúc đã từng kể có một lần, khi ông đạp xe đi học thì bất chợt gặp mẹ mình xách 2 thúng bánh bột lọc, đội mỗi cái nón đi bộ trong tiết trời thì mưa tầm tã. Hình ảnh người mẹ xiêu vẹo trên đường theo những cơn gió lạnh làm lòng anh đau nhói. Khi đó Bảo Phúc đã dừng xe lại, và anh đã khóc, khóc rất nhiều. Vì thế, năm 1992 trong một lần cảm tác với nét đẹp phụ nữ, Bảo Phúc bỗng nhớ tới hình ảnh tần tảo của mẹ. Và ca khúc Gót hồng ra đời, Bảo Phúc đã lấy cái hình ảnh những bước chân xiêu vẹo của mẹ trong cái buổi chiều mưa hôm đó, làm cảm xúc cho bài hát. Nói một cách khác bài hát đó, hình ảnh Gót hồng trong đó, chính là Bảo Phúc nói về mẹ mình. Theo Bảo Phúc, mẹ luôn là một người phụ nữ đẹp nhất, vĩ đại nhất. 

Lam Trường và ca khúc huyền thoại cho Hoa hậu Việt Nam ảnh 1Cố nhạc sỹ Bảo Phúc 

Ca khúc được sáng tác năm 1992 và ngay sau đó, Gót hồng đã được giới thiệu trong chương trình Hoa hậu toàn quốc do Báo Tiền Phong năm 1992 (Năm đầu tiên tổ chức tại phía Nam). Tuy nhiên, phải tới năm 1998, ca khúc Gót hồng mới được khán giả biết tới nhiều khi cuộc thi Hoa hậu toàn quốc do báo Tiền Phong được tiếp tục tổ chức tại TPHCM.

Theo Bảo Phúc thì cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt nên ca khúc Gót hồng sẽ làm cho vẻ đẹp đó thêm lung linh, huyền ảo. Ca sỹ được chọn để thể hiện Gót hồng là Lam Trường, ca sỹ ăn khách hàng đầu của thị trường âm nhạc ở thời điểm đó và cũng đã từng rất thành công với nhiều ca khúc của anh em Bảo Chấn- Bảo Phúc.

Lam Trường và ca khúc huyền thoại cho Hoa hậu Việt Nam ảnh 2Trò chuyện với chúng tôi, Lam Trường nhớ lại: “Trường nhớ đó là lần đầu tiên Trường tham gia hát cho một chương trình thi Hoa Hậu quy mô lớn, 1998 là một trong những năm mà sự nghiệp âm nhạc của Trường đang ở đỉnh điểm, nên khi nhận lời mời tham gia Trường đã được chọn hát một bài hát mới toanh của nhạc sĩ Bảo Phúc viết. Đó là ca khúc Gót Hồng.

Khi lần tiên cầm bản nhạc trên tay hát thử Trường đã bị mê hoăc ngay với cả giai điệu và lời ca của bài hát. Lúc Trường tập cùng nhạc sỹ Bảo Phúc, anh nói bài này anh sẽ cho phối thật hay và trẻ trung, để Trường hát và dìu bước cho các thí sinh trước thời khắc quan trọng nhất của cuộc thi: Đó là giờ phút công bố tên của tân Hoa Hậu. Trong đêm diễn, khi hát ca khúc Gót Hồng Trường còn nhớ được những biểu cảm của các người đẹp lúc đó, các bạn rạng rỡ, tự tin và xinh đẹp trong nền nhạc ca khúc Gót Hồng”.

Dấu ấn của giờ phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1998 đã thực sự lay động trái tim tất cả khán giả trong khán phòng của nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Khi giọng ca của Lam Trường cất lên: “...Kìa đêm nay, bao nhiêu gã si tình thành đá ngây dại vì dáng em. Và đêm nay một đêm sắc hương dễ thương, Cùng bước em rực cháy lên rạng rỡ...” thì pháo hoa bùng lên, các người đẹp từ từ bước ra, lung linh huyền ảo. Và Lam Trường- Một chàng trai trẻ lọt giữa các tuyệt sắc giai nhân chỉ biết cất lời: “Ngỡ ngàng thời gian như lắng đọng, Và khắp nhân gian đang chìm trong mộng, Gót hồng nhẹ nhàng xoay theo điệu múa, Cùng dáng em cùng bước chân thần tiên...”.

Lam Trường nhớ lại: “Đó là một cảm xúc tuyệt với mà Trường sẽ không bao giờ quên. Mọi thứ đối với Trường lúc đó quá đẹp, đẹp từ cảm xúc tới ca từ. Giữa một rừng giai nhan, Trường cảm thấy như mình đang bay bổng”

Lam Trường và ca khúc huyền thoại cho Hoa hậu Việt Nam ảnh 3

Sau đêm đăng quang đó, ca khúc Gót hồng đã nhanh chóng được nhiều người biết tới. với Lam Trường thì “Gót hồng đã trở thành 1 trong những bài hát gắn liền với tên tuổi của Trường, khán giả Việt Nam trên khắp thế giới đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho ca khúc Gót hồng, đi hát ở đâu Trường luôn được yêu cầu hát bài hát này và cho tới ngày nay, khán giả khi nhắc tới Gót hồng cũng nhớ tới Trường. Không những vậy trong những cuộc thi sắc đẹp, Gót hồng thường xuyên được các đạo diễn, ca sĩ thể hiện lại nên có thể nói Gót hồng là bài hát của Hoa Hậu”   

Mời bạc đọc thưởng thức lại ca khúc Gót hồng- Sáng tác Bảo Phúc do Lam Trường thể hiện trong đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1998   

 Nguồn: Phương Nam Film

MỚI - NÓNG