Người đẹp HHVN bị khỉ giật túi khi thăm chiến khu Rừng Sác
TPO - Một thí sinh bị những chú khỉ tinh nghịch giật mất chiếc túi đựng giày bệt, khiến cô phải di chuyển trong rừng bằng đôi giày cao gót lênh khênh.
Sáng 11/8, 35 thí sinh Chung kết HHVN đã ghé thăm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (còn gọi là Rừng Sác) với các địa danh du lịch và di tích lịch sử nổi tiếng như Đảo Khỉ, chiến khu Rừng Sác... Ảnh: Hồng Vĩnh
Với hơn 70.000 ha rừng và đất rừng, nơi đây không chỉ là lá phổi xanh của thành phố mà còn là khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời là vùng đất ghi dấu những chiến tích hào hùng của các chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 Bộ đội Đặc công Rừng Sác. Ảnh: Hồng Vĩnh
Vừa đi giữa rừng đước rậm rạp, các thí sinh vừa được nghe thuyết minh về cuộc sống của các chiến sĩ trong căn cứ Rừng Sác. Ảnh: Hồng Vĩnh
Câu chuyện về những người chiến sĩ vừa chiến đấu vừa trồng rừng, hay tự tìm cách chế nước mặn thành nước ngọt để sinh hoạt... đã khiến các thí sinh khâm phục, ngưỡng mộ. Ảnh: Hồng Vĩnh
Rừng Sác xưa kia là nơi rừng thiêng nước độc, nhiều thú dữ, trong đó có cá sấu nên các chiến sĩ sống và làm việc tại đây không chỉ phải chiến đấu với kẻ thù mà còn phải chống chọi lại sự khắc nghiệt của tự nhiên. Ảnh: Hồng Vĩnh
Một số thí sinh bày tỏ sự xúc động khi được nghe câu chuyện về người liệt sĩ ra đi không toàn vẹn do bị thú rừng tấn công. Ảnh: Hồng Vĩnh
Để tưởng nhớ tới sự hi sinh của các anh, 35 thí sinh đã làm lễ dâng hương tại đài tưởng niệm đặc công Rừng Sác. Ảnh: Hồng Vĩnh
Là người thực hiện dự án Người đẹp Nhân ái tại chính rừng đước Cần Giờ, Nguyễn Thị Như Thủy (SBD 242) chia sẻ: “Đây là nơi mà em khảo sát ngày đầu tiên khi thực hiện dự án Nhân ái vài tháng trước. Dự án của em được nhiều bình luận viên khen vì đã cug cấp thông tin về cách trồng rừng đước. Em ấn tượng nhất về phòng y tế của các chiến sĩ và căn hầm mà các chiến sĩ đã gây dựng nên. Công trình này thể hiện sự thông minh, linh hoạt và sáng tạo của các chiến sĩ bởi căn hầm có khả năng dâng lên, hạ xuống theo nước triều.” Ảnh: Hồng Vĩnh
Trong lần đầu tiên thăm quan Rừng Sác, Phùng Bảo Ngọc Vân (SBD 268) cho biết: "Ở đảo Khỉ, em thấy các chú khỉ rất dễ thương và gần gũi. Em cũng hi vọng sẽ có thêm nhiều dự án trồng rừng tương tự như của bạn Như Thủy để ngày càng có người biết đến việc bảo vệ môi trường. Hôm nay em cũng đã thử trồng một cây đước từ quả và em thấy công việc ấy rất thú vị.” Ảnh: Hồng Vĩnh
Người có trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến thăm đảo Khỉ sáng nay có lẽ là Phạm Thủy Tiên (SBD 239) bởi cô đã bị khỉ giật mất túi đựng giầy khi đang đi bộ trên đường. Tuy không còn giầy bệt để thay, Thủy Tiên vẫn vui vẻ hoàn thành chuyến thăm quan hoàn toàn trên chiếc giày cao gót lênh khênh. Ảnh: Hồng Vĩnh
TPO - Để đảm bảo thời gian không chậm, nhỡ chuyến bay, hành khách chủ động đến sân bay trước 2 giờ với chuyến bay nội địa, 3 giờ với chuyến bay quốc tế.
TPO - Công an xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng; riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4 là khoảng 720 triệu đồng.
TPO - Theo báo cáo, số lượng đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Nội giảm do thực hiện sắp xếp là 61 đơn vị (gồm 46 xã, 15 phường) tại 20 quận, huyện, thị xã.