Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương: 'Không gì đẹp hơn lòng nhân ái'

TPO - "Được mang trên mình danh hiệu cao quý ấy là niềm vinh hạnh rất lớn cho em. Đó chính là chiếc vương miện cao quý nhất, đẹp đẽ nhất, bền vững nhất"- Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương chia sẻ. 

Sau Chung kết HHVN 2020, nhiều khán giả dành lời khen ngợi về câu trả lời ứng xử của bạn, cảm xúc của Mai Phương thế nào?

Đầu tiên, em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả nhưng người đã luôn yêu thương, theo dõi và ủng hộ em xuyên suốt cuộc thi. Thật sự, em đã rất hạnh phúc và bất ngờ khi mình được xướng tên vào Top 5 ứng xử vì nhờ đó, em đã có cơ hội được bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của mình trước tất cả mọi người. Tuy sức ảnh hưởng của em chưa đủ lớn, nhưng em rất tin tưởng và hy vọng rằng mọi người, đặc biệt là các thế hệ thanh thiếu niên sẽ hưởng ứng tích cực với lời kêu gọi của em.

Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương: 'Không gì đẹp hơn lòng nhân ái' ảnh 1 Mai Phương lọt Top 5 chung cuộc và danh hiệu Người đẹp Nhân ái. 

Thời điểm này, khi bình tĩnh hơn, Mai Phương có câu trả lời khác hoặc bổ sung thêm cho câu trả lời ứng xử của mình không?

Năm nay quả thật là một năm đầy biến cố khi không chỉ riêng người dân Việt Nam chúng ta phải gánh chịu những đòn giáng nặng nề từ thiên tai, bão lũ và dịch bệnh mà đó còn là vấn đề toàn cầu. Em nghĩ việc nhấn mạnh và góp sức đưa ra những giải pháp thiết thực là điều vô cùng cần thiết. Nếu có thể thêm chút thời gian, em xin được nói thêm rằng: “Cứu Mẹ Trái đất là cứu sinh mạng ta, nếu không bây giờ, thì bao giờ?”. Trên hết, em sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ và đóng góp tích cực cho cộng đồng cũng như kêu gọi, truyền cảm hứng tới các bạn trẻ là thế hệ tương lai của địa cầu trở nên năng động, xông pha cho những lí tưởng hiện đại.

Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương: 'Không gì đẹp hơn lòng nhân ái' ảnh 2 Huỳnh Nguyễn Mai Phương (sinh năm 1999) đến từ Đồng Nai, cô hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học Đồng Nai. Mai Phương đoạt giải Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018. Những năm cấp Ba, Mai Phương thường xuyên đạt nhiều học bổng nhờ thành tích học tập ấn tượng và từng có mặt trong đội tuyển chuyên Anh của trường. Mai Phương cũng đã giành được giải Nhì và giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2016 và 2017.

Chỉ một chút nữa là chạm tay tới vương miện, Mai Phương có cảm thấy nuối tiếc?

Em rất tự hào khi từng ngày mình đã nỗ lực vượt qua các thử thách và có sự thay đổi tích cực hơn so với những đầu tham gia vào cuộc thi. Chỉ thêm chút may mắn nữa thôi là rất gần đến vương miện, nhưng em hạnh phúc khi đã làm hết mình để không nuối tiếc điều gì. Với em, điều quan trọng nhất không phải là đích đến mà là sự cố gắng và những người bạn bước đi cùng ta trên con đường đó.

Tuy nhiên, danh hiệu Người đẹp Nhân ái cũng rất ý nghĩa đúng không?

Vâng! Được mang trên mình danh hiệu cao quý ấy là niềm vinh hạnh rất lớn cho em. Đó chính là chiếc vương miện cao quý nhất, đẹp đẽ nhất, bền vững nhất. Chiếc vương miện ấy sẽ theo em trên suốt hành trình của cuộc đời. Vì không có gì đẹp đẽ hơn lòng nhân ái và tình yêu thương, luôn sẵn sàng sẻ chia.

Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương: 'Không gì đẹp hơn lòng nhân ái' ảnh 3 Ngoài danh hiệu Người đẹp Nhân ái, Mai Phương còn góp mặt trong Top 5 Người đẹp Du lịch và Top 5 Người đẹp Tài năng.

Mai Phương có thể chia sẻ một chút về dự án nhân ái mà bạn đã thực hiện trong cuộc thi?

Trong cuộc thi, chúng em đã có cơ hội được thực hiện dự án “Liều thuốc yêu thương“ tại Cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu ở Vĩnh Long. Chúng em vô cùng xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình khó khăn của các bé và những tiếng khóc la đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo. Em rất xúc động khi bác sĩ Ngọc Điểu (tên thân thương là Ngoại Út) dù tuổi đã cao, nhưng vẫn cống hiến tất cả thời gian, sức khỏe của mình để tận tâm chữa trị cho các thiên thần nhỏ nơi đây. Tuy cả nhóm chỉ lưu lại ít ngày, nhưng đã đem lại cho chúng em những trải nghiệm thật xúc động. Em mong rằng sẽ luôn có những trái tim ấm áp sẵn sàng san sẻ, đóng góp và yêu thương các bé. Bản thân em cũng sẽ cố gắng hết sức để chắp cánh cho các em vững vàng hơn.

Theo bạn, sứ mệnh của một người đẹp nhân ái là gì?

Đúng như tên gọi của danh hiệu thì em nghĩ những sứ mệnh cũng đã được thể hiện trên từng dòng chữ. Đó sẽ là một sứ giả đại diện, thực thi những điều ý nghĩa mang lại giá trị cho cộng đồng, môi trường và xã hội, lan tỏa tấm lòng yêu thương đến những người có hoàn cảnh thiếu thốn và trao cơ hội đến những mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ.

Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương: 'Không gì đẹp hơn lòng nhân ái' ảnh 4 Mai Phương đam mê âm nhạc, có thể chơi guitar, piano và có khả năng nhảy múa. 

Người đẹp Nhân ái Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên từng tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, Mai Phương có sẵn sàng và tự tin tham gia nếu có lời mời?

Em luôn khát khao mình sẽ có được cơ hội đại diện nước nhà tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế để tự hào hô vang hai tiếng "Việt Nam” và mang những giá trị tinh hoa văn hóa giới thiệu đến bạn bè nước ngoài để hội nhập, am hiểu và giúp họ có cái nhìn toàn diện hơn về chúng ta. Nếu được tín nhiệm và tạo điều kiện để tham gia sân chơi quy mô quốc tế, em sẵn sàng nỗ lực quyết tâm rèn luyện và trau dồi bản thân thật nhiều để mang lại niềm tự hào cho quê hương đất nước mình.

Nhìn lại hành trình đã qua, Mai Phương muốn nói điều gì?

Đây là hành trình đáng nhớ nhất trong đời em. Từ ngôi nhà chung này, em đã trưởng thành hơn rất nhiều và gói theo bao kỉ niệm đáng quý. Em chỉ muốn nhắn nhủ không chỉ với bản thân mình mà còn các bạn trẻ khác rằng: "Tuổi trẻ như một ngọn nến, hãy cháy hêt mình và để ánh sáng đó lan tỏa khắp nơi, đến cả những nơi tối tăm, lạnh lẽo nhất. Mỗi bước đi hãy dốc hết lực chinh phục thử thách và tin vào đôi chân của mình".

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn có một nhiệm kỳ nhân ái đầy ý nghĩa! 

MỚI - NÓNG