Những món quà bất ngờ

Trong cửa hàng vali. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Trong cửa hàng vali. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Chưa năm nào thí sinh Hoa hậu Việt Nam trong suốt hành trình đến chung kết lại thường nhận được những món quà giá trị, ý nghĩa như năm nay.

Hoa hậu Việt Nam 2016 lập kỷ lục về số nhà tài trợ. Ngoài tiền bạc, hỗ trợ dịch vụ, còn có những món quà hấp dẫn. Như hôm kia, trên đường đến Nhà thi đấu Phú Thọ để tập luyện, các cô gái tạt qua trung tâm thương mại tham quan cửa hàng trưng bày của nhà tài trợ, ra về mỗi người kéo một vali Echolac- thương hiệu đến từ Nhật Bản. Có 4 màu để các cô gái tíu tít chọn: đen, trắng, đỏ, cà phê. “Đây là món quà em thích nhất từ đầu đến giờ. Vali xinh xắn chắc chắn, đựng khá nhiều đồ”, Huỳnh Thúy Vi nói.

Hồi kết thúc chung khảo, mỗi cô gái cũng khệ nệ các giỏ quà tặng trị giá vài chục triệu đồng của mỹ phẩm cao cấp Menard (Nhật Bản), hay bộ sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite đủ loại. Lục Thị Thu Thảo nói ưng quà tặng mỹ phẩm hơn cả: kem dưỡng da đêm và ngày, serum, kem tẩy trang, xịt khoáng... Tất nhiên, món quà bất ngờ nhất chính là bữa tiệc nhỏ (tối 23/8) với quà sinh nhật là hai con trâu nhỏ xinh, vì cô tuổi Đinh Sửu.

Thú vị là khi trưởng, phó và các thành viên BTC xuất hiện với mục đích chúc mừng sinh nhật Thảo và Linh, các cô gái đang trên sàn tập luyện bỗng căng thẳng. Thảo cũng thú nhận có chút lo lắng. Chả là họ tưởng lại có sự cố gì xảy ra, bị “hội chứng rơi rụng” ám ảnh. Những ngày qua, một số thí sinh lần lượt rời vòng chung kết vì nhiều lý do. Trước  hoặc sau mỗi lần như vậy, lãnh đạo BTC đều gặp gỡ thí sinh giải thích, trấn an. Cách nói rủ rỉ nhẹ nhàng nhưng… không thể không lo. Nay thì họ đã lấy lại tinh thần cho đêm chung kết cận kề.

Trong rất nhiều phiếu quà tặng như voucher tập thể hình, mua ngọc trai Long Beach, dùng bữa tại nhà hàng Lion city, Trần Thị Thủy (Đắc Nông) nói thích nhất quà của nhà tài trợ Long Beach. “Sau khi thi xong em sẽ tới cửa hàng chọn một món trang sức. Vì ngọc trai đồng đẹp và đem lại may mắn”, Thủy nói.

Bên cạnh những phần thưởng và món quà giá trị dành cho Hoa hậu, Á hậu và các giải thưởng phụ khác trao trong đêm chung kết, trong suốt hoạt động đồng hành cuộc thi, các cô gái nhận được sự hỗ trợ của nhiều đơn vị nào bánh gạo, sữa bắp, nước yến…Chia sẻ lo lắng của thí sinh, BTC ngay từ đầu thiết tha thông báo ai có nhu cầu đều được BTC hỗ trợ trang phục ở mức cao nhất. Các nhà tài trợ trang phục như áo tắm Xuân Thu, vải áo dài Thái Tuấn, giày Dolly tạo nên các màn trình diễn theo ý tưởng đồng bộ trên sân khấu. Nhà thiết kế Linh Bùi thửa riêng bộ sưu tập dạ hội hỗ trợ thí sinh trình diễn trong các đêm thi và tiệc chiêu đãi.

Sau buổi thi trực diện, nghĩa là thí sinh đối diện BTC và BGK với mặt mộc, bà Phạm Kim Dung, Phó BTC nói: Hôm nay có dịp trò chuyện, càng hiểu thêm tâm tư của các em để rút kinh nghiệm cho những lần sau, cần quan tâm hơn nữa đến việc tìm stylist tư vấn cho các em từ trang phục đời thường trở đi. Cả stylist và phục trang. Vì không phải em nào cũng có kinh nghiệm trong những chuyện nhỏ như vậy.

Thực tế thì đợt này, BTC cũng đã kết hợp với chủ nhãn hiệu thời trang để hỗ trợ trang phục cho thí sinh diện ngày thường, chỉ là chưa có stylist. Trần Thị Thùy Trang là một trong những thí sinh nhận sự hỗ trợ trang phục như thế. Chị Thúy Hiền, Trưởng Ban Thí sinh có gu thời trang, thường được thí sinh tham vấn về đồ dạ hội. Chị hay khuyên chọn phục trang của BTC để đỡ tiền, với ai không có điều kiện. Giá thuê mỗi bộ đầm dạ hội đẹp giờ ngót chục triệu đồng hoặc hơn.

Sát đêm chung kết vẫn có những đơn vị đăng ký tài trợ HHVN. Với những nhãn hàng uy tín, BTC vui vẻ chấp nhận, tinh thần là càng thêm quà giá trị càng tốt, để thí sinh dù được giải hay không cũng đầy ắp kỷ niệm vui khi chia tay.

MỚI - NÓNG