“Những người lạ” mến thương của thí sinh

Xe bánh gato kết bóng bất ngờ xuất hiện.
Xe bánh gato kết bóng bất ngờ xuất hiện.
TP - Trò chuyện với thí sinh vòng chung khảo phía Nam và Bắc, hầu hết đều nhắc đến những người dành thời gian nhiều nhất trong ngày bên cạnh các em. Họ là những “người lạ” trở thành thân quen, thấu hiểu tâm tư, nhạy bén trước tình trạng thể chất và cảm xúc của từng bạn.

Vòng Chung khảo phía Bắc diễn ra được 4 ngày, thí sinh Bùi Phương Nga (ĐH Kinh tế quốc dân) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em xa nhà. Trước đó em băn khoăn mình sẽ sống thế nào giữa những người lạ những 12 ngày? Thế nhưng tới đây chúng em được chăm sóc như ở bên người thân”.

Nắng 37 độ, vác chăn và bánh kem

Giữa tháng 6, trời Qui Nhơn nắng như đổ lửa, trong lúc 30 thí sinh Chung khảo phía Nam đang tập luyện catwalk ở phòng mát lạnh thì hai chị trong Ban thí sinh (BTS) lặn lội theo xe ra chợ Qui Nhơn mua cả chồng chăn gối. Trong khuôn viên Khu nghỉ dưỡng FLC Qui Nhơn, từ villa nhà ở đến chỗ ăn và chỗ tập phải di chuyển bằng xe buggy điện. Ngày tập 3 buổi, nếu cộng thêm giờ di chuyển với xe điện, thí sinh sẽ mất ít nhất 30 phút lẽ ra có thêm để ngủ trưa. Sợ thí sinh thiếu ngủ dễ ốm, trưởng BTS Trần Thị Thu Hà nghĩ ngay đến việc mua chăn và gối mỏng (cho khỏi mỏi cổ) để các em ngủ trưa ngay tại phòng tập. Có hôm ra phố trung tâm mua đồ  theo “đơn hàng” thí sinh lại kết hợp mua cả bánh gato sinh nhật phun kem bồng bềnh giữa trời nắng nóng, các chị căng thẳng sợ kem chảy mất đẹp hỏng cả buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho 3 thí sinh tối cùng ngày. Tiệc xong thở phào vì bông hoa kem vẫn nguyên cánh.

Tại Cửa Lò, bất kể ngày mưa bão, chị Thanh Dung thành viên BTS chung khảo phía Bắc cũng đội mưa đi xe máy ra chợ thị xã mua nhu yếu phẩm cho các em. Muối, băng dán cá nhân, cao dán giảm đau cơ tiêu thụ nhiều nhất. Mỗi tối các chị vào từng phòng, nhắc thí sinh ngâm chân nước muối, đắp mặt nạ và ngủ sớm. Em nào mắt quầng, mặt rầu rĩ lập tức được phát hiện và điều tra nguyên nhân.

Vào đợt bão Sơn Tinh, đội hậu cần căng mình làm việc lo cho cả trăm người trong êkip. Thùng áo mưa được đặt khắp nơi để mọi người chủ động di chuyển. Ban tổ chức (BTC) chuẩn bị 30 chiếc ô trắng in logo HHVN nhưng có tận 38 thí sinh. BTC dự tính trong buổi về thăm quê Bác, nếu bỗng mưa thì 2 em đi chung một ô, thì chỉ cần 19 ô. Tuy nhiên bà Phạm Thị Kim Dung, phó BTC lại yêu cầu tìm đủ cho mỗi em đi một ô riêng. “Đi chung ô phải nghiêng người, mưa tạt ướt vạt áo dài trông các bạn sẽ không được trang nghiêm khi vào nhà tưởng niệm Hồ Chủ Tịch”. May thay nắng hửng đúng lúc đoàn đến Làng Sen.

Khóc vẫn xinh

Chị Lan Dung ở BTS kể hầu hết các em sinh năm 2000 đều có nét ngây thơ, đôi khi như trẻ con “các em xấp xỉ tuổi con gái tôi thế nên đôi lúc thấy chúng nó thèm ăn thèm ngủ, dễ khóc dễ cười thấy thương lắm”.

“Những người lạ” mến thương của thí sinh ảnh 1

Ekip trang điểm phục vụ tận tình 3 ca một ngày cho mỗi thí sinh.

Có hôm chị Dung thấy một thí sinh (18 tuổi) mắt quầng thâm, vừa hỏi lý do em này đã khóc òa. Em kể hôm trước ngồi trên xe buýt, có một bạn vô tình chụp ảnh em ngồi ở tư thế hơi vô tư, bạn đó đùa rằng sẽ đăng lên trang cá nhân, thế là cả đêm em không chợp mắt lo bị đuổi khỏi cuộc thi. Chị Dung an ủi “Bạn đùa thôi, nếu bạn đăng thì bạn bị phạt chứ”. Một lúc sau cô bé đã ra chỗ các bạn nói cười, chị Dung nhìn theo “Giòn cười tươi khóc. Ghét thế, tụi này khóc vẫn xinh như mộng”.

Có một em 18 tuổi trong nhóm của chị Phan Minh Bạch bị dị ứng hải sản phải kiêng ăn tôm cua. Một lần em đợi các bạn rời khỏi mâm rồi mới năn nỉ xin cô Bạch “Cô ơi, cô cho ăn một con tôm được không? Con sẽ uống một viên dị ứng rồi ăn”. Cô Bạch bật cười, bảo em bóc sạch vỏ tôm đi cho đỡ độc “cô bé ăn hơn một con tôm mà may quá không sao”.

Ban thí sinh nhiều lần cảm động chứng kiến tình cảm các em dành cho nhau. Có một nữ sinh từ TP Hồ Chí Minh đi thi một mình, gia đình ở Quảng Nam không giúp mua sắm trang phục được nhiều ngoài chiếc đầm có giá thuê 5 triệu đồng. Đến ngày thí sinh mặc thử trang phục dạ hội, em và bạn cùng phòng cứ ấp úng. Hóa ra cái váy đi thuê không đẹp màu bị già, bạn cùng phòng mang dư đầm nên cho em mượn. Cả hai tự cảm thấy mình có lỗi. Biết chuyện, BTS bảo “em được chọn đầm, áo dài của nhà tài trợ mà”. Thí sinh đó băn khoăn “mất 5 triệu thuê giờ không mặc em sợ má em la”. Cũng chính thí sinh này vì lý do không thể chia sẻ, em là người duy nhất không đăng ký vé mời cho người nhà đến xem Đêm chung khảo phía Bắc tại Cửa Lò. Từ lúc biết chuyện, các chị các bạn quan tâm động viên em này nhiều hơn.

Một bạn được chia gói bim bim nhất định không bóc mặc dù đang đói bụng “Em phải đợi bạn cùng phòng em xong việc rồi mới bóc, bóc bây giờ tới lúc đó nó mất giòn ạ”.

Nhiều tình bạn thân nảy nở, nhiều cặp “cô-trò” thân thiết xuất hiện. Người đi catwalk giỏi trở thành “cô giáo” tận tình với “học trò” lần đầu đi giày cao gót.

Trước Chung khảo phía Bắc 2 ngày, tâm trạng các em tự dưng lắng xuống. Chị Lan Dung thấy thế tập trung 11 em trong nhóm lại hỏi: “Có phải các em đang lo lắng khi thấy một số bạn có cơ hội cao và mình đang thấp điểm không?”. Tất cả im lặng. Chị Dung tiếp lời: “Hãy thôi so sánh mà tập trung vào trải nghiệm của bản thân đi nào! Sự tự ti khiến bước chân nặng như chì, sao mà sải bước trên sân khấu lộng gió được. Hãy nghĩ đến điều tốt đẹp mà em đang có và đang thu nhận mỗi ngày”. Cả nhóm tươi hẳn rộn lên phụ họa: “Đúng rồi, sao chúng mình cứ tự làm khổ bản thân”; “Sống hết mình chứ không phải mặc cảm hết mình nhỉ?!”; “Nói như cô Nhóc thì thua không phải tận thế, chúng ta có kỷ niệm đẹp của thanh xuân trong ba lô rồi”.

Đêm Chung khảo phía Bắc được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, diễn ra tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vào lúc 20h chủ nhật ngày 22/7/2018 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và tiếp sóng trên 13 đài truyền hình địa phương: Vĩnh Long 2, Ninh Thuận, Cần Thơ, SCTV2, Kiên Giang, Let’s Việt, Bạc Liêu, Bến Tre, Hải Phòng (THP+), Đà Nẵng DRT 2, Nghệ An, Bắc Cạn, Tây Ninh. 
MỚI - NÓNG