Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang

TPO - Thí sinh Lê Thanh Tú (SBD 146)- cô gái gốc Hà Nội bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên được lội ruộng, cấy lúa cùng bà con dân bản.
Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 1

Ngay sau đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018, các thí sinh tham gia bốc thăm thực hiện dự án nhân ái.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 2

Nhóm 5 thí sinh HHVN: Hà Thanh Vân (SBD 356), Trần Ngọc Lâm (SBD 548), Đặng Thị Trúc Mai (SBD 295), Phạm Thị Minh Châu (SBD 335) và Lê Thanh Tú (SBD 146) thực hiện dự án cải tạo trường mầm non thôn Bản Lắp 1, xã Phú Linh, Vị Xuyên, Hà Giang.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 3

“Ngôi trường này được xây dựng cách đây khá lâu với số lượng học sinh hiện tại là 40 em và 2 phòng học chính, điều kiện học tập ở đây đã không còn được đảm bảo. Cửa chính và cửa sổ đã bị mục gãy; phòng học không có quạt, thiếu ánh sáng; hàng rào phía trước bằng tre sơ sài, không chắc chắn… Thậm chí, điều khiến em khá bất ngờ đó là điểm trường mầm non này không có cổng, biển hiệu tên trường. Em hi vọng dự án có thể hoàn thành sớm để ngôi trường có một chiếc cổng thật đẹp và chắc chắn. Chiếc cổng trường mới sẽ là kí ức thật đẹp đẽ của các em nhỏ nơi đây”- thí sinh Hà Thanh Vân (SBD 356) chia sẻ.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 4

Ngay khi tới điểm trường mầm non thôn Bản Lắp 1, các cô gái lập tức họp bàn dự án và bắt tay vào thực hiện.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 5

Các thí sinh HHVN nhiệt thành và hăng say lao động.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 6

 Các cô gái thực hiện: đào nền nhà, láng nền, lát gạch hoa, trà tường, quét sơn, phá rỡ tường rào cũ...

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 7

Thời tiết ở Vị Xuyên liên tục có mưa rào nên việc thực hiện dự án thường xuyên bị gián đoạn.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 8

Tuy nhiên, sau gần 1 tuần chạy đua với thời gian, các cô gái hoàn thành dự án.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 9

Chia sẻ về hành trình này, các thí sinh đều cho rằng đó là những trải nghiệm khó quên trong tháng năm thanh xuân.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 10

"Nhìn nụ cười trên khuôn mặt của bà con nơi đây, em càng cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của cá nhân mình đối với cộng đồng, đặc biệt là đối với những mảnh đời bất hạnh và cơ cực. Em cảm thấy thật may mắn khi mình được sinh ra và sống trong những môi trường tốt. Hy vọng trong thời gian tới, em sẽ có cơ hội để tham gia nhiều hoạt động và dự án vì cộng đồng hơn nữa, góp phần xây dựng một xã hội văn minh và tốt đẹp hơn"- thí sinh Hà Thanh Vân chia sẻ.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 11

Bên cạnh việc thực hiện dự án cải tạo trường mầm non thì các thí sinh có dịp gặp gỡ, trò chuyện với bà con dân bản ở thôn Lắp 1, xã Phú Linh, Vị Xuyên, Hà Giang.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 12

Hoàn cảnh của chị Tâm khiến nhiều người không khỏi xúc động. Chồng mất cách đây 2 năm, chị Tâm và mẹ chồng trở thành lao động chính trong nhà. Ngoài việc chăm sóc hai con nhỏ, chị Tâm phải chăm lo cho bà nội chồng bị liệt gần 1 năm nay. 

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 13

Sau khi ngồi trò chuyện, chia sẻ với chị Tâm, các thí sinh HHVN cùng gia đình chị nấu 1 bữa cơm ấm cúng.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 14

Chính những điều giản dị này giúp xóa tan mọi khoảng cách cũng như xoa dịu sự mất mát, bất hạnh trong mỗi hoàn cảnh.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 15

Là cô gái gốc Hà Nội nhưng Lê Thanh Tú thích thú khi được đi cấy lúa cùng bà con dân bản.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 16

"Công việc cấy lúa thì trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng khi bắt tay vào làm thì mới biết rất mệt, đau lưng, cộng thêm thời tiết thay đổi, mưa gió thất thường làm cho công việc càng trở nên khó khăn hơn"- Thanh Tú tâm sự.

Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 17
 
Thí sinh HHVN đào nền, quét sơn...cải tạo trường mầm non ở Hà Giang ảnh 18 Cuối cùng, đại diện cho 5 thí sinh thực hiện dự án nhân ái, thí sinh Phạm Thị Minh Châu (SBD 335) thổ lộ: "Với dự án Bước chân vui cải tạo lại trường mầm non thôn Lắp 1, chúng em mong sẽ góp được chút công sức bé nhỏ của mình để san sẻ bớt nỗi lo cho người dân nơi đây, để họ có thể chuyên tâm làm việc, lo cho gia đình và các em những bữa ăn tươm tất có cơm, có thịt, những điều kiện sống tốt hơn nơi thôn bản xa xôi".
Tin liên quan