Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang

TPO - Mất một giờ đồng hồ vượt hơn 10km đường rừng, đất đá, các thí sinh HHVN đã tới điểm thực hiện dự án nhân ái là trường mầm non thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, Vị Xuyên, Hà Giang.
Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 1

Những ngày cuối tháng 7, trời mưa đổ liên tục khiến con đường lên thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, Vị Xuyên, Hà Giang trở nên khó khăn hơn. Nhiều đoạn sỏi đá, nước suối tràn ra mặt đường với một bên là vách núi, một bên là vực thẳm.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 2

Các thí sinh của cuộc thi HHVN gồm: Phạm Thị Luyến (SBD 202), Vũ Hương Giang (SBD 462), Trần Thị Ngọc Bích (SBD 008), Phạm Ngọc Linh (SBD 569) và Nguyễn Hoàng Bảo Châu (SBD 169) đã quyết vượt núi rừng để thực hiện dự án xây trường mầm non ở Xà Phìn.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 3

 Điểm đến đầu tiên của các cô gái là lớp học mầm non tạm của thôn Xà Phìn. "Lớp học là một căn phòng nhỏ chừng 20 mét vuông, một chiếc bảng chữ cái đã sờn cũ, với dăm ba chiếc ghế nhựa chắp vá chẳng cùng bộ, đặt bên khung cửa sổ hướng ra ruộng đồng - nguồn ánh sáng duy nhất của cả căn lớp học, bởi nơi đây, lưới điện quốc gia chưa kéo tới"- thí sinh Phạm Ngọc Linh chia sẻ.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 4

Lên tới thôn, các thí sinh HHVN có dịp trải nghiệm và hòa nhập cuộc sống cùng bà con dân bản nơi đây.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 5

Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích thích thú khi lần đầu tiên được mặc trang phục của đồng bào dân tộc Dao.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 6

Sau đó là trải nghiệm vào rừng hái chè, chặt lá cọ và hái thảo quả.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 7

Cùng làm việc và tìm hiểu cuộc sống của người dân thôn Xà Phìn cũng là dịp các thí sinh HHVN hiểu hơn về điều kiện kinh tế cũng như tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 8
 
Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 9

Ngay khi lên tới Xà Phìn, các thí sinh bắt đầu họp bàn và lên kế hoạch thực hiện dự án xây trường mầm non mang tên "Hy vọng".

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 10

“Trên đường lên bản, trò chuyện với bác trưởng thôn, em được biết có 25/30 trẻ em theo học lớp mầm non. 5 em còn lại vì nhà xa, bố mẹ lại không biết chữ nên rất khó vận động cho các bé đến lớp. Nghe vậy, em thầm nhủ: Chúng em làm xong ngôi trường mới này, hy vọng cả 30 bé sẽ được đi học, không bé nào bị tụt lại phía sau”- thí sinh Vũ Hương Giang nói.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 11

Trong những ngày thực hiện dự án, Xà Phìn mưa liên tục như thách thức sự bản lĩnh và tấm lòng của những thí sinh HHVN. Chỉ đợi mưa ngừng rơi là các cô gái cầm cuốc, xẻng, trộn vữa, vận chuyển vật liệu xây dựng và san phẳng con đường nhòe nhoẹt bùn đất.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 12

Thí sinh Vũ Hương Giang luôn chủ động trong mọi công việc. Cô gần như là "thủ lĩnh" của nhóm thực hiện dự án.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 13

Với dáng người nhỏ nhắn nhưng Phạm Thị Luyến không nề hà bất cứ công việc tay chân nào. 

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 14

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi HHVN 2018, thí sinh Nguyễn Hoàng Bảo Châu luôn tràn đầy sức sống và thể hiện sự nhiệt huyết trong công việc.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 15
 
Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 16

Không chỉ hào hứng với việc xây trường mầm non ở Xà Phìn, thí sinh Trần Thị Ngọc Bích còn mang nhiều trăn trở về vùng đất này. Ngọc Bích lo lắng về những cánh rừng đầu nguồn và tình trạng sạt lở cũng như thiên tai ở đây.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 17

Bên cạnh việc xây trường mầm non, các thí sinh HHVN tiến hành san lấp con đường phía trước ngôi trường.

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 18
 
Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 19

Xe chở đồ dùng học tập, vật dụng sinh hoạt cho lớp học mầm non mới tới Xà Phìn đúng lúc trời đổ cơn mưa lớn. 

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 20

Các thí sinh khẩn trương chuyển đồ vào bên trong ngay trong cơn mưa. 

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 21
 
Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 22

Dù đã rất nỗ lực nhưng các thí sinh phải bàn giao lại dự án vì ngôi trường chưa thể hoàn thiện trong một thời gian quá ngắn, thời tiết bất lợi. 

Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 23
 
Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 24
   
Thí sinh HHVN vượt núi rừng làm dự án xây trường mầm non ở Hà Giang ảnh 25

"Ðường về, cả thôn ra tiễn chúng em. Dù chia tay nhưng ai cũng vui vì Xà Phìn đã có một ngôi trường mầm non mới. Dù ngôi trường còn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng chúng em đều tin chắc ngôi trường mới sẽ rất đẹp và sẽ rực rỡ sắc màu trong ngày khai giảng. Ở đó là các cô bé, cậu bé của bản Xà Phìn ngồi vui chơi cất tiếng cười, tiếng hát vui vẻ”- thí sinh Vũ Hương Giang chia sẻ.

Tin liên quan