Thí sinh hoa hậu được phụ huynh chăm sóc như thế nào?

TPO - Nhiều bậc phụ huynh lần đầu bỡ ngỡ đưa con đi thi, riêng mẹ Ngô Thanh Thanh Tú dường như có kinh nghiệm hơn vì đã từng đưa chị của Tú là Ngô Trà My dự thi sắc đẹp.

Chiều 26/8 (trước khi diễn ra buổi tổng duyệt đầu tiên cho đêm Chung kết), bên cạnh các chuyên gia trang điểm, làm tóc, các thành viên BTC..., trong hậu trường còn có những người mẹ luôn tay chuẩn bị trang phục trình diễn cho con gái.

Những phụ huynh lần đầu vào hậu trường tập luyện

Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, ít ai nghĩ cô Lê Thị Mai Lan lại là mẹ của thí sinh Phùng Lan Hương (SBD 132). Hương dí dỏm giới thiệu về mẹ: “Đây là chị gái em đấy”.

Thí sinh hoa hậu được phụ huynh chăm sóc như thế nào? ảnh 1

Cô Lê Thị Mai Lan đứng cạnh xem Lan Hương trang điểm.

Cô Mai Lan cho biết vì bận công việc và còn phải chăm sóc hai em nhỏ của Lan Hương nên sáng 26/8 (tức 2 ngày trước đêm Chung kết), cô mới có thể bay vào TP.HCM để động viên Hương. Việc đầu tiên cô Mai Lan làm khi xuống sân bay là đi mua trái cây cho con gái để bổ sung vitamin.

Sau vài tuần không gặp con gái, cô Mai Lan chia sẻ: “Tinh thần của Lan Hương rất tốt: tự tin và bạo dạn hơn nhiều. Trước đây Hương khá nhút nhát dù học trường quốc tế.”

Mới gặp cô Nguyễn Thị Ngân Bình, ai cũng có thể đoán được cô là mẹ của người đẹp Quảng Nam - Bùi Nữ Kiều Vỹ (SBD 293), bởi hai mẹ con không chỉ có gương mặt giống nhau mà còn cùng sở hữu mái tóc dài đẹp mượt mà.

Thí sinh hoa hậu được phụ huynh chăm sóc như thế nào? ảnh 2

Cô Nguyễn Thị Ngân Bình vuốt mái tóc mượt mà của con gái Kiều Vỹ.

“Tôi là giáo viên tiểu học nên không thể đi theo con từ đầu đến cuối, nhưng Vỹ luôn có anh trai đồng hành. Đến hôm nay tôi mới bay vào TP.HCM. Vừa đáp xuống sân bay lúc 6h25, tôi đến đây luôn”.

Cô Ngân Bình thường xuyên lên mạng để theo dõi bước đi của Vỹ. Con gái thiếu gì, cô Bình đều mua và gửi vào. “Gia đình tôi tự đầu tư cho Vỹ đi thi chứ không có ai trợ giúp”, cô nói. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, đôi lúc cô con gái nhỏ Kiều Vỹ vẫn gọi về và thủ thỉ “con nhớ mẹ lắm”.

Các đồng nghiệp của cô Ngân Bình khi biết cô có con gái đi thi Hoa hậu đều chúc mừng và mong muốn được thấy Vỹ tỏa sáng trên sân khấu. “Con gái đi đến đâu tôi cũng sẽ ủng hộ và vui mừng đến đó. Bởi ở sân chơi lớn như thế này, mình không thể đoán chắc rằng điều tốt đẹp nhất sẽ thuộc về con mình.”

Dù có may mắn được ở cùng thành phố nơi con gái thi nhưng hôm qua cũng là lần đầu tiên cô Nghiêm Thị Phương Anh – mẹ của thí sinh Hoàng Thị Phương Thảo (SBD 206) bước vào hậu trường nơi con gái tập luyện. Cô chia sẻ: “Tôi thấy không khí ở đây rất thoải mái, thí sinh không bị tạo áp lực. Các bạn thí sinh, BTC và ê kíp rất thân thiện.”

Trong suốt quá trình con gái đi thi, cô Phương Anh cũng chỉ theo dõi tin tức trên tivi chứ không thường xuyên chủ động gọi điện cho con gái vì muốn để con được tập trung. “Lúc nào Thảo tranh thủ gọi thì tôi nghe. Khi con gái cần gì, tôi sẽ mua và mang đến khách sạn cho con. Khi đi học. Thảo cũng thường tham gia nhiều hoạt động trường lớp, hay đi xa nên giờ khi con gái đi thi tôi cũng không phải quá lo lắng cho con.”

Những bà mẹ rong ruổi cùng hành trình sắc đẹp

Cô Phạm Thị Minh Phương – mẹ của người đẹp Trịnh Phương Trang (SBD 296) vì có thể thu xếp ổn thỏa công việc nên đã đồng hành cùng con gái từ đầu cuộc thi.

“Tôi ở khách sạn bên cạnh nơi các con ở, ngày qua chỗ con 2 lần, sáng và tối. Phương Trang không khỏe lắm nhưng trộm vía từ đầu cuộc thi đến giờ, con gái chưa bị ốm lần nào”, cô Minh Phương nói. “Tôi lúc nào cũng muốn tẩm bổ cho con gái, cho Trang ăn nhiều thứ, nhưng lúc nào Trang cũng nói đã ăn no nên tôi cũng không ép được.”

Thí sinh hoa hậu được phụ huynh chăm sóc như thế nào? ảnh 3

Từ trái sang: Trịnh Phương Trang và mẹ - cô Phạm Thị Minh Phương, Hoàng Thị Phương Thảo và mẹ - cô Nghiêm Thị Phương Anh, Ngô Thanh Thanh Tú và mẹ - cô Nguyễn Thị Loan.

Cô Phương nhận xét con gái là một người rất cá tính nên thường tự chọn trang phục theo ý thích, mẹ không cần phải giúp đỡ quá nhiều. Dõi theo từng bước chân của con gái trong cuộc thi, cô Phương tỏ ra vui mừng khi thấy Phương Trang ngày càng trở nên chững chạc, tự lập. “Khi ở nhà Trang là cô con gái nhỏ. Còn ở đây, nhiều lúc tôi lo lắng hỏi han, muốn hỗ trợ nhưng con gái lại động viên ngược, nói rằng mẹ không cần phải lo đâu vì con tự làm được.”

Cũng là người đã đồng hành cùng con gái từ những ngày đầu, cô Lương Bích Mai – mẹ của thí sinh Phùng Bảo Ngọc Vân (SBD 268) cho biết cô và bố của Vân đã tự tay mang thiết bị thí nghiệm minh họa cho phần thi tài năng của con gái từ Hà Nội vào Sài Gòn. “Tôi phải mang vác rất cẩn thận vì đây là thiết bị điện, rất dễ hỏng hóc”, cô Mai nói. Chính nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ mà trong phần thi tài năng, Vân đã có thể trình bày và vận hành trôi chảy sản phẩm khoa học giúp tăng năng suất của pin năng lượng mặt trời.

Thí sinh hoa hậu được phụ huynh chăm sóc như thế nào? ảnh 4

Bố mẹ Phùng Ngọc Bảo Vân đã mang sản phẩm khoa học mà con gái giới thiệu trong phần thi tài năng từ Hà Nội vào TP.HCM.

Nói về việc con gái đi thi HHVN, cô Mai chia sẻ: “Ngọc Vân đã thích đi thi từ lâu nhưng chưa đủ tự tin. Được thầy cô và bạn bè động viên, Vân mới mạnh dạn đến tòa soạn báo Tiền Phong nộp đơn.”

“Vân khá bỡ ngỡ khi đi giày cao gót. Trước đây, Vân chỉ thường đi giày thể thao và giày bệt. Từ khi tham gia cuộc thi, Vân biết cách làm đẹp, ăn mặc có gu hơn. Con gái đã được trải nghiệm và trưởng thành hơn rất nhiều. Tận mắt thấy con gái đẹp lên từng ngày, tôi và chồng rất vui mừng.”

Cô Nguyễn Thị Loan – mẹ của Ngô Thanh Thanh Tú (SBD 246) có lẽ là người thấu hiểu việc đưa con gái đi thi Hoa hậu nhất trong số các phụ huynh. Bởi trước đó, cô Loan từng đưa chị gái của Thanh Tú đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Trong lần thứ hai theo con đi thi, cô Loan không có chế độ chăm sóc đặc biệt nào cho con gái bởi cô hoàn toàn tin tưởng vào BTC. “Tú không hay ốm đau vì rất yêu thể thao, thường tập boxing và tập gym nên rèn luyện được thân thể khỏe mạnh.

Thí sinh hoa hậu được phụ huynh chăm sóc như thế nào? ảnh 5

Cô Nguyễn Thị Loan (váy xanh) là người từng 2 lần đưa con gái đi thi Hoa hậu.

Đến thời điểm này, nhìn thấy sự tiến bộ của con gái, cô Loan cho biết mình rất mãn nguyện. “Trước khi đi thi, Tú chỉ chuyên tâm học hành và giúp đỡ bố mẹ. Khi lấy được bằng Cử nhân Học viện Ngoại giao, tôi có động viên Tú đi thi Hoa hậu Việt Nam để trải nghiệm, cọ xát và rèn luyện khi được vào nhà chung. Sau này, khi đi làm trong lĩnh vực ngoại giao, Tú cũng sẽ học được cách mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong mọi vấn đề.”

“Tôi muốn con được tỏa sáng trên sân khấu nhưng cũng khuyên Tú chọn những bộ trang phục vừa người và giúp con sải bước tự tin, chắc chắn chứ không khuyên con chọn những trang phục cầu kì, rườm rà”, cô Loan nói. “Tôi tin tưởng và rất hứng thú với cuộc thi HHVN nên dù con gái đạt được vị trí nào tôi cũng rất vui. Tú cũng rất thoải mái tinh thần và không bị nặng nề về tâm lý.”

Ảnh: Thiên Hùng - Phạm Hoàn

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.