Không con dấu, không có hiệu trưởng chính thức nên gần 5.000 sinh viên trường ĐH Hùng Vương sống trong bức xúc, lo lắng vì không biết "số phận về đâu".
TPO -N.T, học sinh chuyên Hóa của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa, phải cay đắng rời trường, chỉ vì mặc nhầm quần đồng phục của bạn cùng nội trú. Quá uất ức, em đã mua thuốc ngủ định tự tử.
TPO – Nhìn đời bằng trái tim, những học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) đã tạo ra những tác phẩm gốm sống động là tháp chùa, mặt người,…
TPO – Cùng với thi đấu kéo co, vật tay, ăn bánh trưng đôi nam nữ, màn trình diễn võ thuật thu hút được nhiều quan tâm của khán giả trong Hội thao chào mừng sinh nhật FPT Polytechnic – Happy Be.
Giữa tuần này, thí sinh sẽ bước vào đợt đầu tiên kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (ảnh) có những lời khuyên thiết thực cho thí sinh trước kỳ thi quan trọng.
"Chìa khóa của chiếc hòm cuộc đời kỳ diệu nằm ngay lúc này, ngay trong suy nghĩ của chính mình" là câu kết trong bài luận giúp Minh Hoàng nhận học bổng Nguyễn Văn Đạo trị giá 200 triệu đồng.
Ít ai nghĩ ông cụ tóc bạc trắng lại là sinh viên năm nhất của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ông là Đỗ Lê Thắng (63 tuổi, TP Yên Bái), một trong những sinh viên đặc biệt nhất Việt Nam.
Ban Chỉ đạo thi Hà Nội xác nhận có đoạn phim ghi lại những hành vi vi phạm quy chế thi của cả giám thị và thí sinh tại một hội đồng thi trên địa bàn thành phố.
Tại hội đồng coi thi THPT số 2 Đông Hà (ở trường THPT Lê Lợi, TP Đông Hà, Quảng Trị) có 2 thí sinh đặc biệt khiến nhiều người chú ý. Cả hai thí sinh này đều bị gãy chân nhưng vẫn cố gắng đi thi và quyết tâm thi đỗ.
Lần đầu tiên, một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kon Tum tổ chức tuyển chọn học sinh vào lớp 1 bằng hình thức bốc thăm. Lá thăm khiến “kẻ khóc, người cười” nhưng lại khách quan, minh bạch.
Ngồi trước mặt phóng viên, giọng người đàn ông như sắp khóc. Anh kể rằng gia đình thu vén tiết kiệm được gần 5 triệu đồng bỏ ống heo, thì thầy giáo của con hỏi vay, hẹn đầu tháng 5/2013 sẽ trả. Đến ngày hẹn, anh tìm gặp thì người này đã “cao chạy xa bay”. Gia cảnh đã nghèo khó, nay lại càng túng bấn, ôm nỗi uất ức.
Những thí sinh "nhí" xếp thành hàng dài rồng rắn bước vào phòng thi, phía ngoài là khuôn mặt căng thẳng đầy lo âu của những ông bố bà mẹ. Họ lo cho sức khỏe của con và lo cho sự đỗ đạt của những đứa trẻ trong kỳ thi đầu tiên của cuộc đời.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp cận kề, trong khi các em học sinh gắng sức ôn thi thì các thầy cô lại chung tay nấu bữa cơm trưa cho học trò. Cả những cựu học sinh cũng trở về trường cũ cùng thầy cô chuẩn bị bữa cơm trưa cho đàn em.
TPO – Cùng với nhiều trường THPT khác ở Hà Nội, ngày 23/5, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng đón Lễ bế giảng năm học 2012-2013. Thêm một thế hệ học sinh nữa tốt nghiệp ra trường.
Cơn mưa bất chợt xóa tan cái nóng, nhưng không ngăn được những giọt nước mắt xúc động trong lễ chia tay của học trò năm cuối trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Đề bài kiểu đánh đố, câu hỏi một đằng đáp án một nẻo cùng với cách dạy - học rập khuôn, máy móc đang là nỗi đau đầu và bức xúc của nhiều phụ huynh có con học tiểu học. Nhiều phụ huynh đang nhập vai cùng học với con đã lắc đầu chịu thua: “Người lớn còn phải vò đầu bứt tai”.
Theo GS Hồ Ngọc Đại, một đứa trẻ học giỏi toán đáng được đề cao thì những đứa trẻ chăm quét nhà cũng nên được khen. Quan niệm về sự bình đẳng, dám chịu trách nhiệm, biết chia sẻ là điều tiên quyết trong giáo dục hiện đại.
TP - Ngày 16/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) khởi động chương trình Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” năm 2013 với tổng trị giá 6 tỷ đồng. Đây là năm thứ 5 hoạt động của Quỹ sữa dành cho khoảng 13.500 trẻ em đặc biệt, khó khăn.
Thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Hết thời hạn 5 năm, các trường tự đánh giá, làm hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền kiểm tra, công nhận lại. Thế nhưng, ở Nghệ An nhiều trường hết thời hạn được công nhận đạt chuẩn vẫn mặc nhiên coi mình đạt chuẩn.