Vào nhà nghỉ, chui gầm giường trộm tiền đôi tình nhân

Vào nhà nghỉ, chui gầm giường trộm tiền đôi tình nhân
Ngày 25/6, CA phường Dịch Vọng cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển đối tượng Nguyễn Văn Cường, SN 1980, trú tại thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên lên cơ quan CSĐT CA quận Cầu Giấy để điều tra và làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Vào nhà nghỉ, chui gầm giường trộm tiền đôi tình nhân

> Nữ giám đốc lừa nghìn tỷ nhờ thân với 'quan tham'

> Nguyên Phó GĐ Công an Hải Phòng bị khởi tố thêm tội danh

 

Ngày 25/6, CA phường Dịch Vọng cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển đối tượng Nguyễn Văn Cường, SN 1980, trú tại thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên lên cơ quan CSĐT CA quận Cầu Giấy để điều tra và làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tên trộm Nguyễn Văn Cường
Tên trộm Nguyễn Văn Cường.
 

Liên quan đến vụ việc, khoảng 21g30 ngày 22/6, Nguyễn Văn Cường vào nhà nghỉ Thiên Đường, ở ngõ 209 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, để thuê phòng nghỉ. Được xếp ở phòng 402, song vì phòng này không có tivi nên Cường yêu cầu đổi xuống phòng 302 thì được chủ nhà nghỉ cho biết phòng này đã có khách đặt trước nên không thể thuê được.

Để chiều lòng “thượng đế”, chủ nhà nghỉ sai nhân viên bê một chiếc tivi khác vào phòng 402. Tuy nhiên, Cường nghĩ lát nữa mới có khách nên hắn đã mò xuống phòng 302 bởi nó không được khóa chốt. Ngồi ở đầu giường khoảng 15 phút để quan sát, hắn quyết định sẽ chui vào gầm giường để nằm chờ. Một lúc sau, cặp tình nhân là anh T.V.T, SN 1989, quê ở Thanh Hóa và chị N.V.A, SN 1988, trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, vào phòng nghỉ, để túi xách, điện thoại trên bàn nước rồi cùng nhau đi tắm. Cường chui từ trong gầm giường ra lục lọi rất nhanh và lấy được 300 nghìn đồng. Với mục đích phải lấy được nhiều hơn nữa nên hắn tiếp tục chui vào gầm giường, đợi thời cơ thuận lợi sẽ “khoắng” kỹ càng hơn. Đến khoảng 1g sáng, nhận thấy cặp tình nhân không còn “động tĩnh”, đối tượng bò khỏi gầm giường, được nửa người thì gặp đúng lúc chị N.V.A trở dậy định đi vệ sinh. Thấy có người đàn ông trong gầm giường chui ra, chị hoảng loạn la hét khiến anh T vùng dậy, lao ra ghì chặt lấy cổ tên trộm. Cường vội vàng nói là do uống rượu say nên ngủ quên mất…(!?).

Chị N.V.A vội vàng kiểm tra tài sản, thấy vẫn còn nguyên túi xách, ví, điện thoại, một phần vì ngại khi hai người đang trong tình trạng “không mặc gì” nên đã đuổi tên trộm ra khỏi phòng. Sau khi bị bắt quả tang và nghĩ là không sao, Cường thản nhiên trở về phòng để ngủ tiếp. Nhưng định thần và kiểm tra kĩ lại, phát hiện bị mất 300 nghìn đồng nên chị N.V.A quyết định gọi điện báo CA phường Dịch Vọng. Nhận được tin báo, lực lượng CA phường Dịch Vọng đã có mặt để kiểm tra hành chính toàn bộ nhà nghỉ nói trên. Sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở CA phường để lấy lời khai làm rõ. Tại CQCA, Cường một mực khai nhận là do say rượu nên ngủ quên.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, Cường đã thú nhận mục đích và hành vi phạm tội. CQĐT còn làm rõ trước đây Nguyễn Văn Cường có 1 tiền án về tội trộm cướp, chưa được xóa án tích. Hiện, vụ việc đang được CQCA tiến hành xử lý theo luật định.

Theo Thu Thủy
Pháp Luật Xã Hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.