Ghen tuông, vợ dùng dao đâm thủng tim chồng

Ghen tuông, vợ dùng dao đâm thủng tim chồng
Chỉ vì ghen tuông mà anh Tiến đã bị chính người vợ “đầu gối tay ấp” với mình dùng dao đâm dẫn đến chấn thương nặng.

Ghen tuông, vợ dùng dao đâm thủng tim chồng

> Côn đồ bịt mặt nổ súng, chém người 

Chỉ vì ghen tuông mà anh Tiến đã bị chính người vợ “đầu gối tay ấp” với mình dùng dao đâm dẫn đến chấn thương nặng.

Chỉ vì ghen tuông mà anh Tiến đã bị chính người vợ “đầu gối tay ấp” với mình dùng dao đâm dẫn đến chấn thương nặng.

Chiều 11/10, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, ê-kíp bác sĩ của bệnh viện vừa phẩu thuật cứu sống bệnh nhân Ngô Văn Tiến (38 tuổi, ngụ thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) do bị dao đâm thủng tim.

Anh Tiến đã qua cơn nguy kịch.
Anh Tiến đã qua cơn nguy kịch..
 

Trước đó, vào lúc 12h ngày 9/10, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Tiến trong tình trạng đau ngực, khó thở nhiều. Chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ phát hiện vùng trước tim của bệnh nhân có vết thương dài khoảng 3cm nằm ở khoang gian sườn 3, đường trung đòn bên trái, vết thương xuyên thấu thành thất phải của tim, dài khoảng 1,5cm. Bệnh nhân được hồi sức bằng thở ôxy, truyền dịch và truyền máu.

Sau đó, bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn cấp, chỉ định mổ cấp cứu và hút ra khoảng 0,5 lít máu và máu cục. Ê kíp phẫu thuật đã khâu vết thương tim, mở cửa sổ màng tim, đến 13h30 cùng ngày ca mổ hoàn thành.

Sau 2 ngày cứu chữa, chiều 11/10, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Ngô Văn Tiến đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân tỉnh táo, có thể một tuần nữa xuất viện.

Trước đó, vào khoảng 8h20 ngày 9/10, chị Đặng Thị Nhung (34 tuổi, vợ anh Tiến) chạy xe máy chở con đến thôn Vạn Thiện (xã Mỹ Hiệp) tìm anh Tiến. Tại đậy, chị Nhung thấy anh Tiến đang đứng xem thi công công trình, chị xuống xe, rút con dao giấu sẵn trong người lao tới đâm anh Tiến một nhát vào ngực, khiến anh ngục ngã tại chỗ. Nạn nhân lập tức được mọi người xung quanh đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cứu chữa.

Theo người thân của anh Tiến, mấy năm gần đây, anh Tiến nhận thầu công trình xây dựng nên sống cảnh "nay đây mai đó, đi sớm về khuya”, chị Nhung nghĩ chồng không còn yêu thương mình nữa nên kiếm cớ đi công trình, máu ghen tuông nổi lên, dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ.

Theo Công an TP.HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG