8 học sinh 'mất tích', phụ huynh khóc như mưa trước CA phường

8 học sinh 'mất tích', phụ huynh khóc như mưa trước CA phường
Đang chơi trước cổng trường, bất ngờ có 2 người lạ mặt đến làm quen rủ đi uống nước và cho quà, thấy vậy 8 học sinh cấp 2 đã đi theo...Quá suốt ruột nhiều bậc phụ huynh có con em trong vụ "mất tích" này đã đứng khóc như mưa trước trụ sở Công an phường.

> Rúng động vụ bé 6 tuổi bị bắt cóc, khoét mắt

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 28/8, trước cổng trường THCS Lý Thánh Tông ở số 481, Ba Đình, phường 9, quận 8, Tp.HCM.

Nhiều bậc phụ huynh, người thân có con em trong vụ “mất tích” đi theo người lạ này rất hoang mang, lo lắng cho tính mạng của các cháu đã vây kín trước trụ sở Công an phường 9, quận 8 để chờ tin tức.

Trước đó, theo người nhà các em trong vụ “mất tích” này cho biết, sau khi tan trường buổi chiều các em về nhà thay đồ sau đó lại đến trước cổng trường Lý Thánh Tông để chơi.

Trong lúc các em đang đá bóng thì bất ngờ có 2 người lạ mặt đi trên 2 xe máy (1 nam và 1 nữ) đến hỏi thăm làm quen rủ đi uống nước và chở đi nhận quà. Nghe vậy, 8 em đang chơi đã đồng ý đi theo.

Trong đó, có 6 em (4 trong 6 em tên là Lưu Nhật Huy (lớp 7), Dương Đình Đức (lớp 9), Lâm Quốc Chung( lớp 8), Ka Na Phi (lớp 8) và 2 em còn lại chưa xác định danh tính đều là học sinh cấp hai của các trường gần khu vực và học sinh trường Lý Thánh Tông) được chở trên hai xe máy, hai em còn lại lấy xe đạp chạy theo phía sau. Nhưng do hai người lạ mặt chạy quá nhanh hướng về phía đường Nguyễn Tri Phương nên hai em này không theo kịp đành quay về và kể lại với người thân.

Nghe tin các em đi theo người lạ mặt, gia đình các em rất hoang mang và đã báo ngay sự việc cho cơ quan chức năng công an phường 9, quận 8 gần đó.

Chị Trần Thị Thanh Vĩnh (47 tuổi), mẹ của cháu Dương Đình Đức bị người lạ dẫn đi cho biết: “Sau khi hay tin con bị người lạ bắt đi, tôi đã ngã quỵ xuống đất, tay chân cứ run rẩy vì sợ tính mạng của con bị đe dọa. Đang lúc rối bời không biết làm sao thì thấy số điện thoại lạ gọi vào số máy của mình và nghe tiếng con trai nói chuyện… "Mẹ cứ yên tâm mấy cô, mấy chú nói chở con đi lĩnh quà chút con về, mẹ đừng có báo công an". Nói có vậy thì điện thoại cúp máy, tôi cố điện lại nhưng không được”. Ngoài chị Vĩnh, các gia đình khác cũng nhận được những cuộc điện thoại như trên. Khi các gia đình này cố gắng liên lạc lại thì điện thoại tắt máy không thể liên lạc lại được hoặc liên lạc được thì họ cũng không trả lời đưa các cháu đi đâu.

Quá suốt ruột nhiều bậc phụ huynh có con em trong vụ "mất tích" này đã đứng khóc như mưa trước trụ sở Công an phường 9, quận 8. Ai cũng tỏ ra rối bời, lo lắng cho tính mạng của con em mình. Vụ việc trên đã thu hút khá nhiều người đi đường dừng lại theo dõi khiến giao thông qua khu vực này rất hỗn loạn.

Trong lúc mọi người đang hoang mang không biết tin gì về các em thì đến khoảng 21h40, các em đã tự đi bộ về nhà và tất cả điều bình an vô sự.

Vừa nhìn thấy con chị Vĩnh như muốn ngã quỵ, khóc nức nở ôm chầm lấy cháu. Khi được mẹ hỏi, Đức cho biết: “Hai người lạ mặt sau khi chở đi vòng vòng trên các con đường rồi chở đi đâu không biết, lúc về chỉ cho mỗi đứa một hộp sữa”.

Khi nhìn thấy cháu Lưu Nhật Huy an toàn trở về, anh Lưu Minh Phong, chú ruột của cháu cũng đã không cầm được nước mắt, khóc nức nở và đã chở ngay cháu về trụ sở Công an để trình báo.

Sau khi các em về nhà an toàn, cơ quan Công an phường 9, quận 8 cũng đã nhanh chóng cho triệu tập các nạn nhân và gia đình để tiến hành lấy lời khai xác minh điều tra làm rõ vụ việc./.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.