Anh ấy muốn có một đứa con với em...

Anh ấy muốn có một đứa con với em...
TP - Tôi và Q. quyết định chia tay, tôi hứa sẽ không có bất kỳ hình thức liên lạc nào để cuộc sống của cô ấy được bình yên. Gần đây Q. hay nhắn tin và gọi điện cho tôi, có lần còn gợi ý “mình đi đâu đấy”? Mặc dù còn rất nặng lòng nhưng tôi không trả lời để thực hiện lời hứa. Liệu tôi cư xử như vậy có bạc bẽo quá không? Hoàng K (Quảng Ninh)

Có hàng triệu cách người ta đến với nhau và cũng ngần ấy cách người chia ly với người. Không rõ vì lý do gì K. và Q. quyết định chia tay (có phải có một A. xuất hiện?), nhưng nếu đứng về “phe tình yêu” mà nói, thì như vậy là các bạn vẫn còn yêu nhau. Hazzzzzz…. Éo le quá! Bạn nên cân nhắc mọi sự theo thực tế hiện thời, chứ không phải theo sự tự ái để quyết giữ một lời hứa, bởi đã là tình yêu thì mọi lời hứa ngoài nó chẳng có giá trị đâu. Dẫu không đến được với nhau thì cũng đừng để cho nhau quá đau lòng, nhé!

Mỗi lần anh ấy đưa em về quê chơi là anh em họ hàng lại kéo đến chật nhà, em phải chào hỏi hết lượt cũng đủ mệt nhoài. Đã thế họ lại còn hay soi mói từng lời ăn tiếng nói của em rồi bình luận với nhau. Mấy tháng nữa là bọn em làm lễ cưới rồi, nhưng nghĩ đến cảnh họ hàng nhà anh ấy em chán quá. Không biết phải làm sao? aiquanhoai…@

Anh ấy muốn có một đứa con với em... ảnh 1

Lấy một người có nghĩa là phải hòa nhập với đại gia đình người đó đấy! Bạn chưa biết sao? Ai chẳng có họ hàng, kể cả bạn. Người Việt ta có thói quen “tình cảm” đến rườm rà và thích can thiệp vào chuyện người khác. Bạn hãy coi đó là một phần của cuộc sống hôn nhân và bình tĩnh vượt qua thôi. Hic hic! Mà một năm thì có mấy lần về quê chồng (?!) mà bạn phải sợ đến thế nhỉ?!

Em gặp N. trong một chuyến công tác, anh ấy đã có gia đình còn em vẫn độc thân. Biết em không có ý định kết hôn, N. bảo khi nào muốn sinh con hãy nhớ đến anh ấy, vì anh ấy rất muốn có một đứa con với em. Đây là những lời thành thật hay chỉ là mưu đồ chiếm đoạt tầm thường của đàn ông hả anh BB? time09...@

Anh ấy muốn có một đứa con với em... ảnh 2

Có người đàn ông dám nói ra những lời như thế sao? Nếu thật là vậy thì BB thấy đó là những lời rất “chuối” và người kia cũng rứa. Chuyện tình cảm của bạn có thuận lợi hay trắc trở, BB không dám can dự vì đó là lựa chọn của bạn. Nhưng chuyện sinh con đơn thân thì rất nên nghĩ thật kỹ. Đừng để con mình mang dòng máu của chuối (thành thật xin lỗi loài chuối).

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG