Ba nữ thủ khoa mơ thành bác sĩ

Ba nữ thủ khoa mơ thành bác sĩ
TP - Ba nữ thủ khoa 9X kỳ thi đầu vào trường ĐH Y và Học viện Quân Y có những điểm chung khá thú vị: Điểm thi 3 môn gần như tuyệt đối, mong muốn trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho dân nghèo.

> Đà Nẵng có 23 thủ khoa ĐH
> Thủ khoa thợ mộc

Mong chữa bệnh cho người vùng cao

Là một trong hai thí sinh đạt điểm cao nhất của trường ĐH Y Hà Nội (31,5 điểm), thủ khoa Nguyễn Hải Linh (TP Yên Bái) tự tin bước vào cánh cửa ĐH để theo đuổi ước mơ khoác áo blue chữa bệnh cho người vùng cao.

Kết quả thi ĐH của Linh lọt vào hàng xưa nay hiếm. Hai môn Sinh và Hóa đều có số điểm 9,75, môn Toán điểm 10 tròn trĩnh. Tổng cộng điểm vùng, Linh đạt số điểm 31,5 trở thành một trong 2 thí sinh có điểm thi cao nhất của ĐH Y Hà Nội.

Linh là học sinh lớp chuyên Toán trường THPT Nguyễn Tất Thành. Linh cho biết, sở trường của mình là Toán và tiếng Anh. Vì thế suốt những năm học THPT, Linh liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia hai môn này. Chia sẻ kinh nghiệm thi và học tập của mình, Linh nói: “Siêng năng và ý thức tự giác đã tạo nên thành công”.

Ở nhà, Linh chủ động hoàn toàn thời gian biểu học tập, làm việc nhà. Trên lớp, chỗ nào không hiểu Linh lập tức hỏi ngay để thầy cô giáo giảng lại, như vậy sẽ nhớ rất lâu. Phần lớn thời gian Linh học ở trường và tự học. Để học tốt tiếng Anh, Linh tìm tòi tài liệu, nghe nhiều băng đĩa, xem phim phụ đề trên tivi, nói chuyện với người nước ngoài mỗi khi có dịp. Bên cạnh đó, Linh cũng thường lên mạng, tới thư viện trường để mượn sách tham khảo, làm nhiều đề thi để ôn luyện kiến thức.

Dù học chuyên Toán nhưng Linh học đều tất cả các môn và điểm tổng kết năm học lớp 12 của em đạt 9,3. Đặc biệt, với 8,5 điểm tổng kết môn Văn, em là học sinh có điểm cao nhất toàn khối. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Linh đạt tổng điểm là 58,5 và trở thành học sinh có số điểm cao thứ nhì toàn tỉnh.

Hải Linh cũng đã vượt qua 2.000 hồ sơ trên cả nước nộp để lọt vào vòng trong của trường ĐH FPT. Sau khi kiểm tra IQ và phỏng vấn trực tiếp, Linh trở thành một trong 50 thí sinh được nhận học bổng Nguyễn Văn Đạo của Đại học FPT với chuyên ngành Kĩ thuật phần mềm có giá trị 350 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đình Phương, bố của Linh cho biết, ngoài ý thức tự giác học tập, Linh và em trai Nguyễn Thành Long (10 tuổi) còn thường xuyên mang sách, báo, quà đến trung tâm SOS của tỉnh Yên Bái chia sẻ cùng các em. Từ nhỏ, Linh đã nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Linh nói, hình ảnh bác sĩ mặc áo blue trắng chữa bệnh cho người dân đã thôi thúc em dự thi vào trường ĐH Y Hà Nội. Bố là chiến sỹ công an, nên Linh thi thêm Học viện An ninh nhân dân. Thế nhưng, Linh khẳng định sẽ lựa chọn trường Y để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.

Suýt bỏ học vì nghèo

Nguyễn Thị Như Quỳnh. Ảnh: Văn Hùng
Nguyễn Thị Như Quỳnh. Ảnh: Văn Hùng.
 

Nguyễn Thị Như Quỳnh (xã Phú Túc- Phú Xuyên- Hà Nội) là thủ khoa Học viện Quân Y với số điểm 29 (Toán 10, Hoá 10, Sinh 9). Bố mất sớm, thương mẹ một mình tảo tần nuôi ba chị em ăn học. Nhiều đêm thức giấc, thấy mẹ ngủ tựa vào đống giỏ vừa đan xong, Quỳnh khóc thầm và muốn nghỉ học kiếm việc làm cho mẹ đỡ khổ.

Quỳnh sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông có ba chị em, Quỳnh là con thứ hai. Bố mất khi mẹ Quỳnh vừa sinh em út, Quỳnh lên 4, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Hơn 20 năm bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ Quỳnh nuôi con một mình. Giờ đây khi con gái thứ hai đỗ thủ khoa, bà Nhung mãn nguyện: “Dù nghèo nhưng được nhìn từng đứa bước vào đại học mà tôi vui đến rơi nước mắt”.

Ngoài việc học, Quỳnh lo việc đồng áng, quán xuyến việc nhà khi mẹ đi làm xa. Để nuôi ba con ăn học, bà Nhung không ngại làm thuê cuốc mướn cho đến buôn rau quả. Nhờ bạn bè giới thiệu, bà kiếm thêm thu nhập từ việc đan giỏ mây. Mấy mẹ con cố gắng mỗi tháng cũng chỉ thu nhập được hơn một triệu đồng. Gia đình khó khăn hơn khi chị gái Quỳnh vào đại học với gánh nặng học phí, thuê trọ, ăn ở. Tất cả đè nặng lên đôi vai mẹ Quỳnh.

Nhiều đêm ngồi học bài nhìn mẹ cặm cụi đan giỏ, Quỳnh lại rơm rớm nước mắt. “Những lúc như vậy em chỉ muốn thôi học, kiếm việc làm cho mẹ đỡ khổ nhưng mẹ em không đồng ý”, Quỳnh nghẹn ngào nói.

Thương mẹ bao năm vất vả, Quỳnh cố gắng học nhiều hơn, trong suốt thời gian học phổ thông, cô luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập. Quyết định nộp hồ sơ thi ngành bác sĩ đa khoa Học viện Quân Y của Quỳnh được bạn bè cho là khó bởi, điểm chuẩn vào trường luôn phải đạt mức xuất sắc, chỉ tiêu tuyển sinh dành cho nữ chỉ là 10% trong tổng số 192 chỉ tiêu hàng năm, ngành bác sĩ đa khoa chỉ lấy 30 thí sinh. Nhưng với Quỳnh điều đó không khiến cô lo sợ bằng việc để mẹ phải vất vả. “Nếu em thi đậu trường đại học khác thì gánh nặng cho mẹ em tăng gấp đôi. Mẹ sẽ làm việc nhiều hơn, thức đêm nhiều hơn. Em không muốn mẹ phải khổ nữa” Quỳnh nói. Ngoài thành tích thủ khoa trường Quân Y, Quỳnh còn nằm trong tốp điểm thi cao khối A của ĐH Ngoại Thương với số điểm 26,5.

Liều lĩnh chuyển khối thi

 Thủ khoa ĐH Y Đào Thị Hồng Anh
Thủ khoa ĐH Y Đào Thị Hồng Anh .
 

Sau sự ra đi của ông ngoại vì một cơn bạo bệnh, Đào Thị Hồng Anh (Thôn 5, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) nuôi giấc mơ trở thành một bác sĩ giỏi. Giấc mơ ấy bước đầu được thực hiện khi cô đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội với số điểm 29,5 (Toán 9,75; Hoá 10; Sinh 9,5).

 “Cuối năm lớp 11, ông ngoại mất khiến em hụt hẫng một thời gian dài. Những ngày tháng bố mẹ đi làm xa, em luôn được ông ở bên vỗ về, đưa đi học, đi thi. Khi ông mất, em thay đổi quyết định chuyển khối thi. Em phải trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh, cứu người”.  

Thủ khoa ĐH Y Đào Thị Hồng Anh

Cô gái thủ khoa đại học Y Hà Nội có dáng người thấp, khuôn mặt tròn trịa, nụ cười rạng rỡ. Trở thành thủ khoa ĐH Y nhưng Hồng Anh đã từng có quãng đường học không mấy suôn sẻ. “Thi vào trường THPT Khoái Châu em đạt số điểm cao nhất trường, được nhà trường xếp vào lớp chuyên khối A. Nhưng vào lớp 10 em học không được tốt so với các bạn trong lớp. Sang năm học lớp 12, em chuyển sang khối B, vì thế gặp rất nhiều khó khăn trong học tập” Hồng Anh nói.

Vượt qua những trở ngại đó, năm cuối cấp, Hồng Anh luôn đạt kết quả cao nhất nhì lớp, mang lại nhiều thành tích cho trường trong các giải thi Toán cấp tỉnh. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, Hồng Anh không có điều kiện học thêm. Ngoài giờ trên lớp, Hồng Anh chăm sóc các em, giúp bố mẹ việc đồng áng. Sự chăm chỉ kết hợp với phương pháp học hiệu quả nên hết kỳ một lớp 12, Hồng Anh đã hoàn tất kiến thức cơ bản của năm học và tự ôn thi với những bài tập khó hơn để trở thành thủ khoa ĐH Y Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG