Bóng hồng công an viên duy nhất ở 'rốn lũ' ma túy

Bóng hồng công an viên duy nhất ở 'rốn lũ' ma túy
Kể về những kỷ niệm đáng nhớ, Hằng cho biết cô nhớ nhất là vụ bắt Quàng Văn Thao (SN 1989), liều lĩnh mang theo 4 khẩu súng cướp ngân hàng trên địa bàn.

Bóng hồng công an viên duy nhất ở 'rốn lũ' ma túy

Bộ ảnh về cuộc sống của gái gọi dậy sóng mạng TQ

Kể về những kỷ niệm đáng nhớ, Hằng cho biết cô nhớ nhất là vụ bắt Quàng Văn Thao (SN 1989), liều lĩnh mang theo 4 khẩu súng cướp ngân hàng trên địa bàn.

Người phụ nữ “đặc biệt” này là Lang Thị Hằng (29 tuổi), công an viên thường trực duy nhất xứ Nghệ thuộc Ban công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An), hiện đang đảm nhận nhiệm vụ phụ trách địa bàn các khối 1,2, 3.

Những chiến công chói sáng

Hằng vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo ở huyện miền núi Quế Phong. Hằng cho biết mình đến với nghiệp công an cũng là một cơ duyên trời định. Sau khi tốt nghiệp ngành kế toán, cô được phân công về làm cán bộ văn thư tại UBND thị trấn Kim Sơn.

Làm việc tại đây một thời gian, Hằng luôn thể hiện mình là một người năng nổ, hoạt bát, đặc biệt là trong hoạt động giải quyết các vụ xung đột, mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn. Nhận thấy Hằng là người có “khiếu” nên cấp trên đã đề xuất và điều động chị sang làm công an viên thường trực, phụ trách địa bàn các khối 1, 2, 3 thuộc Ban công an thị trấn Kim Sơn.

Chân dung 'bóng hồng' công an viên duy nhất xứ Nghệ Lang Thị Hằng. Hằng hiện đang công tác tại Ban công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An
Chân dung 'bóng hồng' công an viên duy nhất xứ Nghệ Lang Thị Hằng. Hằng hiện đang công tác tại Ban công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An.
 

“Bóng hồng” tâm sự: “Thời gian đầu khi được giao nhiệm vụ tôi cũng lo sợ mình không hoàn thành. Nhưng may mắn là được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, những người đi trước nên dần cũng quen việc và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, mình có một lợi thế là nữ nên nhiều khi các đối tượng xấu, tội phạm cũng không hành xử côn đồ hay thái độ ngỗ ngược như những đồng nghiệp nam gặp phải”.

Nói về những chiến công của mình, Hằng rất khiêm tốn, thế nhưng với các đồng nghiệp, Hằng không chỉ là “bóng hồng” xinh xắn đặc biệt và duy nhất trong đội ngũ mà còn là một chiến sĩ gan dạ, quyết đoán, có nhiều thành tích đáng nể. Kể về những kỷ niệm đáng nhớ suốt quãng thời gian làm công an, đối mặt với tội phạm, Hằng cho biết có rất nhiều nhưng nhớ nhất vẫn là vụ bắt đối tượng Quàng Văn Thao (SN 1989), trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong liều lĩnh dùng hung khí cướp ngân hàng trên địa bàn.

Vụ án xảy ra vào ngày 22/12/2012, do túng tiền tiêu xài và hút xách, Thao một mình mang theo 4 khẩu súng tự chế xông vào Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quế Phong khống chế, uy hiếp kế toán đòi phải đưa cho y 20 triệu đồng. Trong lúc hỗn loạn, Quàng Văn Thao vì sợ hãi nên chỉ vội vàng vơ được tờ 200 ngàn đồng rồi bỏ chạy về phía bản Na Pí, xã Mường Nọc.

Nhận tin báo, Hằng và một đồng nghiệp nhằm hướng trên đuổi theo, đồng thời lúc này phía công an huyện cũng hỗ trợ kịp thời cử người bao vây, tạo nên thế gọng kìm quyết không để đối tượng trốn thoát. Cuộc rượt đuổi diễn ra căng thẳng khi đối tượng Thao dùng súng bắn lại lực lượng công an, song nhờ sự mưu trí, dũng cảm nên sau gần 1 giờ đồng hồ y đã bị tóm gọn cùng vũ khí là 4 khẩu súng tự chế, một gói thuốc nổ, 20 kíp nổ, 110 viên đạn tự chế và số tiền 200 nghìn đồng vừa cướp được.

Một lần khác, vào trung tuần tháng 5/2013, Hằng phát hiện một người đàn ông có nhiều biểu hiện lạ xuất hiện ở thị trấn Kim Sơn. Với con mắt nghề nghiệp, cô nhận định người này có hành vi mờ ám nên đề xuất lên Ban công an thị trấn để lập phương án theo dõi. Đúng như nhận định, sau ít ngày theo dõi, đến ngày 16/5, đối tượng đã lòi đuôi cáo là một kẻ buôn bán ma túy trái phép. Cùng ngày hôm đó, khi người này đang trao đổi ma túy với một người phụ nữ thì bị công an bắt quả tang tại chỗ.

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông khai nhận là Hà Hữu Hiếu (SN 1961), trú tại xã Châu Kim, người đàn bà là Lô Thị Hường (SN 1975) trú cùng xã. Lực lượng chức năng cũng thu giữ trong người Hiếu 20,9 gam hêrôin và Hường đang giấu 1,8 gam hêrôin. Hiếu là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy mới ra tù nhưng ngựa quen đường cũ, không chịu tu chí làm ăn.

Hằng không thể nhớ hết được mình đã tham giao bao nhiêu vụ, bắt bao nhiêu tội phạm.

Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Không chỉ là một nữ công an viên gan dạ, duy nhất của miền biên viễn xứ Nghệ, trong công việc thường ngày, Hằng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Là một công an viên thường trực, lập hồ sơ ban đầu các vụ việc liên quan đến ANTT ở địa bàn và giải quyết các công việc hành chính, hộ khẩu, Lang Thị Hằng đã sớm bắt nhịp với công việc cùng các đồng chí trong ban Công an thị trấn, từng bước đóng góp vào cho sự vững mạnh của đơn vị.

'Bóng hồng' xinh đẹp giữa các đồng nghiệp
'Bóng hồng' xinh đẹp giữa các đồng nghiệp.
 

Để phục vụ người dân được tốt hơn, nữ công an viên Lang Thị Hằng đã chủ động đề xuất với lãnh đạo Ban Công an thị trấn những biện pháp, cách làm hay mang lại hiệu quả để phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân, nhất là phong trào tự quản và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ngoài ra, cô còn tham gia cùng ban công an điều tra, giải quyết các vụ việc vi phạm về an ninh trật tự, giải tỏa, lập biên bản, xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn.

Không chỉ là một nữ công an viên năng nổ, Lang Thị Hằng còn được nhiều người biết đến là người phụ nữ bình dị, đảm đương, gánh vác thiên chức làm vợ, làm mẹ một cách chu đáo. Với cô, sự động viên lớn nhất để hoàn thành xuất sắc công việc thì hậu phương vững chắc là người chồng và 2 đứa con ngoan. Cô may mắn được chồng hiểu và chia sẻ với công việc nên có thể toàn tâm toàn ý cống hiến.

Với Lang Thị Hằng, niềm vui lớn nhất vẫn là ngoài hoàn thành công việc thì việc làm tròn bổn phận của một người vợ hiền, người con dâu hiếu hạnh và người mẹ đảm đang cùng với những tấm bằng khen, giấy khen được công an huyện Quế Phong và Công an Nghệ An khen thưởng.

Theo Phạm Hòa
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.