Cha bỏ rơi, con ở với... cô giáo

Cha bỏ rơi, con ở với... cô giáo
Một bé trai 4 tuổi bị cha bỏ rơi tại trường mẫu giáo ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã được giáo viên tốt bụng nhận chăm sóc trong 10 tháng.

> Những đứa trẻ nằm bất động tố cáo lối sống ‘thoáng’ của sinh viên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Nhật báo China Metropis cho biết, cha đứa trẻ làm nghề bảo vệ, đã bỏ rơi cậu bé từ tháng 2 năm nay và vẫn bặt vô âm tính.

Cậu bé đã được cha đưa đến trường lần đầu tiên vào năm 2012. Thời gian đó, ông thường xuyên đến đón con. Tuy nhiên, khi học kỳ mới bắt đầu vào hồi tháng 2, ông bố mang con đến rồi một đi không trở lại.

Liu Ping, bà hiệu trưởng của trường, nói với phóng viên China Metropolus rằng, nhà trường không liên lạc được với cha của em.

Trong khi đó, mẹ của cậu học trò nhỏ nhắn này tuyên bố không nhận trách nhiêm chăm sóc con bởi vì vợ chồng bà đã ly hôn.

Mặc dù không được nhà trường trả thêm tiền, nhưng cô Li Shuzhen, một giáo viên tại trường, đã nhận chăm sóc học trò trong thời gian qua.

Theo VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG