Chủ trang Facebook bôi xấu khiến nữ sinh tự tử là học sinh lớp 10

Chủ trang Facebook bôi xấu khiến nữ sinh tự tử là học sinh lớp 10
TP - Chiều 2/8, Đại tá Trần Đình Mười, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ PA83 Công an TP Đà Nẵng, cho hay đã hoàn tất hồ sơ xác định 7 đối tượng quản trị trang Facebook “Bộ Mặt Thật Của Hot Teen Đà Thành”, chuyển Sở TT&TT thành phố xử lý.

> Nữ sinh tự tử vì trang Facebook 'Hot Teen Đà Thành'
> Cách chặn 'ứng dụng nhảm' trên Facebook

Đầu tháng 7, trang Facebook “Bộ Mặt Thật Của Hot Teen Đà Thành” liên tục xuyên tạc, bêu xấu, xúc phạm nhân phẩm, danh dự nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn. Gia đình U.N (cựu học sinh Trường THPT Trần Phú) mới đây gửi đơn cầu cứu báo Tiền Phong, phản ánh việc N. tự tử bất thành, sau khi bị trang mạng xã hội này bêu xấu ngay trước kỳ thi tốt nghiệp.

Sinh viên Nguyễn Thị P.P. (1993, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi bôi nhọ danh dự của trang “Bộ Mặt Thật Của Hot Teen Đà Thành”.

Đại úy Ngô Văn Công, Phó trưởng phòng PA83, cho biết sau gần một tháng điều tra, xác minh, đơn vị làm rõ các đối tượng quản trị và quy trình vận hành “ảo” của trang face book này.

Theo đó, 7 đối tượng được xác định, gồm P.H.Q. (SN 1997, lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hiền), K.N.A (1994, sinh viên Trường Cao đẳng CNTT), T.N.N (1995, Trường THPT Tôn Thất Tùng), T.Đ.P (1993, sinh viên Trường ĐH Bách khoa), H.K.K (1994, sinh viên Trường ĐH Kinh tế), P.Q.C (1994, sinh viên ĐH Kỹ thuật Y dược) và T.P.H.A (1996, Trường THPT Trần Phú). Điều hành chính là H.Q, (hiện đã nghỉ học).

Tháng 3, H.Q lập và điều hành trang Facebook “Bộ Mặt Thật Của Hot Teen Đà Nẵng” với sự cộng tác đắc lực của T.N.N và K.N.A. Các đối tượng này liên tục post bài viết xuyên tạc, giật gân, đi sâu vào đời tư, tính cách, bịa đặt trắng trợn về các nhân vật được đề cập để thu hút sự chú ý của người xem.

Để có thêm nguồn tư liệu phục vụ các bài đăng, cả nhóm lập ra địa chỉ bomatthatcfs@gmail.com tiếp nhận nội dung đến. Các đối tượng chọn lọc, “chế biến” bài viết với giọng điệu mỉa mai, kích động, tục tĩu để đăng tải. “Tâm lý đám đông, trong đó chủ yếu các bạn trẻ dễ bị hùa theo lối viết này. Điều này khiến các nhân vật được đề cập bị đánh hội đồng bởi những câu bình luận, gây áp lực lớn về mặt tâm lý”, Đại úy
Công nói.

Theo PA83, tính đến thời điểm cơ quan chức năng vào cuộc điều tra (12/7), chỉ hơn 4 tháng, trang Facebook này đã thu hút tới gần 17.000 lượt “like” với gần 500 bài đăng.

Đại úy Công cho hay, ban đầu, nhóm đối tượng tập trung vào các nạn nhân là học sinh, sinh viên trên địa bàn, thậm chí có cả giáo viên có bề nổi nhất định về hình dáng, tính cách... Về sau mở rộng một số mục truyện cười, tư vấn tình cảm tuổi teen... Tuy nhiên, phần lớn bài viết có ngôn ngữ phản cảm.

Theo Đại tá Mười, với hành vi “cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” có dấu hiệu vi phạm về tội làm nhục người khác. Tuy nhiên, xét mức độ, động cơ, mục đích, nhận thức, trước mắt chỉ đề nghị xử phạt hành chính 10-20
triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.