Clip chuyện tình SV 'Để anh cưa hay tự đổ?'

Clip chuyện tình SV 'Để anh cưa hay tự đổ?'
Nàng vào nhầm phòng khi chàng đang thay đồ là lần gặp đầu tiên, chàng bị nàng "bơ", bị hội bà tám KTX chơi xỏ hết lần này tới lần khác mới có thể ngỏ lời yêu... tất cả có trong clip "Để anh cưa hay tự đổ?".

Clip chuyện tình SV 'Để anh cưa hay tự đổ?'

> Ngộ nghĩnh clip ‘cọc đi tìm trâu’ tại sao không?

Nàng vào nhầm phòng khi chàng đang thay đồ là lần gặp đầu tiên, chàng bị nàng "bơ", bị hội bà tám KTX chơi xỏ hết lần này tới lần khác mới có thể ngỏ lời yêu... tất cả có trong clip "Để anh cưa hay tự đổ?".

Clip chuyện tình SV 'Để anh cưa hay tự đổ?' ảnh 1

Clip "Để anh cưa hay tự đổ?" là phim ngắn do CLB Nữ sinh trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thực hiện. Ngoài "chủ trò" là CLB nữ sinh, các diễn viên và đội ngũ quay phim cũng có sự giúp sức của phái mạnh trong trường.

"Để anh cưa hay tự đổ?" là câu chuyện kể về cuộc sống của cô sinh viên Chibi từ khi mới bước chân vào KTX ĐH Ngân hàng cho tới khi tìm được tình yêu đẹp.

Bằng cách tạo dựng tình huống hài hước, nhóm làm phim đã dựng lại câu chuyện làm quen giữa Chibi và người yêu từ khi nàng nhìn thấy chàng lần đầu (trong tư thế đang thay quần áo) cho tới lúc hai người gặp lại, quen biết, yêu, ghét và trải qua nhiều điều thú vị.

Clip chuyện tình SV 'Để anh cưa hay tự đổ?' ảnh 2

Điểm đặc biệt của clip "Để anh cưa hay tự đổ?" là nó không chỉ miêu tả những khoảnh khắc đáng nhớ của tình yêu nam nữ mà còn khắc hoạ khá đầy đủ về cuộc sống sôi động, vui vẻ của các bạn SV phía bên ngoài giảng đường.

Những người trẻ sống và học tập xa nhà đã gắn bó với nhau vô cùng thân thiết, đặc biệt là các cô gái. Tình chị em giữa các nữ sinh lắm lúc cũng gây ra những chuyện dở khóc, dở cười song đều là ký ức khó phai thời tuổi trẻ.

Clip chuyện tình SV 'Để anh cưa hay tự đổ?' ảnh 3

Clip được đăng từ ngày 4/6 nhưng mới đây, cư dân mạng mới biết đến rộng rãi và nhiệt tình ủng hộ phim ngắn của các bạn SV ĐH Ngân hàng TP.HCM.

"Các bạn này đóng phim dễ thương quá. Phim này làm mình nhớ thời sinh viên quá, giờ đi làm rồi, đâu còn nhí nhảnh, vô tư được vậy nữa, tiếc quá", bạn Nguyễn Bình Lê bình luận.

"Ôi ngày xưa phòng mình ở KTX cũng nấu ăn giấu giếm kiểu này này, vui thật đó. Mỗi lần có con trai đến chơi là cả phòng cứ nhộn nhạo hết lên. Giờ không biết các KTX đã có chỗ nấu ăn chưa, ăn uống ở ngoài không đảm bảo vệ sinh, khổ SV quá", bạn Hương Giang chia sẻ.

"Câu chuyện hài hước thật đó, đúng kiểu sinh viên, mình ngồi cười không dứt từ đầu tới cuối", bạn Trần Minh Tiến cho hay.

Theo Mai Châm
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG