Cô bé 6 tuổi viết ước mơ trước khi bị mù

Có thể bị mù bất cứ lúc nào, bé Molly Bent lạc quan lên một list những việc cần làm khiến không ít người rơi nước mắt.

Molly Bent sống tại Manchester, Anh được chuẩn đoán là viêm võng mạc sắc tố, nghĩa là em có thể bị mù bất cứ lúc nào.

Dù còn rất nhỏ tuổi, tuy nhiên cô bé không hề tỏ ra chán nản hay sợ hãi. Ngược lại, em đã lập ra một danh sách những việc cần làm trước khi sống chung cùng bóng tối. Danh sách bao gồm những địa điểm mà em muốn tận mắt chứng kiến cùng những hoạt động thú vị mà em muốn tham gia.

Cô bé 6 tuổi viết ước mơ trước khi bị mù ảnh 1

Molly Bent và bản kế hoạch trước khi bị mù. Ảnh: Metro.

Chuyến đi đầu tiên trong hành trình của cô bé là khu vui chơi giải trí Disney World, tiếp theo là viếng thăm thủ đô London, và cô bé hy vọng có thể đến Kim Tự Tháp.

Bà Eve Bent, mẹ của cô bé nói trong buồn bã: “Chúng tôi đau lòng bao nhiêu thì Molly lại hồn nhiên và hăng hái bấy nhiêu. Con bé đã đưa ra một danh sách dài những điều mà nó muốn thực hiện. Tôi biết gia đình không thể đáp ứng được dù chỉ một nửa mong muốn của nó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tạo cho Molly những kỉ niệm đẹp nhất mà chúng tôi có thể.”

Ngoài mong muốn được đến những nơi tuyệt vời và tham gia những hoạt động thú vị, cô bé đáng yêu này còn học chữ nổi và cách sử dụng gậy để thích ứng với cuộc sống một cách tốt nhất khi không còn thị lực nữa.

Theo Theo Ione
MỚI - NÓNG