'Cô gái biến dạng' cầu xin đừng chế giễu mình

'Cô gái biến dạng' cầu xin đừng chế giễu mình
Bị khối u khiến mặt biến dạng, cô gái 17 tuổi sống trong tủi nhục đã lên tiếng cầu khẩn mọi người đừng chế giễu cô.

'Cô gái biến dạng' cầu xin đừng chế giễu mình

Bị khối u khiến mặt biến dạng, cô gái 17 tuổi sống trong tủi nhục đã lên tiếng cầu khẩn mọi người đừng chế giễu cô.

'Cô gái biến dạng' cầu xin đừng chế giễu mình ảnh 1
Atwell gửi thư tới cộng đồng mạng
Atwell gửi thư tới cộng đồng mạng.
 

Sarah Atwell, 17 tuổi, bị một khối u và ngày càng khiến cho gương mặt của cô trở nên méo mó, biến dạng. Đi đến đâu cô cũng bị nhiều bạn bè trêu đùa, chế giễu. Không chịu đựng được áp lực, Atwell đã đăng một video lên mạng xã hội chia sẻ về nỗi khổ của mình. Video này đã được lan truyền và khiến hàng nghìn trái tim lay động.

"Mọi người gọi tôi bằng những cái tên như "mặt béo", "xấu xí".... Họ nói rằng tôi là một người bệnh. Hầu như những lúc đó tôi chỉ bỏ đi và không nói gì", Atwell chia sẻ.

Vào một đêm cuối năm 2012, Atwell quyết định làm một điều gì đó. Cô viết suy nghĩ của mình về cuộc sống, về những người chế giễu cô và cảm giác của cô thế nào. Cô đã đăng video lên mạng xã hội và... đi ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, hộp thư của Atwell có tới hơn 1.000 thông báo tin nhắn từ mọi người. Vui nhất với cô là kênh Discovery và một số kênh truyền hình khác đã đăng video này.

Cũng từ video này, Atwell đã được nhóm bác sĩ biết đến và đồng ý phẫu thuật gương mặt cho cô vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, do ở vị trí nhạy cảm nên một chút phần sưng ở vùng mắt sẽ không được phẫu thuật. Họ sẽ cố gắng giúp gương mặt cô bình thường và hy vọng bệnh sẽ không xuất hiện trở lại. Atwell đang vô cùng hồi hộp mong chờ gương mặt vốn có của mình.

Theo Tri Thức Thời Đại

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG