Cô gái chết tức tưởi vì mối tình đơn phương ích kỉ

Cô gái chết tức tưởi vì mối tình đơn phương ích kỉ
Một cô gái phải chết tức tưởi, một chàng trai phút chốc mất người vợ chưa cưới, một thanh niên lãnh án tử hình... Mọi chuyện xuất phát từ mối tình đơn phương ích kỷ

Cô gái chết tức tưởi vì mối tình đơn phương ích kỉ

> Lời kể của nữ sinh bị 6 gã trai làng hãm hiếp
> Âm thầm điều tra kẻ hãm hại em gái mình 

Một cô gái phải chết tức tưởi, một chàng trai phút chốc mất người vợ chưa cưới, một thanh niên lãnh án tử hình... Mọi chuyện xuất phát từ mối tình đơn phương ích kỷ

Lê Tiến Sỹ tại phiên tòa lưu động
Lê Tiến Sỹ tại phiên tòa lưu động.
 

Trong căn nhà cuối con hẻm trên đường số 7, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM, những người thân của chị V.T.N.H (SN 1988) ngồi lặng lẽ trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Sau phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình hung thủ đã sát hại H., nỗi đau đớn, mất mát dường như vẫn vẹn nguyên trên những đôi mắt đỏ hoe.

“Con bé hiền lắm, rất hiếu thảo. Đi làm cực nhọc, lương cũng không nhiều nhưng tháng nào, H. cũng dành dụm gửi tiền biếu cha mẹ” - ông V.Đ.T, cha chị H., thở dài.

Ông T. cho biết H. chưa từng có mối quan hệ tình cảm gì với Lê Tiến Sỹ (SN 1990, ngụ quận Thủ Đức). Dẫu vậy, Sỹ vẫn thường xuyên qua lại và gia đình ông cũng tiếp đãi đàng hoàng. “Chuyện tình cảm của tụi nhỏ, tôi không can thiệp. Đối với Sỹ, H. luôn giữ khoảng cách nhưng chúng tôi chẳng ghét bỏ gì. Mỗi lần Sỹ qua, tôi đều mời cà phê, đến bữa thì kêu ở lại ăn cơm. Ngờ đâu...” - ông ngậm ngùi.

Ngồi cạnh ông T. là một thanh niên với gương mặt tột cùng đau khổ. Tôi nhận ra đó là chàng trai đã ôm chặt di ảnh nạn nhân trong phiên tòa lưu động. Anh là P.B.Q (SN 1983, quê Đồng Nai), bạn trai của H. Khi chúng tôi bắt chuyện, anh nhìn vào khoảng không trước mặt, lắc đầu: “Buồn lắm…”.

“Yêu nhau 6 năm, còn 2 tháng nữa tụi nó tổ chức cưới... Từ ngày H. mất, Q. như người mất hồn, ai hỏi gì nó trả lời cho có, xong lại ngồi thất thần. Tối nào cũng vậy, đi làm về, nó lại mua những món ăn mà H. thích đặt lên bàn thờ, ngồi trò chuyện với di ảnh con bé hồi lâu mới chịu ra về. Nhìn cảnh đó, tôi đau thắt tim gan” - ông T. chua xót.

Vậy mà, từ ngày chị H. qua đời, gia đình Sỹ chưa một lần sang thăm hỏi, thắp một nén nhang cho người đã khuất, dù 2 nhà chỉ cách nhau khoảng 1 km.

Sỹ quen biết anh trai của H. Sau vài lần lại nhà chơi, gã nảy sinh tình cảm với H. dù biết chị đã có người yêu và sắp kết hôn. Bị cự tuyệt, Sỹ đã có lần hăm dọa sẽ bắt cóc anh Q. rồi giết chết chị H. Cứ nghĩ nói thế thôi, không ngờ gã làm thật.

Chiều 3-12-2012, Sỹ rủ H. đi chơi rồi dùng dao đâm chị nhiều nhát. Thấy H. còn thoi thóp, gã dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu. Sau đó, Sỹ tháo 3 chiếc nhẫn của nạn nhân bỏ vào túi, bẻ cành tràm phủ lên thi thể rồi rời khỏi hiện trường. Sau khi bán tài sản cướp được, gã tiêu xài, ăn chơi. Năm ngày sau, bị ám ảnh bởi tội ác, Sỹ trộn thuốc trừ sâu vào chén đậu hũ ăn nhưng khi đối mặt với cái chết, gã cảm thấy sợ hãi, nhờ người quen đưa đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, Sỹ tỏ ra lạnh lùng, không chút ăn năn, hối hận. Gã cho rằng có quan hệ tình cảm với H. từ năm 2012. Tuy nhiên, cả hai thường xuyên cãi nhau vì chị không đồng ý việc gã uống rượu, hút thuốc lá. Buồn bực, Sỹ nảy sinh ý định giết H. rồi tự sát.

Trước những câu hỏi của HĐXX và luật sư bào chữa về hành vi phạm tội, Sỹ dấm dẳng: “Bị cáo mệt rồi, không muốn trả lời nữa. Quý tòa muốn xử sao thì xử, bị cáo nhức đầu quá!”. Tuy nhiên, khi được nói lời sau cùng, Sỹ đã khẩn khoản xin lỗi gia đình nạn nhân và xin được hiến xác để phục vụ cho y học nếu bị tử hình.

HĐXX nhận định hành vi của Sỹ là côn đồ, dã man, đặc biệt nguy hiểm, giết người rồi lại phạm thêm tội cướp tài sản nên đã tuyên phạt gã mức án tử hình về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo Kha Miên
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG