Cô gái nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

Cô gái nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh
Để lại bức thư cho bạn trai viết rằng khi nhận được thì mình đã không còn trên cõi đời, Trịnh Thị A - 18 tuổi, ở Hải Phòng - đã gieo mình xuống sông Văn Úc quyên sinh sáng 10/7.

Cô gái nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

Để lại bức thư cho bạn trai viết rằng khi nhận được thì mình đã không còn trên cõi đời, Trịnh Thị A - 18 tuổi, ở Hải Phòng - đã gieo mình xuống sông Văn Úc quyên sinh sáng 10/7.

Dù nỗ lực tìm kiếm nhưng đến chiều 10-7, gia đình và lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân
Dù nỗ lực tìm kiếm nhưng đến chiều 10-7, gia đình và lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.
 

Đến 18 giờ chiều 10-7, gia đình Trịnh Thị A. (18 tuổi, ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) cùng lực lượng chức năng vẫn tiến hành tìm kiếm thi thể cô gái này tại khu vực sông Văn Úc, đoạn chảy qua huyện An Lão trong vô vọng.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 10-7, A. đã nhảy từ cầu Khuể - thuộc địa phận xã Chiến Thắng, huyện An Lão - xuống sông Văn Úc quyên sinh.

Người nhà A. cho biết cô là con gái lớn trong gia đình có 3 chị em. Bố A. vừa mất vào tháng 11-2012, mẹ cô làm nghề nông. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 9, A. xin đi làm công nhân giầy da. Hiện cô là công nhân một công ty giầy da trên địa bàn xã.

Đông đảo người dân hiếu kỳ tụ tập trên cầu Khuể
Đông đảo người dân hiếu kỳ tụ tập trên cầu Khuể.
 

Tối 9-7, A. và một cô bạn gái rủ nhau đi chơi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, gia đình gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được. Đến khoảng 6 giờ sáng 10-7, Công an xã Chiến Thắng thông báo với gia đình việc A. đã nhảy xuống sông Văn Úc. Sau đó, gia đình thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Theo chị Y (ở xã Mỹ Đức, bạn của A), phát hiện A. nhảy xuống sông tự tử, chị đã kêu cứu. Tuy nhiên, lúc đó là sáng sớm, khu vực ít người qua lại nên không ai nghe thấy. Đến khoảng 5 giờ sáng 10-7, chị Y. mới nhờ được người thông báo cho Công an xã Chiến Thắng.

Khi quay lại hiện trường, chị Y. tìm thấy một bức thư do A. để lại cho bạn trai tên H. Trong thư tuyệt mệnh, A. viết khi H. nhận được lá thư thì cô đã không còn trên cõi đời này nữa. Chị Y. cho biết A. và H. mới chia tay nhau.

Theo Tr. Đức
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG