'Cô thợ may nhận giấy báo trúng tuyển': Bưu điện xin lỗi

'Cô thợ may nhận giấy báo trúng tuyển': Bưu điện xin lỗi
Ngày 19/8, Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã có công văn gửi báo chí giải thích về sự nhầm lẫn của bưu tá xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong việc đưa thư mời nhập học của trường ĐH Thành Đô và ĐH Hòa Bình.

> Không thi ĐH, cô thợ may bất ngờ nhận giấy báo trúng tuyển

Theo đó, công văn của Bưu điện tỉnh Bắc Giang cho biết Bưu điện Bắc Giang đã đọc bài “Không thi, cô thợ may bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển ĐH”.

Về việc này, trước tiên Bưu điện tỉnh Bắc Giang xin được tiếp thu và chân thành cảm ơn báo đã phản ánh đúng về sự nhầm lẫn của bưu tá xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 17/8/2013, sau khi nhận được thông tin trên, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Bưu điện huyện Việt Yên cử cán bộ xuống trực tiếp gặp khách hàng và tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân để xảy ra sự việc nhầm lẫn trên. Qua xác minh được biết tại địa chỉ: thôn Đạo Ngạn I, xã Quang Châu có 3 xóm (xóm Cả, xóm Lẻ và xóm Chùa). Bưu phẩm gửi đến địa chỉ nhận: Nguyễn Thị Liên - thôn Đạo Ngạn 1, không ghi địa chỉ xóm. Mặt khác, thôn Đạo Ngạn 1 có hai người cùng tên: đó là chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1994, hiện đang là sinh viên hệ cao đẳng trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường và chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1977, thợ may, có con là Nguyễn Tài Doanh, năm nay thi đại học. Bưu tá xã đã phát bưu phẩm gửi trên cho chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1977, ở xóm Cả, thôn Đạo Ngạn 1.

Để xẩy ra sự nhầm lẫn trên tuy chưa gây hậu quả lớn cho khách hàng, xong đã ảnh hưởng đến chất lượng phát đến địa chỉ của Bưu điện tỉnh Bắc Giang. Ngay sau sự việc xảy ra và được báo chí phản ánh, Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã nhận được ý kiến chỉ đạo, chấn chỉnh của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã nghiêm túc thực hiện, đồng thời ra văn bản chấn chỉnh gửi đến các đơn vị trực thuộc trong phạm vị toàn tỉnh. Lãnh đạo Bưu điện huyện Việt Yên đã trực tiếp xin lỗi khách hàng về việc phát bưu gửi của bưu tá xã chưa tốt để phản ánh lên báo và nghiêm khắc kiểm điểm cá nhân liên quan.

Hiện nay, chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1994) đã nhận đủ giấy thông báo, thư mời nhập học của Trường Đại học Thành Đô và Trường Đại học Hòa Bình.

> Trường học đặc biệt không dành cho người "yếu tim"

> Nữ sinh Ngoại giao dạy bơi kiếm 100 triệu/tháng?

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG