Cộng đồng mạng thương tiếc sinh viên chết vì cháy nổ

Cộng đồng mạng thương tiếc sinh viên chết vì cháy nổ
Nhiều lời cầu nguyện được bạn bè gửi đến những nạn nhân xấu số cầu mong các bạn ấy ra đi thanh thản, bình an.

Chiều ngày 11/1, một vụ nổ lớn tại hẻm 432 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP HCM khiến 4 sinh viên thiệt mạng gây bàng hoàng dư luận.

Số nạn nhân được xác định là: Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Quốc Lợi (21 tuổi, Cần Thơ), Ngô Quang Thiện (20 tuổi, Gia Lai) và ­Đoàn Trung Hiếu (23 tuổi, Đắk Nông) là sinh viên ĐH Bách Khoa và ĐH Giao Thông vận tải.

 
Cộng đồng mạng thương tiếc sinh viên chết vì cháy nổ ảnh 1

Vụ việc xảy ra khiến 4 sinh viên thiệt mạng gây bàng hoàng dư luận.

Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do một sinh viên mua hóa chất, vật dụng về phòng trọ chế tạo vật liệu nổ để Tết đem về quê chơi. Khi cả nhóm đang dồn thuốc thì bất ngờ phát nổ gây tai nạn thương tâm.

Ngay khi thông tin được đăng tải, cộng đồng mạng đã bày tỏ niềm thương tiếc với những sinh viên xấu số này. Trên trang cá nhân của nạn nhân và các fanpage trường, nhiều status đau xót, cầu mong bạn mình được an nghỉ.

Bạn Nhã Kit đau lòng: “Thật không thể tin được. Bạn của mình đã ra đi mãi mãi. Cầu mong mày luôn bình an. Đau lòng quá!”.

“Đau xót và thương các em quá. Chỉ vì thiếu suy nghĩ mà dẫn đến kết cục đau lòng này. Cầu mong các em bình yên. Xin chia sẻ nỗi đau này cùng với gia đình các em. RIP”, Hạnh Nguyên chia sẻ.

Cộng đồng mạng thương tiếc sinh viên chết vì cháy nổ ảnh 2


Hiện trường tan hoang sau vụ nổ do chế pháo của nam sinh viên

Sự việc xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán sắp cận kề. Chỉ còn vài ngày nữa khi kết thúc kỳ thi học kỳ 1, số sinh viên này sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình càng khiến cho nhiều người đau xót hơn.

Alice Nguyên chia sẻ: “Sắp đến Tết rồi mà xảy ra sự cố như vậy, có cả đồng hương của mình. Cầu mong cho linh hồn các bạn được siêu thoát, gia đình các bạn sớm vượt qua được nỗi đau tinh thần này. Cầu mong cho những gì may mắn tốt đẹp nhất đến với gia đình các bạn để bù đắp được những mất mát này".

Cộng đồng mạng thương tiếc sinh viên chết vì cháy nổ ảnh 3


Cồng đồng thương tiếc cho các nạn nhân xấu số

Trên trang cá nhân của bạn Ngô Quang Thiện, 20 tuổi, học Điện tử Viễn thông tại ĐH Bách Khoa, bạn bè cũng vô cùng đau xót với tin này. Tuấn Ng nghẹn ngào viết note khá dài: "Từ lúc nghe tin, run lên cầm cập, đứng ngồi không yên, đã cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp và không phải là sự thật. Nhưng, một sự ra đi quá vội vàng và đáng tiếc.

Tại sao ông trời lại vô tâm cướp đi sinh mạng của một người trẻ hiền lành, giỏi giang như vậy. Một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết hoài bão đã bị dập tắt quá sớm. Thật quá đau lòng. Nhớ mãi nụ cười hiền lành, phúc hậu của bạn. Yên nghỉ nhé bạn của tôi. Chúng tôi luôn nhớ về bạn”.

Việt Tiến ngậm ngùi: “Không biết nói gì. Nếu sáng nay anh em về Thủ Đức nhậu thì mọi chuyện đã khác. Yên nghỉ nha người anh em”.

Cộng đồng mạng thương tiếc sinh viên chết vì cháy nổ ảnh 4


Bức ảnh được bạn bè của Thiện chia sẻ trên trang cá nhân về giây phút bạn bè bên nhau gây xúc động

Hùng Sơn cũng xót xa: “Quá nhanh vì đã mất đi một người bạn đại học đúng nghĩa. Tấm hình giờ đây thiếu đi một người. Số phận con người ngắn ngủi quá. Mày ra đi thanh thản bạn thân của tao. Tới giờ tao còn chưa tin đó là sự thật. Yên nghỉ nhé!”.

Số khác thì vừa xót xa vừa giận về hành động này: “Thật đau lòng khi nghe tin. Vừa thương vừa trách về hành động dại dột này. Các bạn nghĩ sao mà lại chế pháo trong phòng trọ chật hẹp như vậy chứ”, Pham Tính nói.

Cộng đồng mạng thương tiếc sinh viên chết vì cháy nổ ảnh 5


Không ít bình luận khiếm nhã, chỉ trích từ cộng đồng mạng gây phản ứng

Bên cạnh những lời cầu nguyện, xót thương, không ít bình luận lại chỉ trích, lên án hành động chế pháo này. “Đã luật cấm đốt pháo còn đi chế pháo, đúng là ngu thì chết chả tội tình gì. Tùy đối tượng mà có nên tôn trọng hay không chứ đâu phải ai chết cũng đáng tôn trọng”, Định Trần gay gắt nói.

Comment thiếu tình người này ngay lập tức cũng nhận sự phản pháo của nhiều người. “Dù hành động có sai trái nhưng các bạn cũng nên bình luận có văn hóa và tôn trọng người đã mất chứ”, Văn Luân nói.

Cộng đồng mạng thương tiếc sinh viên chết vì cháy nổ ảnh 6


Bạn Lê Văn Hạ, 20 tuổi đang được cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương

Vụ nổ còn khiến bạn Lê Văn Hạ, 20 tuổi, ngụ Gia Lai bị thương nặng. Hiện tại, Hạ đang được cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương trong tình trạng phỏng toàn bộ mặt, hai tay, cổ.

Theo Ione
MỚI - NÓNG