Đại gia nhí: Trộm tiền bố mẹ để chơi hàng hiệu

Đại gia nhí: Trộm tiền bố mẹ để chơi hàng hiệu
Bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua một bộ quần áo có thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Aigner, Furla, Bally… chưa chắc đã phải là những thương gia giàu có. Có mặt ở những trung tâm mua sắm lớn, đếm tiền không run tay là những dân chơi 9X.

> Sáu màn khoe khoang chơi trội của giới trẻ
> Giới trẻ thuê iPhone 5 để 'lên đời'

Bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua một bộ quần áo có thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Aigner, Furla, Bally… chưa chắc đã phải là những thương gia giàu có. Có mặt ở những trung tâm mua sắm lớn, đếm tiền không run tay là những dân chơi 9X.

Những chiếc túi có giá vài chục triệu đồng/chiếc là niềm mong ước của nhiều 9X
Những chiếc túi có giá vài chục triệu đồng/chiếc là niềm mong ước của nhiều 9X .

Tuổi nhỏ nhưng… “chơi” lớn

Chị Hoài An, từng nhiều năm bán hàng tại Trung tâm mua sắm Luxury Mall, số 1 Đào Duy Anh cho biết: “Tại trung tâm này, nếu nhìn vào giá quần áo, giầy dép, dây lưng, ví da chắc nhiều người sẽ “ngất”. Ở đây bán toàn hàng hiệu, sản phẩm của những hãng thời trang danh tiếng như Louis Vuitton, Mango, CK, Guess, FCUK nên rất kén khách.

Những khách hàng dám bỏ ra cả ngàn đô Mỹ để mua một cái quần thường là những nghệ sĩ nổi tiếng, tuy nhiên cũng có không ít ngoại lệ. Một lần thấy hai cô cậu choai choai đến ngắm nghía quần áo, em định ra giới thiệu thì một chị kéo lại “ra làm gì cho mất công, bọn này chỉ xem thôi. Tiền đâu?”. Gật gù một lát, cậu thanh niên vẫy em lại rồi hỏi: “Bà không muốn bán hàng à? Tôi mua được cả bà đấy?!”. Nói xong cô cậu ra xe đi thẳng. Chị bạn em cười khẩy: “Đã bảo mà, tốn nước bọt”. Chừng nửa giờ đồng hồ sau, một chiếc taxi đỗ xịch trước cửa hàng. Bước xuống xe chính là cặp đôi 9X lúc trước.

Rất nhanh, hai bộ quần áo và hai đôi giầy được cô bé mặt còn hơi sữa lựa chọn… Với ánh mắt kẻ cả, cậu bé thản nhiên thanh toán hơn 90 triệu đồng tiền hàng rồi hất hàm: “Thừa ba lít, khỏi trả lại. Ok?”. Không thèm chờ lời cảm ơn, cậu bé khoác tay bạn gái đi ra taxi. Bọn em choáng luôn. Có lẽ cặp đôi này đã cho chiếc xe SH đi ở rồi”.

Giá của nhiều món hàng hiệu không dành cho những người
Giá của nhiều món hàng hiệu không dành cho những người "yếu tim" (ảnh minh họa).

Theo chị An, mỗi sản phẩm nổi tiếng thường có giá từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng. Xác nhận thông tin này, Trung “còm” - một tay chơi 9X, nhà ở Khu đô thị Trung Hòa nói thêm: “Giá đấy cũng chỉ thuộc loại thường thường bậc trung. Nói tóm lại là dân chơi thứ thiệt chưa khoái, nhất là những sản phẩm đang bán tại Việt Nam, vì quá nhiều hàng rởm. Vào dịp tết, hè hàng năm mấy đứa bọn em thường bay sang Singapore để mua sắm, đã lắm”. Cậu con trai đại gia buôn ô tô này tiết lộ, những chuyến đi như vậy thường nướng của “ông bà già” cả con Camry là chuyện nhỏ. Tôi tin, chắc chắn vậy, vì nhìn những phụ kiện thiếu gia này đang sử dụng như đồng hồ Rolex gắn kim cương, bật lửa Cartier, điện thoại di động Vertu, dây lưng, giầy D&G ước tính đã lên tới ngót hai tỷ đồng.

Dân chơi 9X Hà thành còn đồn rằng, một "cô chiêu" trên Phố Huế có thú chơi cực kỳ xa xỉ là đồng hồ hàng hiệu. Nghe đâu thiếu nữ này có đến hơn chục chiếc đồng hồ của các thương hiệu Dorgay Paris, Mont Blanc, Dior, B.Fendi, Omega… Vì tiếc của và tức giận, nhiều lần bố cô bé này đã kê tay cô lên thớt dọa chặt để “cho bớt thói ăn trộm tiền bố để đi mua hàng hiệu”(?!)

Những thú “đốt tiền” trên nếu đem so với thú chơi hai bánh, bốn bánh hàng khủng của nhiều "đại gia nhí" ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vẫn chỉ nhỏ như… con tép. Dân chơi nhí tên H. “yên” ở quận Tây Hồ, Hà Nội khiến thiên hạ lác mắt khi cưỡi trên con xe máy Harley Davidson trị giá hơn 1 tỷ đồng dạo trên đường Thanh Niên vào mỗi buổi chiều muộn. Một nhân viên bảo vệ nhà hàng nổi tiếng gần đó cho biết: “Thằng đó có nhiều xe máy lắm, toàn hàng khủng. Có con xe to như cái ô tô, mỗi khi qua đây nó hay bật nhạc điếc cả tai”.

Đáng “nể” nhất là những tay 9X mê xe hơi hàng khủng. Mê xe hay đồng nghĩa với việc thay ô tô như tháy áo. Anh Tiến, làm việc ở salon chuyên nhập khẩu bốn bánh theo đơn đặt hàng ở Thanh Xuân cho biết: “Mấy đại gia đổi xe còn phải săm soi chán. Các cậu ấm thì khỏi nghĩ, nhìn Catalogue là đặt hàng, khi nào cũng đòi nội thất Full option”.

Dân chơi TP HCM cứ nhắc đến ô tô xịn là phải nghĩ ngay đến Cường “đô la”, tay chơi từ khi tuổi teen. Số lượng xe của Cường thì chẳng ai nhớ hết, chỉ biết rằng đối với dòng xe thể thao ưa thích là Lamborghini và Ferrari Cường có đủ. Trong đó có có những loại cực đắt như Lamborghini Gallardo SE, Lamborghini Gallardo, Ferrari 360 Spider, Ferrari F430, Ferrari F430 Spider...

Một tay chơi cho biết: Ở Hà Nội, con một đại gia buôn bán ô tô trên đường Lê Văn Lương cũng sở hữu nhiều xe đẹp không thua Cường ‘đô la” là mấy…

Còn nữa…

Theo M.Tuấn
Pháp luật Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG